Xót xa bé trai 5 tuổi hứng trọn hơn 30 nhát dao của mẹ kế

Nguyễn Nhung |

Biết mình bị ung thư không thể sống lâu, người mẹ kế dùng dao, chém tới tấp hơn 30 nhát lên khắp người cậu bé 5 tuổi con chồng.

Ngay sau khi được một cư dân mạng đăng tải trên mạng internet vào ngày 9/8, thông tin “bé trai 5 tuổi ở thành phố An Dương, Hà Nam, Trung Quốc bị mẹ kế chém trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện” đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của báo chí nước này.

Tờ An Dương Buổi tối cho hay, vụ việc trên xảy ra trong một gia đình ở thôn Tây Bắc Vụ, thị trấn Bạch Bích, thành phố An Dương. Nạn nhân là bé trai có tên Lâm Lâm.

Bé Lâm Lâm bị chém tới tấp khắp người, đặc biệt là phần đầu và hai vai.

Bé Lâm Lâm bị chém tới tấp khắp người, đặc biệt là phần đầu và hai vai.

Sau khi mẹ qua đời, cậu bé sống cùng bố và mẹ kế họ Miêu. Người phụ nữ này và bố của Lâm Lâm cũng đã có một cô con gái.

Cách đây không lâu, Miêu phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Ngày 9/8, người phụ nữ này vờ đưa cậu bé đi tắm, rồi dùng dao chém tới tấp hơn 30 nhát lên người cậu bé.

Nghe tiếng cháu khóc lớn, bà nội Lâm Lâm khi đó mới ở dưới nhà chạy lên tầng trên, giằng hung khí từ tay con dâu và gọi người đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Hiện cậu bé đã qua cơn nguy kịch song vẫn cần chăm sóc đặc biệt.

Bố của Lâm Lâm vô cùng đau khổ, đã khóc lớn bên ngoài phòng phẫu thuật của con trai.

Bố của Lâm Lâm vô cùng đau khổ, đã khóc lớn bên ngoài phòng phẫu thuật của con trai.

Phóng viên tờ “An Dương buổi tối” dẫn lời người nhà của cậu bé Lâm Lâm cho hay, có thể do biết mình mắc bệnh ung thư không thể sống lâu nên người mẹ kế độc ác đã toan giết con chồng, để cồng toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái của hai người.

Hiện Miêu đang ở trong bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố An Dương, dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại