Gã chồng hờ giàu có và màn tra tấn, tạt xăng thiêu sống người tình

Thiện Nhân |

Sau gần 1 năm chung sống như vợ chồng, chị Bé đã 5 - 6 lần chia tay chồng hờ Nguyễn Viết Hùng. Việc chia tay cứ lần này đến lần khác bất thành do chị vừa mềm lòng vừa sợ hãi, còn Hùng thì năn nỉ, hứa hẹn. Và những trận đòn, trận tra tấn dã man đổ xuống đầu chị như “cơm bữa”…

Bi kịch được báo trước

Rạng sáng 16/9, Nguyễn Viết Hùng (45 tuổi, tạm trú xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã trút can xăng lên đầu người tình là chị Trần Thị Bé (39 tuổi), rồi châm lửa đốt.

Dã man và liều lĩnh hơn, Hùng còn lao vào ôm chặt để người tình không thể chạy trốn. Mẹ và con gái của chị Bé cũng bị bỏng nặng khi liều mình lao vào cứu chị.

Nằm điều trị bỏng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, bà Trương Thị Kính (64 tuổi, mẹ ruột của chị Bé) cho biết, chị Bé quen Hùng hơn 1 năm nay. Hùng có vợ con nhưng đã ly dị.

Chị Bé cũng đã thôi chồng và đang sống chung với con gái 15 tuổi. Hùng và chị Bé sống với nhau như vợ chồng chứ chưa cưới hỏi hay tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn.

Ban đầu Hùng tỏ ra giàu có, hào phóng, chiều chuộng chị Bé và con riêng của chị. Hai người góp vốn mở 1 quán ăn nhỏ, nằm ở mặt tiền quốc lộ 14 (đoạn qua xã Kiến Thành).

Việc kinh doanh ngày càng khó khăn trong khi mối tình “chồng chắp vợ nối” cũng ngày càng đi vào ngõ cụt.

Gã chồng hờ giàu có và màn tra tấn, tạt xăng thiêu sống người tình - Ảnh 1.

Chị Bé đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bà Kính nói: “Tôi chuyển đến ở với con gái hơn 1 tháng nay, sau khi nó bị thằng Hùng đánh 1 trận đòn thừa sống thiếu chết phải nhập viện cấp cứu.

Thằng Hùng liên tục đe dọa giết con gái tôi nên tôi phải bỏ nhà cửa để chuyển đến ở chung với mẹ con nó. Ai ngờ cũng không cứu được con”.

Bà Kính cho hay, chiều 19/9, chị Bé vẫn hôn mê phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Bà và cháu gái cũng đang phải theo dõi, điều trị bỏng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Việc điều trị cho chị Bé trông cậy hoàn toàn vào 2 người con khác của bà và số tiền 30 triệu đồng mà gia đình đem cầm cố 3 chiếc xe gắn máy.

“Tôi nằm viện mà ngày nào con cái cũng gọi kêu xoay tiền phụ. Nghe đâu chi phí điều trị, thuốc men mỗi ngày gần chục triệu đồng. Bác sĩ nói với tình trạng của con tôi, gia đình phải chuẩn bị tiền trăm triệu mới đủ trang trải”, bà Bé than thở.

Gã chồng hờ giàu có và màn tra tấn, tạt xăng thiêu sống người tình - Ảnh 2.

3. Chị Bé bị gãy ngón tay, phải bó bột sau khi bị Hùng tra tấn, hiếp dâm vào ngày 18/8/2018

Khi cơ quan chức năng tới làm việc, bà đã nói thẳng, xảy ra việc này là do công an không xử lý đối tượng Hùng, dù gia đình bà đã 3 lần gửi đơn và hàng chục lần gọi điện, trực tiếp đến công an huyện trình báo việc Hùng đe dọa giết người.

Bà kể, cứ mỗi lần chị Bé và Hùng cãi nhau thì Hùng lại lượn lờ trước nhà như con thú săn mồi, bất kể ngày đêm.

Có những hôm khoảng 4 giờ sáng, bà Kính dậy mở cửa bán hàng đã thấy Hùng lượn lờ, liên tục nhìn vào nhà để tìm kiếm chị Bé, nhưng thấy bà Kính thì Hùng lại bỏ đi. Việc Hùng đánh đập chị Bé thì gần như cơm bữa. Ai can ngăn, ý kiến thì bị Hùng dọa… giết.

“Có lần tôi gọi thằng Hùng tới nói chuyện. Tôi bảo nó không thể sống theo kiểu có tiền thì ăn chơi, cờ bạc, hết tiền thì về nằm nhà để… vợ nuôi.

Vợ nói thì đánh chửi. Tôi không đồng ý cho con, rồi cháu tôi chung sống với nó nữa và yêu cầu nó đi khỏi nhà trọ. Nhưng nó không nói gì cả, chỉ lầm lầm lì lì và vẫn chứng nào tật nấy”, bà Kính kể lại.

Không chỉ bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, yêu cầu của bà Kính, Hùng còn hung hãn gặp con gái chị Bé và tuyên bố nói lại giùm là: “Mẹ mày mà không cho tao đến thì tao giết mẹ mày trước”.

Lá đơn kêu cứu trong vô vọng

Trong đơn kêu cứu khẩn cấp dài 5 trang gởi tới Công an, Viện KSND và một số cơ quan ban ngành tỉnh Đắk Nông vào ngày 10/9 – tức 5 ngày trước khi vụ thiêu sống xảy ra, chị Bé cho biết mình quen biết, chung sống với Hùng từ tháng 8/2017.

Chị Bé cho rằng mình tìm hiểu chưa chín chắn nên không biết rằng Hùng là kẻ ham mê cờ bạc, trai gái và thích bạo lực, vũ phu, ghen tuông vô cớ…

Dù sống chung một thời gian ngắn nhưng chị đã 5 – 6 lần chia tay. Và cứ sau mỗi lần Hùng lại năn nỉ, hứa hẹn, dọa nạt nên chị đều bỏ qua.

Đỉnh điểm là ngày 18/8/2018, chị Bé xuống phòng Hùng để nói chuyện chia tay. Hùng tuyên bố: “Tao bỏ mày thì được, mày không được bỏ tao, nếu mày bỏ tao, mày chỉ có con đường chết thôi”.

Điều làm chị kinh hãi là Hùng đã thủ sẵn 1 can xăng, 1 can a xít và 1 bật lửa trong phòng.

Gã chồng hờ giàu có và màn tra tấn, tạt xăng thiêu sống người tình - Ảnh 3.

1. Đối tượng Nguyễn Viết Hùng

Chị không dám chống cự gì. Hùng cứ vậy đánh đấm chị, rồi nắm tóc đập đầu xuống nền nhà, bẻ gãy ngón tay chị. Vừa đánh đập, tra tấn, Hùng vừa tuyên bố nếu muốn sẽ giết chết 2 mẹ con chị hoặc lái ôtô tông chết chị như tai nạn giao thông.

Sau trận đòn, Hùng khóa cửa nhốt chị lại, rồi giật điện thoại và yêu cầu mật khẩu để kiểm tra tin nhắn, hình ảnh trong điện thoại. Chị không đồng ý thì hắn tiếp tục đánh đập, thậm chí lấy xăng hắt lên người rồi cầm bật lửa dọa đốt.

Quá hoảng sợ, chị đọc mật khẩu. Khi phát hiện hình ảnh chị và chồng cũ trong điện thoại, y nổi điên và tiếp tục tra tấn, đánh đập, chửi rủa.

Quá đau đớn nhưng chị Bé cũng không thể bỏ về vì Hùng đã khóa cửa. Chị leo lên gác và mệt quá thiếp đi được một chút. Đến khoảng 3 giờ sáng, Hùng tiếp tục trèo lên chỗ chị đang nằm và đòi quan hệ.

Chị Bé từ chối và năn nỉ Hùng mở cửa cho về để đi bệnh viện thì tiếp tục bị cho ăn đòn với lý do: “Mày “để dành” cho thằng chồng cũ mày hả?”. Sau đó, y lột quần áo và cưỡng hiếp chị.

Gã chồng hờ giàu có và màn tra tấn, tạt xăng thiêu sống người tình - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Bé trước khi bị người tình thiêu sống

Đến khoảng 5 giờ sáng, chị Bé mới được Hùng tha cho về. Chị đến bệnh viện huyện băng bó và trình báo tới công an. Hai ngày sau chị xuất viện về nhà, 1 điều tra viên tên Quỳnh của Công an huyện Đắk R’Lấp thông báo là kết quả giám định y khoa chị bị thương tích 7%.

Khi chị đề xuất đi giám định lại thì điều tra viên không đồng ý. Điều làm chị sợ hãi là Hùng vẫn ngang nhiên ngoài xã hội, liên tục đe dọa, khủng bố chị mà không bị ai can thiệp hay xử lý gì.

Bà Kính nói trong nước mắt: “Ban đầu cơ quan chức năng chỉ giám định thương tật việc con gái tôi bị bẻ gãy tay và kết quả là 7%. Đến ngày 14/9, tức gần 1 tháng sau, cán bộ điều tra mới gọi điện, yêu cầu con gái tôi đi giám định xem có bị hiếp dâm không.

Nó đã có 2 đứa con, sự việc lại xảy ra cả 1 tháng trời mới đưa đi giám định thì có còn chứng cứ gì nữa không? Nếu như các cơ quan pháp luật vào cuộc sớm và quyết liệt hơn thì gia đình tôi đã không phải chịu cảnh tượng như ngày hôm nay”.

Trước khi chung sống với chị Bé, Hùng đã có vợ con tại xã Đắk Sin cùng huyện. Hùng cũng thuộc diện khá giả, có của ăn của để.

Sau đó Hùng ly dị vợ và chia đôi tài sản. Tiền bạc sau đó phần thì Hùng góp vốn làm ăn, phần thì tiêu xài, cờ bạc hết. Bản thân chị Bé có thời gian buôn bán, sinh sống tại xã Đắk Sin và quen biết Hùng trước khi chuyển ra Kiến Thành chung sống.

“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Ông Nguyễn Tường Vũ, Trưởng Công an huyện Đắk R’Lấp cho biết, sau khi nhận được đơn thư chị Bé tố cáo Hùng vào ngày 10/9/2018, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đang chờ phê chuẩn để bắt Hùng hành vi đe dọa giết người.

Nhưng ngay trong đêm đó thì xảy ra sự việc Hùng tạt xăng đốt chị Bé.

Liên quan tới việc chị Bé bị tạt xăng và thiêu sống, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng xác nhận Viện KSND huyện Đắk R’Lấp đang tiến hành các thủ tục để bàn giao vụ án cho tỉnh điều tra, xử lý.

Hiện ngành chức năng đang theo dõi, giám sát quá trình điều trị tại bệnh viện của đối tượng Nguyễn Viết Hùng. Hùng cũng bị bỏng nặng và đang hôn mê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại