Gần 30 năm đi hát, Bằng Kiều thừa nhận: "Tôi vẫn run khi đứng trên sân khấu kiểu này"

Tùy Phong |

"Đây là lần thứ 2 trong đời tôi đứng hát trên 1 sân khấu kiểu như thế này. Thực sự, tôi cũng run lắm quý vị ạ", Bằng Kiều bộc bạch.

Tối 9/6, Bằng Kiều có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đêm nhạc riêng tại một lounge sang trọng bậc nhất Hà Thành. 22h, Bằng Kiều bảnh bao trong bộ vest đen, bước ra sân khấu trong tiếng rít điếu cày giòn giã.

Tất cả khán giả hâm mộ Bằng Kiều đều biết sở thích hút điếu cày của anh nên ồ lên thích thú. Trên sân khấu tối giản, Bằng Kiều tâm sự:

"Cách đây nhiều năm, khi còn ở nước ngoài, tôi đã từng biểu diễn ở 1 lounge như thế này, rất sang trọng và ấm cúng. Và hôm nay, ở Hà Nội, là lần thứ 2 trong đời tôi đứng hát trên 1 sân khấu kiểu như thế này. Thực sự, tôi cũng run lắm quý vị ạ".

Gần 30 năm đi hát, Bằng Kiều thừa nhận: Tôi vẫn run khi đứng trên sân khấu kiểu này - Ảnh 1.

Bằng Kiều bước ra sân khấu trong tiếng rít điếu cày giòn giã.

Theo chia sẻ của Bằng Kiều, sau gần 30 năm ca hát, anh đã đứng trên hàng trăm sân khấu lớn nhở ở khắp nơi trên thế giới. Song, việc hát trên 1 sân khấu sang trọng với những gương mặt thân quen, quá yêu mến mình khiến anh vừa xúc động, vừa hồi hộp nên mới "run" như vậy.

Và để xóa đi cảm giác hồi hộp ban đầu ấy, Bằng Kiều cất giọng với ca khúc Đường xa ướt mưa. Anh khiêm tốn đề nghị: "Hãy để Bằng Kiều hát với tư cách 1 người bạn đang hát cho quý vị nghe thôi nhé".

Gần 30 năm đi hát, Bằng Kiều thừa nhận: Tôi vẫn run khi đứng trên sân khấu kiểu này - Ảnh 2.
Gần 30 năm đi hát, Bằng Kiều thừa nhận: Tôi vẫn run khi đứng trên sân khấu kiểu này - Ảnh 3.

"Hãy để Bằng Kiều hát với tư cách 1 người bạn đang hát cho quý vị nghe thôi nhé!"

Bằng Kiều không cần MC, không sắp xếp bài hát theo trình tự. Anh đứng trên sân khấu hát theo yêu cầu của khán giả hoặc theo sự ngẫu hứng của chính bản thân.

Trước khi thể hiện 1 ca khúc, Bằng Kiều lại chân tình giãi bày lý do lựa chọn bài hát phục vụ khán giả. Đó có thể là 1 ca khúc được nhiều người yêu cầu nhất như Người đứng sau hạnh phúc, Cơn mơ băng giá... đôi khi lại khiến anh gợi nhớ những ngày đầu được khán giả yêu mến như Trái tim bên lề, Đổi thay, Nơi tình yêu bắt đầu...

Gần 30 năm đi hát, Bằng Kiều thừa nhận: Tôi vẫn run khi đứng trên sân khấu kiểu này - Ảnh 4.
Gần 30 năm đi hát, Bằng Kiều thừa nhận: Tôi vẫn run khi đứng trên sân khấu kiểu này - Ảnh 5.

23h, một nam khán giả "không kìm lòng được" đã hào hứng bước lên sân khấu, "cướp mic" của Bằng Kiều và tiếp lời anh khi anh đang thể hiện ca khúc Cơn mơ băng giá. Thừa nhận bị "giật mình" khi có giọng hát lạ cất lên, song Bằng Kiều nhanh chóng hòa nhịp, hát bè cho vị khán giả nọ.

Sự gần gũi, thân mật của Bằng Kiều cùng những cảm xúc tuyệt vời mà anh tạo ra cho đêm nhạc đã khiến khán giả gần như quên mất rằng mình đang theo dõi ca sĩ biểu diễn, họ cũng hòa giọng hát theo anh khi giai điệu quen thuộc của 1 bản tình ca nào đó vang lên.

Gần 30 năm đi hát, Bằng Kiều thừa nhận: Tôi vẫn run khi đứng trên sân khấu kiểu này - Ảnh 6.

Bằng Kiều thích thú khi được tặng 1 chiếc điếu cày.

Trong đêm nhạc kéo dài gần 2 tiếng, có 2 lần Bằng Kiều và khán phòng vỡ òa cảm xúc. Lần thứ nhất là khi 1 nữ khán giả bộc bạch rằng cô đã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ để nghe Bằng Kiều hát rồi 6h sáng mai cô sẽ trở lại Sài Gòn để bắt đầu 1 tuần làm việc.

Và lần thứ 2 là khi anh được BTC chương trình tặng 1 chiếc điếu cày ngay trên sân khấu.

Bằng Kiều thừa nhận, với anh đây không phải 1 liveshow thông thường khi ca sĩ hát còn khán giả thưởng thức, mà sân khấu này là nơi để anh chia sẻ và cảm nhận những xúc cảm, những thăng hoa với âm nhạc, là nơi để anh gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại