Đóng cửa vì dịch bệnh Covid - 19, Đại học Vũ Hán quay cảnh hoa anh đào nở rộ phục vụ người dùng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem

Cẩm Nhung |

Thay vì thưởng thức trực tiếp như mọi năm, năm nay, trường Đại học Vũ Hán đã mời mọi người chiêm ngưỡng hoa anh đào qua internet.

Các giảng viên và sinh viên đại học Vũ Hán, Hồ Bắc nhận xét dí dỏm rằng, được nhìn thấy một biển người là mơ ước của những cánh hoa anh đào (vào lúc này).

Hàng năm, khách du lịch đổ về khuôn viên trường đại học vào tháng 3, khi hoa anh đào nở rộ, những ngọn đồi thoai thoải và kiến ​​trúc theo phong cách retro (phong cách của kỉ niệm) tạo thành một khung cảnh nên thơ.

Tuy nhiên, những cánh hoa có thể đã cảm thấy một chút cô đơn trong năm nay khi trường đại học vắng bóng người vì phải đóng cửa nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Phát clip trên mạng xã hội để phục vụ những người yêu thích hoa anh đào

Mặc dù đôi khi máy quay phát sóng trực tiếp không thể di chuyển nhiều và khán giả đành phải xem một bức ảnh tĩnh, nhưng lượt xem hoa anh đào đang phát trực tiếp tại tài khoản Weibo chính thức của Đại học Vũ Hán vẫn đạt hơn 4,7 triệu lượt xem vào ngày đầu tiên.

Đóng cửa vì dịch bệnh Covid - 19, Đại học Vũ Hán quay cảnh hoa anh đào nở rộ phục vụ người dùng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 1.

Nhiều phương tiện truyền thông đã đăng phát trực tiếp về những bông hoa tuyệt đẹp đó trên Sina Weibo, Taobao, Tiktok và các ứng dụng tin tức trong thời gian từ 16-25 / 3.

Chủ đề "thưởng thức đám mây của hoa anh đào tại Đại học Vũ Hán" đã đạt được khoảng 67 triệu lượt xem và 24.000 bình luận trên Sina Weibo vào thứ Sáu tuần trước.

"Hoa anh đào là một biểu tượng của Đại học Vũ Hán, có tinh thần đơn giản, đức hạnh, kiên trì, cởi mở và thấu đáo," Long Jiang, một giáo viên của trường đại học chia sẻ. "Nó kết nối ký ức của học sinh và giảng viên từ thế hệ này sang thế hệ khác."

Long một người đàn ông 50 tuổi, đã học và làm việc tại trường đại học trong hơn ba thập kỷ. Ông nói đây là lần đầu tiên ông chứng kiến trường học phải đóng cửa.

Hiện ông sống cùng gia đình tại Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông và đang chờ đợi việc trường học mở cửa trở lại để có thể ngắm hoa anh đào.

Đóng cửa vì dịch bệnh Covid - 19, Đại học Vũ Hán quay cảnh hoa anh đào nở rộ phục vụ người dùng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 3.

"Phát sóng trực tiếp cho thấy mọi người từ khắp Trung Quốc quan tâm đến Vũ Hán và những người dân tại đây, tôi thấy điều này thật cảm động," anh nói.

Yang Xinyue cô gái 20 tuổi, học chuyên ngành tiếng Anh của trường đại học, đã ở nhà tại Trùng Khánh từ đầu tháng 1 khi tất cả các khóa học trong học kỳ kết thúc. 

Cô nói rằng thật đáng tiếc khi vắng mặt trong lễ hội hoa anh đào hàng năm do sự bùng nổ của dịch bệnh, nhưng truyền hình trực tiếp đã lấp đầy khoảng trống đó theo một cách khác.

"Tôi chưa bao giờ thấy Đại lộ Cherry yên tĩnh đến thế. Thật sự nó rất đẹp, nhưng tôi nghĩ nó đẹp hơn với những đám đông náo nhiệt", cô nói. 

"Tôi hy vọng cuộc sống có thể sớm trở lại bình thường và tôi có thể nhìn thấy những bông hoa đó bằng chính đôi mắt của mình." Yang, giống như nhiều sinh viên đại học không thể trở lại trường học, đang tham gia các khóa học trực tuyến.

Tất nhiên, bên cạnh việc là một điểm thu hút trong khuôn viên trường, hoa anh đào nở rộ là một biểu tượng của Vũ Hán.

Cheng Qishan -  một sinh viên 22 tuổi theo học khoa học thông tin địa lý tại trường đại học Vũ Hán chia sẻ, vào thời điểm này năm ngoái, ngày thường khuôn viên trường mở cửa đón 15.000 người và vào cuối tuần, con số này là 30.000 người.

Công việc của Cheng là kiểm tra du khách khi vào trong trường đại học ngắm hoa anh đào, công việc này đã gắn bó với Cheng được ba năm. "Nhiều người trong số họ đến từ những nơi khác nhau không chỉ mình Vũ Hán. Tôi đã gặp khách du lịch từ Hồng Kông, Macao và Đài Loan, những người đi du lịch theo nhóm."

"Trường đại học cho phép mọi người ra vào tự do trước 8 giờ sáng và sau 5 giờ chiều, nhưng đến tám giờ tối vẫn còn rất nhiều người lưu luyến hoa anh đào mà chưa lỡ về", anh chia sẻ thêm.

Vào ngày 23/ 1, Vũ Hán đã bị đóng cửa vì dịch bệnh. Và nhiều cư dân mạng đã khao khát được "tháo khẩu trang, ăn một bát mì nóng và ngắm ngía hoa anh đào tại Đại học Vũ Hán" khi dịch bệnh kết thúc.

Đóng cửa vì dịch bệnh Covid - 19, Đại học Vũ Hán quay cảnh hoa anh đào nở rộ phục vụ người dùng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 5.

Xie Aobo, một sinh viên chuyên ngành nhân văn cho biết, các hoạt động văn hóa và nghệ thuật khác nhau đã được lên kế hoạch tổ chức trong suốt thời gian này, bao gồm các cuộc thi nhiếp ảnh, hội họa, thư pháp và thơ, nhưng lần này đã bị hoãn lại.

Hơn 1.000 cây anh đào nằm rải rác trong khuôn viên trường đại học Vũ Hán. Một số cây lâu đời nhất được trồng bởi người Nhật Bản vào những năm 1970, khi Trung Quốc và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 8/3 ừa qua, Đại học Vũ Hán thông báo từ năm tới, nhà trường sẽ mở cửa miễn phí trong 3 năm liên tiếp cho các nhân viên y tế tuyến đầu đang chiến đấu với dịch Covid-19 tại tỉnh Hồ Bắc cùng thân nhân của họ.

Đóng cửa vì dịch bệnh Covid - 19, Đại học Vũ Hán quay cảnh hoa anh đào nở rộ phục vụ người dùng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại