Bản chất DJ Tít sau vỏ bọc 'nữ DJ gợi cảm hàng đầu VN'

DJ Ngọc Ngà |

(Soha.vn) - Trong mắt DJ Ngọc Ngà, DJ Tít cá tính, “tăng động” nhưng lại cực kỳ tình cảm và sâu lắng. Cô yêu quý và trân trọng tất cả những điều thuộc về con người thật của Tít.

LTS: Sự kèn cự, ganh ghét trong nghề khiến rất ít khi 2 nữ DJ có thể chơi thân được với nhau. Nhưng DJ TítDJ Ngọc Ngà lại là trường hợp ngoại lệ.

2 nữ DJ xinh đẹp, tài năng này coi nhau như chị em ruột thịt. Họ chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống cũng như những tâm sự sâu kín mà không phải ai cũng biết...

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ. Kính mời độc giả đón đọc.

Vì rất thân với nhau nên nhiều lúc nhìn Ngọc Ngà và Tít như 2 chị em sinh đôi

Vì rất thân với nhau nên nhiều lúc nhìn Ngọc Ngà và Tít như 2 chị em sinh đôi

Xem clip trải lòng về nghề DJ của Tít và Ngọc Ngà:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

"Tôi biết Tít chỉ với một lý do vô cùng đơn giản: Tít làm chung với cả chồng tôi. Nhưng mãi tới sau này, khi tôi cũng bước chân vào nghề DJ, 2 chị em mới có nhiều thời gian để gần và hiểu nhau hơn. Thật ra lúc đầu biết hoàn cảnh của Tít, tôi cũng muốn chia sẻ gì đó, xong dần dần 2 chị em nói chuyện thì thấy hợp nhau.

Tít kém tôi 5 tuổi, vì thế trong mắt tôi, Tít lúc nào cũng như một cô em gái vậy. Tít dễ thương và thật lắm. Tít sống theo bản năng, nghĩ gì là nói hết, thích hay không thích điều gì cũng cứ thẳng tưng luôn. Điều này làm tôi thấy thích Tít. Vì chơi với những người như thế mình không phải đề phòng, cảnh giác hay vòng vo gì cả.

Con gái làm DJ khó chơi thân với nhau lắm. Nghề này có sự ganh đua. Mà có như thế thì mới phát triển được. Thế nên tôi thấy 2 nữ DJ chơi với nhau thì có, chứ để thân như tôi với Tít thì chưa. Tôi với Tít đều có chung suy nghĩ rằng “lộc ai người đấy hưởng”, thế nên chẳng phải bon chen làm gì. Miễn là khi làm, khi chơi mình thấy hiệu vui, thấy ok, hiệu quả là được.

Hai chị em chơi thân với nhau đến nỗi những người khác thậm chí không cả dám nói xấu. Thế nên từ khi chơi với Tít đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ai nói xấu Tít cả.

Mà giả dụ có nói xấu, tôi âm thầm gọi điện cho Tít nghe luôn. Nếu có một điều gì đó khiến 2 chị em không còn muốn chơi với nhau nữa, chắc chỉ có thể là khi tôi nói với Tít hãy đi lối này nhiều hoa hồng nhiều quà đấy, còn Tít thì nhất quyết phải lao xuống vực.

Hai chị em có thể nói chuyện với nhau cả ngày, ngày nào mà không gặp là cũng hơi hơi thấy… nhớ. Những câu chuyện “buôn” với nhau thì đủ mọi thứ. Từ công việc, tình cảm đến shopping, làm đẹp. Con gái mà!

Tít có một tật xấu là tiêu hoang cực kỳ. Nhiều lúc mua sắm không kiểm soát được. Tít hay mua đồ online. Thế nên cứ đặt một lúc đủ thứ luôn, đến lúc hàng chuyển về ầm ầm mới biết mình mua nhiều quá.

Tôi cũng góp ý rất nhiều lần với Tít về chuyện này rồi. Tôi hy vọng Tít có thể tiết kiệm hơn để tính nhiều việc khác.

Tít sống tự lập từ bé vì thế cần phải lo rất nhiều thứ. Giờ Tít chỉ còn ông bà thôi. Tít thương ông bà lắm. Hằng tháng Tít vẫn gửi tiền về quê để biếu ông bà. Cứ rảnh lúc nào là Tít gọi điện về để hỏi han, tâm sự. Nhiều lúc Tít tâm sự với tôi bảo giờ điều em sợ nhất trên đời này là không còn lo được cho ông bà nữa.

Sống trong hoàn cảnh như của Tít,không phải ai cũng có thể bản lĩnh và giỏi giang được như vậy. Tôi thấy thế nên càng trân trọng và nể phục Tít. Cái tuổi 19-20 của Tít không phải cô gái nào cũng nghĩ và làm được như thế.

Lại nói về sự sợ của Tít. Tít có những cái sợ rất vui vui như sợ đồ ăn có nghệ, sợ chuột. Đặc biệt Tít rất sợ chiến tranh. Tít sợ chiến tranh đến mất ăn mất ngủ. Nhiều hôm mọi người đang ngồi ăn cơm với nhau, Tít buông đũa xuống ngồi thở dài lo lắng.

Tít hay buồn vu vơ lắm. Thoáng buồn rồi lại thoáng vui. Trước Tít hay nghĩ, mà rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Giờ thì lạc quan lên nhiều rồi. Chắc tại do Tít chơi với những người lạc quan đấy. (Cười).

Phần đa thời gian Tít sống với con người “tăng động” của Tít. Tính Tít hay bị “sồn sồn”, gặp 1 chuyện gì đó là cứ phải bù lu bù loa lên. Gặp chuyện bất bình gì đó, người bình thường có thể cho qua luôn nhưng Tít cứ phải làm cho ra lẽ.

Cách đây vài hôm bọn tôi đi diễn, gặp phải một anh taxi dù. Tiền cước bị đội lên gần gấp đôi. Tôi thì chỉ nghĩ mình gặp phải người gian thôi, nhưng Tít thì nhất định phải ra ngô ra khoai luôn. Hôm đó cũng căng lắm, ban đầu anh taxi chối bay chối biến, nhưng cuối cùng cũng phải nhận.

Khi Tít đi diễn cũng vậy. Khách mà trêu là Tít cũng “bộp” lại luôn. Trong trường hợp đó, bản thân tôi hay rất nhiều DJ khác thường lựa chọn cách nhẫn nhịn. Tít thì không. Tít cá tính mà. Điều đó là tôi rất thích Tít.

Nhiều người sẽ nghĩ chơi với một cô gái như thế chắc là sẽ gặp nhiều rắc rối. Song tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả. Đi với Tít, tôi luôn có cảm giác mình được bảo vệ, đi đâu cũng không cần phải lên tiếng.

Mọi người nhìn bên ngoài, những lúc Tít đứng trên sân khấu long lanh, hào nhoáng chắc không thể nào biết được Tít là một người sống rất tình cảm và hay lo lắng cho người khác.

Nhiều người cứ nói rằng Tít có một vị trí như Tít thì phải yêu một người thế này thế khác cho tương xứng. Nhưng Tít lại chẳng quan tâm. Khi yêu, Tít không để vật chất điều khiển và chi phối. Điều này tôi và Tít giống nhau, chỉ quan trọng là có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Một người đàn ông phù hợp làm người yêu của Tít chắc là phải có tính nết tương tự Tít. Nhiều khi Tít rất dễ tính nhưng đôi lúc cũng khó thì rất khó chiều. Đúng là nếu ai không “tăng động” như Tít thì không thể yêu cô ấy được. (Cười).

Tôi khi bước vào nghề đã có chồng, lại làm ở chính môi trường nhà mình luôn thì không nói làm gì. Còn thật sự cái nghề này nó nhiều cám dỗ lắm. Có lẽ chính nghị lực của Tít từ những năm còn vất vả đã rèn luyện cho Tít một bản lĩnh để vượt qua những điều như thế.

Phải thế nào thì một cô gái bước ra đời từ năm 14-15 tuổi mới có thể tồn tại được trong xã hội. Tôi chơi với Tít mà chưa thấy ai đàm tiếu bất cứ điều gì cả. Tôi nghĩ với những cám dỗ đó, nếu có vướng thì đã từ rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ. Hiện tại, tôi yên tâm hoàn toàn ở Tít.

Nhiều người hay hỏi tôi thấy Tít thành công vậy thì có ghen tị với Tít không? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả. Bởi trong mắt tôi, Tít lúc nào cũng là một người em trong gia đình. Mà đã là em thì lúc nào mình cũng chảng muốn những điều tốt nhất.

Ngày xưa mới nghe Tít chơi DJ tôi cũng không đánh giá cao. Nhưng giờ thì tôi thấy OK rồi. Hai năm đổ lại đây đúng làm đến tầm “chín” của Tít. Cái cụm từ “nữ DJ hàng đầu Việt Nam” thì với ai người ta cũng dùng. Nhưng có lẽ đến thời điểm này, có lẽ Tít là nữ DJ có nhiều show nhất cả trong và ngoài nước.

Khả năng của Tít vẫn có thể lên được nữa. Ngoài chơi DJ, Tít còn có khả năng hát. Tít hát rất được. Tôi cũng đã khuyên Tít hãy thử sức trong lĩnh vực mới này. Khả năng chơi nhạc bây giờ là quá ok, cộng thêm cả hát nữa thì sự nghiệp của Tít sẽ phát triển rất xa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại