Được bồi thường 10 tỷ đồng, ông Huỳnh Văn Nén sẽ làm gì?

Khắc Thành |

Trao đổi với phóng viên “người tù thế kỷ" tỏ ra rất vui mừng vì ông sắp nhận được tiền bồi thường sau thời gian dài chờ đợi.

Ngày 17/1, "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén cho biết, ngày 12/1, ông cùng gia đình vừa có cuộc thương lượng thứ 7 với TAND tỉnh Bình Thuận.

Sau khi thương thảo với sự tư vấn qua điện thoại của các luật sư, ông Nén và TAND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất số tiền hơn 10 tỷ đồng; bao gồm các bồi thường hơn 17 năm tù oan của ông Nén và những người liên quan.

"Theo suy nghĩ của tôi thì hơn 10 tỷ đồng này không thỏa đáng với nỗi đau, oan ức mà tôi cùng gia đình phải chịu gần 20 năm qua. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn chấp nhận số tiền này vì vụ án cũng đã kéo dài quá lâu, rất mệt mỏi", ông Nén tâm sự.

Qua điện thoại, ông Nén tỏ ra rất vui mừng vì cuối cùng vụ án đã đi đến hồi kết, ông cùng gia đình sắp nhận được tiền bồi thường để làm lại cuộc đời.

"Người tù thế kỷ" bày tỏ mong muốn được nhận tiền bồi thường trước Tết nguyên đán 2017. Có tiền, ông Nén dự định sẽ sửa sang lại nhà cửa, chăm lo cho gia đình 2 bên.

Đặc biệt là cho 3 đứa con trai vốn liếng để làm ăn vì chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong thời gian ông Nén ở tù, hiện tại không ai có nghề nghiệp ổn định, còn lại dành một phần tiền để an dưỡng tuổi già.

Trong khi đó, luật sư Phạm Công Út (người bảo vệ cho ông Nén) cho biết, lần thương lượng thứ 7 này, ông cùng luật sư Nguyễn Văn Quynh đều vắng mặt vì phải bào chữa trong đại án kinh tế 9.000 tỷ đang xét xử ở TP HCM.

Tuy nhiên, các luật sư vẫn tư vấn cho ông Nén cùng gia đình và thầy Nguyễn Thận qua điện thoại. Theo lời luật sư thì sau khi chốt được số tiền bồi thường, ông Nén cùng cha là cụ Huỳnh Truyện tỏ ra rất vui mừng.

"Chúng tôi biết là nếu kéo dài thời gian thương thảo thì số tiền bồi thường có thể sẽ cao hơn. Nhưng như vậy thì thời gian nhận được tiền bồi thường sẽ rất lâu, con số hơn 10 tỷ cũng tạm chấp nhận được để ông Nén cùng gia đình lo cho cuộc sống", luật sư Út nói.

TAND tỉnh Bình Thuận cho biết, hai bên đã ký biên bản thống nhất bồi thường tất cả là 10.001.335.000, nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thì mới có giá trị pháp lý, sau đó mới có thể giải ngân tiền cho ông Nén.

Ông Nén được gọi với cụm từ "người tù thế kỷ" vì phải chịu cùng lúc 2 bản án oan. Tháng 5/1998, Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ ông Nén vì cho rằng là hung thủ giết bà Lê Thị Bông ở cùng thôn. TAND tỉnh Bình Thuận đã kết án tù chung thân với ông Nén.

Trong thời gian điều tra vụ án này, ông Nén còn bị ép cung để tự nhận đã cùng 9 người thân trong gia đình giết bà Dương Thị Mỹ vào năm 1993 (kỳ án vườn điều).

Tuy nhiên, vụ án này được xác định oan sai vào năm 2005 và 9 người thân của ông Nén đã được xin lỗi, bồi thường.

Còn ông Nén tiếp tục ngồi tù, đến cuối năm 2015 mới được giải oan khi Nguyễn Thọ, hung thủ giết bà Lê Thị Bông ra đầu thú. Ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã xử phạt bị cáo này 20 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại