Ghe hồng nổi bần bật có 1-0-2 giữa chợ nổi miền Tây, giúp bà chủ bán cả trăm tô bún

Chi Chi |

Chiếc ghe hồng toàn tập xuất hiện tại chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) thu hút rất đông khách du lịch đến ăn bún và chụp ảnh check in.

Mới đây cư dân mạng vô cùng thích thú với những hình ảnh chiếc ghe bán bún riêu màu hồng toàn tập vô cùng nổi bật và xinh xắn xuất hiện ở chợ nổi Cái Răng. Khác với những chiếc ghe thông thường, chiếc ghe này được sơn màu hồng bắt mắt, ngồi bên trong là cô bán bún với chiếc nón lá màu hồng dễ thương không kém. 

Sau khi hình ảnh về chiếc ghe màu hồng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự thích thú với sáng tạo độc đáo này, đặc biệt là các tín đồ du lịch mong muốn được check in bên chiếc ghe cưng xỉu này.

Ghe hồng nổi bần bật có 1-0-2 giữa chợ nổi miền Tây, giúp bà chủ bán cả trăm tô bún - Ảnh 1.

Chiếc ghe hồng toàn bộ từ đồ dùng tới quần áo người bán. Ảnh: Facebook

Theo VTV News, chủ nhân chiếc ghe độc đáo này là anh Ngô Quốc Bảo và chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, vốn là thương hồ chuyên bán đồ ăn sáng tại chợ nổi Cái Răng. 

Nói về lý do nảy ra ý tưởng làm ghe bán bún màu hồng độc đáo này, anh Bảo Quốc kể vì vợ anh yêu thích màu hồng, hơn nữa nhận thấy xu hướng chụp ảnh check in khi đi du lịch của khách tham quan nên vợ chồng anh quyết định thử.

Anh Ngô Bảo Quốc kể với VTV News: "Vợ chồng mình sơn chiếc ghe màu hồng này tính ra cũng được 2 năm rồi, nhưng ít người biết đến, rồi đến dịch bệnh hai vợ chồng cũng nghỉ. Mãi đến gần đây mới buôn bán lại. Từ khi chiếc ghe được đổi sang áo mới "toàn" màu hồng việc buôn bán cũng khấm khá hơn, nhiều du khách và bạn trẻ đến chụp hình làm kỉ niệm".

Vui vẻ kể chuyện với nguồn trên, chị Linh cho biết chị cũng bất ngờ vì chiếc ghe hồng của mình lại tạo sức hút với vậy. Hơn nữa, từ khi chiếc ghe khoác lên mình sắc hồng nổi bật với những ghe khác ở chợ nổi Cái Răng, quán bún riêu của vợ chồng chị Linh ngày càng đắt hàng. 

Ghe hồng nổi bần bật có 1-0-2 giữa chợ nổi miền Tây, giúp bà chủ bán cả trăm tô bún - Ảnh 2.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng chủ quán. Ảnh: VTV News

Theo Thanh Niên, mỗi ngày của vợ chồng anh chị bắt nguồn từ 2h sáng dậy nấu nước dùng, đến 4h sáng thì vợ chồng có mặt tại chợ nổi chờ đón những vị khách đầu tiên. 

Điều đặc biệt là vợ chồng chị Linh làm màu hồng rất có tâm, làm từ A đến Z, từ chiếc nón lá, chiếc vung nồi cho đến quần áo của vợ chồng anh chị khiến du khách đi từ xa đã nhận ra anh chị để ghé tới. 

Nhờ chiếc ghe hồng độc đáo, mỗi ngày ra chợ nổi anh chị đều bán hàng không ngơi tay, mỗi ngày bán hơn 100 tô bún là chuyện bình thường. Riêng ngày cuối tuần và lễ, tết thì bán nhiều gấp 2 - 3 lần nên cuộc sống ngày càng ổn định hơn. 

"Vợ chồng tôi bán ăn sáng trên sông này đã nhiều năm qua. Nhưng từ khi cách tân chiếc ghe thì thu hút đông hơn khách tham quan và trải nghiệm ăn uống. Nhờ đó, số lượng bún bán ra tăng gấp 2 - 3 lần so với trước. Hồi trước, bán nhiều lắm cũng chưa tới 50 tô", chị Linh vui vẻ cho Thanh Niên biết.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại