Em gái danh ca Thanh Tuyền: "Thời đó, người ta nói tôi tung hoành châu Âu"

Tùng Ninh |

"Chị Thanh Tuyền sống rất có tâm, thương các em. Chị thương tôi quá nên tôi sợ. Mỗi lần gặp chị Thanh Tuyền toàn la tôi" – danh ca Sơn Tuyền chia sẻ.

Danh ca Sơn Tuyền được biết đến là em gái của danh ca Thanh Tuyền. Cô nổi tiếng và được nhiều khán giả hải ngoại ái mộ trong thập niên 90, với sự thể hiện đa dạng nhiều dòng nhạc khác nhau. Cô từng về Việt Nam biểu diễn nhiều lần và khiến khán giả yêu thích.

Tại chương trình The Jimmy Show, Sơn Tuyền đã chia sẻ nhiều điều về sự nghiệp của mình.

Khán giả muốn nhạc nhảy tôi hát nhạc nhảy, muốn quê hương tôi hát nhạc quê hương

Thời trẻ, tôi ít hát Bolero với nhạc Việt mà chủ yếu hát nhạc ngoại quốc. Tôi cứ nghe nhạc ngoại là vào tai rồi hát theo, không phải tập luyện gì cả. Tôi tự học, tự cảm nhận, mở miệng hát là biết chỗ nào phô rồi tự chỉnh.

Em gái danh ca Thanh Tuyền: Thời đó, người ta nói tôi tung hoành châu Âu - Ảnh 1.

Tôi còn biết đánh trống mà không cần học ở đâu. Dù có đi học ở ngoài thầy cũng không dạy nhiều, chủ yếu là mình thôi.

Bởi vậy khi bầu show book tôi, họ cũng yên tâm vì tôi hát được nhiều loại nhạc. Với lại hồi xưa ít ca sĩ, mỗi lần đi show ông bầu chỉ mời vài ba ca sĩ thôi, nếu mình hát được nhiều loại nhạc thì có lợi hơn.

Lên sân khấu, khán giả muốn nhạc nhảy tôi hát nhạc nhảy, muốn nhạc nghe tôi hát nhạc nghe, muốn quê hương tôi hát nhạc quê hương. Tôi hát được đa dạng lắm, nên mới tồn tại được đến giờ này.

Ông bầu mời có 14 ngày thôi mà bắt đi tới tận 11 địa điểm khắp các nước

Ngày xưa chúng tôi đi diễn vất vả, thiếu thốn lắm nhưng vui. Tôi có rất nhiều kỷ niệm khi qua Úc biểu diễn hồi xưa. Lúc tôi qua đó có đi cùng Ngọc Lan, Tuấn Vũ, Giao Linh, Trizzie Phương Trinh. Khán giả ngày đó thương nghệ sĩ lắm, toàn ra tận phi trường đón.

Họ đón tôi mà mặc trang phục, để đầu tóc, trang điểm giống hệt tôi. Tôi hỏi thì họ nói vì mê giọng hát của tôi nên họ muốn ăn mặc giống tôi. Tôi nghe xong thích lắm vì tôi mê cô Tina Turner nên muốn giống cô, đến lượt khán giả của tôi muốn giống tôi.

Em gái danh ca Thanh Tuyền: Thời đó, người ta nói tôi tung hoành châu Âu - Ảnh 3.

Rồi hồi sang châu Âu biểu diễn, ông bầu mời có 14 ngày thôi mà bắt đi tới tận 11 địa điểm khắp các nước. Anh em nghệ sĩ chúng tôi gặp nhau vui lắm mà không dám nói chuyện nhiều vì phải hát quá nhiều nên sợ tắt tiếng. Nhiều khi tôi hát đến show thứ 6, 7 là tắt tiếng hoàn toàn rồi.

Mỗi ngày, chúng tôi phải di chuyển 8 tới 10 tiếng để tới địa điểm hát. Tới nơi, bầu show chuẩn bị đồ ăn, còn nghệ sĩ chúng tôi chỉ đủ thời gian đi tắm, trang điểm rồi lên sân khấu luôn. Đó là những kỷ niệm tôi nhớ nhất.

Thời đó, người ta nói tôi tung hoành châu Âu. Tới tận bây giờ khán giả vẫn thương tôi, năm nào tôi cũng qua châu Âu biểu diễn hai lần, mỗi lần đi cả tháng. Châu Âu có nhiều nước, nước nào cũng có người Việt nên tôi đi hát suốt.

Tôi vừa nhấc máy, chưa kịp giới thiệu thì họ đã nói không biết tôi là ai

Thời đầu tiên tôi đi hát cũng gặp nhiều khó khăn. Cuốn băng đầu tiên của tôi là Sơn Tuyền 1. Lúc thu xong cuốn băng đầu tiên, tôi phải tới gặp chị Khánh Ly, xin danh sách các đại lý để tự liên hệ nhờ phát hành.

Em gái danh ca Thanh Tuyền: Thời đó, người ta nói tôi tung hoành châu Âu - Ảnh 4.

Chị Khánh Ly rất hoan hỉ, cho tôi hết danh sách các đại lý phát hành ở khắp các tiểu bang. Nhưng chị Khánh Ly chỉ giúp được tới đó thôi, còn lại tôi phải tự biên tự diễn.

Tôi gọi điện đến khắp các trung tâm, đại lý và bị từ chối rất nhiều. Tôi vừa nhấc máy, chưa kịp giới thiệu thì họ đã nói không biết tôi là ai, ra đĩa cho tôi lỡ không bán được thì làm sao.

Bị từ chối nhiều như vậy nhưng tôi vẫn rất kiên nhẫn, tiếp tục gọi và được 40 đại lý chấp nhận. Các đại lý lúc đó còn không chịu trả tiền ngay mà ra điều kiện phải bán được hết đĩa mới trả tiền tôi. Tôi bảo họ cứ giúp, bán không được tôi cũng không lấy tiền của họ.

Nhờ trời thương nên họ ra băng nào bán hết băng đó, cứ order liên tục. Họ còn hối tôi thu cuốn mới.

Nói chung, thời gian đầu khá khó khăn, nhưng tôi vẫn rất vui vì tôi rất đam mê nghệ thuật. Tôi không thấy có gì cực khổ, cứ có việc là làm.

Em gái danh ca Thanh Tuyền: Thời đó, người ta nói tôi tung hoành châu Âu - Ảnh 5.

Mỗi lần gặp chị Thanh Tuyền toàn la tôi

Trong số các ca sĩ Việt Nam, tôi rất ngưỡng mộ và mê chị hai Thanh Tuyền. Tiếng hát của chị rất đặc biệt. Tôi muốn hát như chị cũng không được nên chỉ nghe thôi chứ không dám mơ mộng sẽ được như chị Thanh Tuyền.

Em gái danh ca Thanh Tuyền: Thời đó, người ta nói tôi tung hoành châu Âu - Ảnh 6.

Chị Thanh Tuyền sống rất có tâm, thương các em. Chị thương tôi quá nên tôi sợ. Mỗi lần gặp chị Thanh Tuyền toàn la tôi, chị bảo tôi hát nhạc Việt mà cứ để tóc xù xù. Lúc đó tôi chỉ nói, chị thông cảm cho em, phong cách chị khác phong cách em.

Một người nữa tôi rất mê và nghe nhiều là chị Thanh Lan. Chị ấy rất đẹp, dễ thương và có giọng hát hay.

Sau này, tôi mê thêm Ngọc Lan. Tới giờ, tôi vẫn nghe tiếng hát Ngọc Lan thường xuyên. Đó là một tiếng hát trân quý, trời cho.

Tôi từng song ca với nhiều danh ca nổi tiếng và hát với ai cũng được. Chẳng hạn, mỗi khi song với Chế Linh hay Tuấn Vũ, tôi đều nhập tâm làm người tình của họ được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại