Cao Thái Sơn: Chưa bao giờ thừa nhận yêu Hồng Quế, Quế Vân

B.Thảo |

(Soha.vn) - Ca sĩ Cao Thái Sơn chia sẻ, không cố tình tạo scandal để chứng minh giới tính của mình.

Mới đây, một PGS có chia sẻ rằng không muốn để con cái tiếp cận với những thông tin về scandal của anh, anh thấy sao?

Tôi nghĩ mỗi người đều có một cách nhìn nhận và đánh giá sự việc khác nhau.

Thứ nhất, những scandal của tôi thực chất là những điều tôi không bao giờ mong muốn. Tôi không tạo ra những điều đó để nổi tiếng nên không thể xếp chung với những người muốn nổi tiếng bằng bất cứ giá nào. Thứ hai, tôi đủ sức vươn tới những thứ tôi muốn bằng tài năng của mình.

Cao Thái Sơn: Thế nào là ngu?
 

Những gì liên quan đến tôi chẳng ảnh hưởng gì tới người khác, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vì thế, tôi chẳng quan tâm người khác nói gì về mình.

 Anh nhận xét thế nào về cách đánh giá và nhìn nhận của vị tiến sĩ này?

Thường sống trong môi trường nào sẽ có suy nghĩ tương đồng với môi trường ấy. Xã hội có người này người kia, có người dễ tính và khó tính.

Có người văn minh và có những người rất cổ hủ. Vì thế, tôi không thể chiều lòng hết tất cả mọi người. Những góp ý đánh giá mang tính xây dựng thì tôi luôn ghi nhận.

Trong showbiz Việt ngày nay, có rất nhiều người nổi lên bằng các chiêu trò. Những scandal về tình ái và giới tính của anh cũng bị xếp chung vào nhóm “scandal có mục đích”. Anh giải thích thế nào?

Người ta có quyền phát ngôn và cho ý kiến. Tôi không thể cấm người khác nói gì về mình. Tôi thì luôn muốn mọi người yêu thương mình.

Nói là tạo scandal có mục đích mà để tai tiếng, khiến mọi người ghét mình thì hình như những người như thế hơi "bất bình thường". Chẳng ai mong muốn điều đó cả. Tôi nghĩ ai cũng lớn rồi, đủ để hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì. Trừ những người cố tình không hiểu thì tôi không bàn tới.

Theo anh thì thế nào là “ngu” và thế nào là “nổ”?

Thật ra tôi cũng chưa hiểu rõ từ "ngu" sẽ dùng trong trường hợp nào. Nếu mà có những nghệ sĩ bị nói là " ngu" vì những phát ngôn của mình thì tôi thấy chưa có ai ngu như thế cả. Bởi lẽ đa số những người bị chửi là ngu là những người rất khéo léo và thông minh…

Liệu những người ở ngoài xã hội kia nói 1 người nghệ sĩ nào đó ngu thì những người đó có nhiều thứ mà người ngu kia có hay không? Chẳng hạn như những người bị chê là ngu kia ướm đầy hàng hiệu trên người, có xe bạc tỷ để đi, có nhà cao cửa rộng….

Phải chăng họ thẳng tính quá nên nói những người khiến người khác cho là dốt? Nếu ngu như thế thì cũng nên. Bởi người đời có câu nói rằng những người thông minh, sắc sảo luôn tự làm cho mình ngu ngơ như một con nai tơ ngơ ngác... Tôi nghĩ những người đó là cao thủ chứ chẳng ngu tí nào. Còn từ nổ thì tôi không có ý kiến

Anh nhìn nhận như thế nào về những “ngôi sao” nổi bằng chiêu trò?

Nếu những nghệ sĩ nổi bằng chiêu trò mà họ có tài năng thật sự thì họ vẫn là những người đáng được trân trọng.

Họ vẫn cống hiến và đóng góp cho nền nghệ thuật đó thôi. Những ngôi sao thế giới vẫn nổi tiếng bằng tài năng, bên cạnh đó có những "chiêu trò" để tăng hiệu quả cho công việc của họ thì điều đó cũng là bình thường.

Miễn là đừng làm ảnh hưởng tới ai hay lôi kéo ai khác vào cuộc. Với tôi thì tôi cũng thích hình ảnh mình sạch sẽ và mọi người sẽ nhớ đến tôi bằng giọng ca và những sản phẩm âm nhạc có chất lượng.

Khi anh công khai tình yêu với ca sĩ Quế Vân, và sau đó là thân thiết với Hồng Quế, người ta đều cho rằng anh đang cố tạo scandal để chứng minh giới tính của mình...

Tôi chưa bao giờ thừa nhận họ là người yêu của tôi. Tôi cũng chưa bao giờ phải chứng minh cho ai về giới tính của mình. Đó là những người bạn của tôi trong những dự án hợp tác về âm nhạc.

Dường như ở ngoài kia có rất nhiều người đang hoang tưởng rằng tôi đang cố chứng minh giới tính của mình. Nhưng họ đã nhầm mất rồi.

Tính tôi rất thẳng, tôi nói có là có mà không là không. Với tôi, đó chỉ là những người bạn tốt. Tôi tự thấy những việc tôi làm không khiến tôi phải hổ thẹn với chính mình.

Không thể phủ nhận rằng những “lùm xùm” này khiến tên tuổi của anh và những người có liên quan xuất hiện với tần số dày đặc trên các trang báo mạng. Và hầu như sau mỗi lùm xùm đó là 1 sản phẩm âm nhạc mới!

Có lẽ sự thân thiết của chúng tôi luôn khiến người khác ngộ nhận rằng chúng tôi yêu nhau. Tất cả những gì tôi giới thiệu trên báo chí hay Facebook đều là đúng là yêu nhau thật, nhưng chỉ là yêu nhau trong MV ca nhạc mà thôi. Thế nên, mọi người hãy bình tĩnh trong việc nhìn nhận và đánh giá.

Gặp rất nhiều thị phi từ facebook, nhưng anh vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh và status, anh không muốn đề phòng?

Có những lúc tôi buồn và muốn chia sẻ một cái gì đó là tôi lại lên Facebook. Tôi không kìm hãm được sở thích của mình với Facebook. Tôi muốn dứt nó như nhiều người khác nhưng cũng không được.

Hình như anh sắp tung single mới? MV sẽ vẫn là những màn diễn ngọt ngào cùng Hồng Quế chứ?

Vâng, sắp tới sẽ một MV với Hồng Quế tiếp. Tôi vẫn gửi những thông điệp nhân văn nhất về tình yêu cho khán giả. Sau đó sẽ là dự án song ca với những quán quân âm nhạc…Mọi người hãy cùng đón xem!

Cảm ơn anh về những chia sẻ này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại