Gã trai cưỡng bức, sát hại bạn gái rồi khai nạn nhân tử vong vì "quan hệ thô bạo"

Anh Phương |

Các vết thương trên thi thể nạn nhân nghiêm trọng đã cho thấy một vụ tấn công tình dục và bạo lực thân thể.

Cayley Mandadi, 19 tuổi, sinh viên Đại học Trinity ở San Antonio, chết vào tháng 10 năm 2017 sau khi bất tỉnh trên một chiếc xe ô tô đang đi tới thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

Thứ Tư ngày 28/2 vừa qua, Mark Howerton, 22 tuổi, bạn trai nạn nhân, bị truy tố tội danh giết người cấp độ một và xâm hại tình dục cấp độ một trong cái chết của Mandadi. Hai người đã quen biết nhau 8 năm và mới hẹn hò được 4 tuần.

Gã trai cưỡng bức, sát hại bạn gái rồi khai nạn nhân tử vong vì quan hệ thô bạo - Ảnh 1.

Cayley Mandadi ở trong đội cổ động của trường đại học

Ngày 29/10/2017, Mandadi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất động, khoả thân từ eo trở xuống, nhiều vết thâm tím trên vùng cổ và đùi. Nạn nhân được bác sĩ tuyên bố chết não vào ngày 30/10.

Theo lời khai của bị cáo về vụ việc đăng trên trang PEOPLE, trong tuần cuối tháng 10, cặp đôi này đã dự tiệc ở một lễ hội âm nhạc tại thành phố San Antonio. Tại đây cả hai đã cùng sử dụng thuốc lắc và uống rượu.

Ngày 29/10 tức ngày thứ 2 của lễ hội, giữa Howerton và nạn nhân Mandadi đã xảy ra tranh cãi sau khi gặp bạn trai cũ của Mandadi, và sau đó 2 người vào xe ô tô để nói chuyện. Chiếc xe đỗ cách xa khu vực tổ chức lễ hội.

Bị cáo Howerton khai rằng sau khi tranh cãi xong, cô bạn gái Mandadi đã đồng ý cùng đi đến Houston.

Trên đường đi, anh ta rẽ vào một trạm xăng bên đường, và tại đây cả hai đã nảy sinh "quan hệ tình dục thô bạo". Theo lời bị cáo, chính vì thế mà Mandadi mới bị bầm tím trên cổ.

Một lúc sau, Mandadi nói với bạn trai mình không được khoẻ và ngủ thiếp đi trên ghế phụ mà không mặc quần áo lại. Howerton để ý thấy cô gái không còn thở, nên anh ta đã làm hô hấp nhân tạo cho cô trước khi lái xe tới bệnh viện.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét xe ô tô của bị cáo Howerton và chỉ tìm thấy các đồ vật của Mandadi bao gồm quần tất, đồ lót và giày.

Điều này khiến cho cảnh sát tin rằng thực chất nạn nhân không hề chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Trước phát hiện này, Howerton đưa ra lý do rằng anh ta dự định sẽ mua các thứ đồ cần thiết cho nạn nhân sau.

Trong khi đó, tại bệnh viện, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các vết thương của Mandadi bao gồm các vết đỏ "từ đầu đến chân", xước, bầm tím. Hai bên mắt cũng bị sưng và thâm tím.

Kết quả này không trùng khớp với lời mô tả về việc "quan hệ thô bạo" của Howerton, mà giống với "tấn công tình dục và bạo lực thân thể."

Bạn bè của nạn nhân Mandadi cho biết trước đó giữa hai người từng xảy ra nhiều vụ dính đến bạo lực, bao gồm một lần Howerton đập đầu Mandadi vào cửa sổ ô tô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại