Đức Quốc xã từng thí nghiệm về sự bất tử?

Thiên Lý |

Trong Thế chiến thứ Hai, Đức Quốc xã đã tiến hành nhiều thử nghiệm tàn nhẫn trên con người, cả phụ nữ và trẻ em, để xem khả năng chịu đựng của họ trước sự tác động của vũ khí, bệnh tật và môi trường khắc nghiệt.

Các nhà khoa học Đức Quốc xã thí nghiệm trên trẻ em.

Các nhà khoa học Đức Quốc xã thí nghiệm trên trẻ em.

Nhưng đáng chú ý nhất là một thí nghiệm đến nay vẫn bao trùm bí ẩn: Biến con người thành bất tử!

Từ siêu chiến binh

Trước khi nghiên cứu về sự bất tử, các nhà khoa học Đức Quốc xã đã thực hiện nhiều thử nghiệm trên con người nhằm làm cho họ có cơ thể khỏe mạnh hơn, trở thành các siêu chiến binh.

Một loại thuốc thử nghiệm có tên D-IX - hỗn hợp gồm nhiều thuốc gây nghiện và giảm đau, được cho là sẽ làm tăng khả năng tập trung của chiến binh, giúp họ có sức chịu đựng cao, giảm đau, giảm đói khát, không buồn ngủ.

Lần đầu tiên, thuốc được thử nghiệm trên các tù nhân tại trại tập trung Sachsenhausen và cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn.

Sau đó, nó được sử dụng cho những tình nguyện viên trong quân đội. Những người này được cho uống D-IX dưới dạng viên nang, trước khi thực hiện những chuyến đi dài trên địa hình khắc nghiệt, với ba lô căng phồng, nặng nề trên lưng.

Thực tế, thuốc cho thấy sự gia tăng đáng kể sức chịu đựng và khả năng tập trung cao nơi các đối tượng thử nghiệm, giúp họ hành quân không ngừng nghỉ trên quãng đường dài đến 130 km trước khi ngã xuống.

Mặc dù, những người này sau đó bị nghiện thuốc khó có thể cai, nhưng D-IX vẫn được xem là một thành công và chính thức được sử dụng ở mức độ hạn chế trên thực địa bắt đầu từ ngày 16/3/1944.

Thế nhưng, chiến thắng của Đồng minh đã ngăn nó được sản xuất hàng loạt, phá vỡ kế hoạch cung cấp “siêu ma túy” này cho toàn bộ lực lượng quân sự của Đức Quốc xã.

Đến người bất tử

Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu Đức còn có mục tiêu cao hơn: Biến con người thành bất tử! Vào năm 1999, các tài liệu cũ của Đức Quốc xã được phát hiện ở Hamburg, trong đó có lưu lại một số thí nghiệm khá kỳ lạ, dường như là sự pha trộn giữa khoa học và sự huyền bí.

Tất cả dựa trên ý tưởng: Cơ thể chúng ta chết vì bộ não của chúng ta! Bộ não có quyền kiểm soát tối hậu các quá trình sinh học, bao gồm cả cái chết, và cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào bộ đếm ngược thời gian.

Theo các nhà khoa học Đức, não bộ có cái gọi là “Universal Kill Switch” (Tính năng ngắt vạn năng) ghi nhận cơ thể bắt đầu suy sụp ở một độ tuổi nhất định và cuối cùng sẽ chết.

Nếu tính năng này bị tắt, bộ đếm ngược đến ngày chết sẽ không hoạt động, quá trình lão hóa và suy thoái dừng lại, con người sẽ bất tử.

Chuyện kể rằng, vào năm 1942, các nhà khoa học Đức đã chọn một địa điểm ở Nhật Bản, đồng minh của họ, để tiến hành thí nghiệm này.

Họ lập một trại trẻ mồ côi bên ngoài Hiroshima và buộc các em làm vật thí nghiệm, vì cho rằng “tính năng ngắt” ở chúng vẫn chưa được kích hoạt, giúp cho cuộc nghiên cứu thuận lợi hơn.

Để tìm ra tính năng bí ẩn này, họ phẫu thuật não của người lớn lẫn trẻ em để đối chiếu và tuyên bố đã tìm thấy nó trong tiểu não, bộ phận kiểm soát tất cả các hoạt động ý thức dưới não.

Sau đó, họ bắt đầu phẫu thuật, loại bỏ phần mà họ tin có chứa “tính năng ngắt” ở não trẻ em. Ban đầu, tiến trình này khiến một số trẻ tử vong và thi thể của chúng bị vùi lấp trong những hố được đào sơ sài trong rừng.

Vì đây là những trẻ mồ côi, nên sự mất tích của chúng không được ai quan tâm. Bất chấp điều này, các nhà khoa học vẫn tiếp tục công việc của họ và cuối cùng đã loại bỏ thành công “kill switch” từ một cô gái trẻ.

Cô ta hôn mê sau phẫu thuật nhưng rồi hồi sinh một cách thần kỳ. Tác dụng phụ duy nhất của quá trình này là cô ta dường như mất khả năng xuất mồ hôi.

Đức Quốc xã từng thí nghiệm về sự bất tử? - Ảnh 2.

Truyền thuyết kể, những đứa trẻ sau thí nghiệm bất tử vẫn còn quanh quẩn trong rừng.

Đáng ngạc nhiên là cô hôn mê như chết vào mỗi buổi tối, các chức năng cơ thể hầu như ngưng hoạt động, tim cũng ngừng đập, nhưng đến sáng thì mọi chuyện trở lại bình thường.

Nhóm nghiên cứu tiếp tục các cuộc phẫu thuật, nhiều thành công hơn, nhưng cũng không ít lần thất bại.

Một số trẻ em có cơ thể bị hoại tử, thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong trong quá trình này. Có câu chuyện kể lại rằng, những đứa trẻ đã trải qua phẫu thuật thành công bắt đầu có những hành vi rất kỳ lạ.

Một nhà khoa học đã kể về điều này: Ban đầu, chúng chơi đùa học hành với những đứa trẻ khác một cách bình thường, nhưng khi còn lại một mình, chúng dường như trở thành con người khác.

Đầu của chúng quay ngược với tốc độ phi thường khi phát hiện bị theo dõi ở phía sau, và trong một khoảnh khắc, bạn có thể nhìn thấy biểu hiện ghê sợ trên khuôn mặt chúng, khiến bạn muốn thu mình lại. Nhưng rồi, chúng lại nở nụ cười vô hồn trên gương mặt.

Khi nói chuyện với chúng, tôi nhận thấy chúng có vẻ mơ màng, hay quên và đầu óc dường như trống rỗng, như thể bị các thí nghiệm đã xóa sạch ký ức. Nhưng đây không phải là kiểu mơ mộng ngây thơ, mà là một thứ gì đó ghê sợ hơn…

Khi Đức Quốc xã thua trận, những thí nghiệm này không còn và trại trẻ mồ côi bị bỏ hoang.

Người ta đồn rằng, những đứa trẻ bị bỏ mặc tự lo liệu cho bản thân và do đã trở thành bất tử, chúng không già và không bao giờ chết, vẫn quanh quẩn quanh trại trẻ mồ côi hoang tàn cho đến ngày nay.

Theo một truyền thuyết trong khu vực, nếu một người đến đó và gặp những đứa trẻ, họ sẽ được yêu cầu chơi một trò chơi dành cho trẻ em Nhật Bản có tên là “Kagome Kagome”. Nếu thua, họ sẽ bị giết và chôn xác trong rừng.

Điều gì xảy ra ở đây? Là truyền thuyết rùng rợn hay còn điều gì khác nữa? Chưa ai trả lời được. Nhưng nhiều người đều đồng ý rằng, các nhà khoa học của Đức Quốc xã đã xây dựng xung quanh họ nhiều điều bí ẩn và thí nghiệm về sự bất tử là một trong số đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại