Tử vong sau khi "ngã" từ sân thượng văn phòng đội quản lý đô thị

Hải Võ |

Gần đây, dư luận Trung Quốc xôn xao vì vụ việc một người phụ nữ ngã từ tầng 7 văn phòng đội quản lý đô thị và thiệt mạng, sau khi bà này bị đưa về đội do bày hàng trái quy định.

Chinanews đưa tin, chính quyền quận Tây Hồ, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc hôm 13/4 vừa đăng tải trên Weibo "Thông báo tình hình sự kiện chủ sạp bày bán hàng vi phạm quy định hôm 1/4 Lưu Anh bị ngã chết".

Hiện trường vụ người bán hàng ngã từ tầng 7 tòa nhà đội quản lý đô thị quận Tây Hồ, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Hiện trường vụ người bán hàng ngã từ tầng 7 tòa nhà đội quản lý đô thị quận Tây Hồ, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Sự việc này được lan truyền trên mạng từ hôm 9/4, khi cư dân mạng có nickname "Đỗ Hồng Viêm 5582881453" đăng tải trên Weibo - "16h ngày 1/4, mẹ tôi bày hàng bán tại trường trung học Đào Hoa, quận Tây Hồ, Nam Xương thì bị nhóm quản lý đô thị tịch thu dụng cụ.

Sau đó, mẹ tôi đã tới tòa nhà của cơ quan này để xin lại đồ nghề, thì bị ngã chết dưới tòa nhà của đội quản lý".

Người này cho biết nhận được điện thoại của bệnh viện lúc 18h20 cùng ngày (1/4) - "Bác sĩ nói rằng mẹ tôi không thể cứu được nữa.

Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mẹ tôi bị chết tại tòa nhà của đội quản lý đô thị? Tại sao tới lúc mẹ tôi mất mới có bảo vệ của bệnh viện gọi điện thông báo?"

Người tự xưng là con của nạn nhân Lưu Anh viết trên Weibo - "Mắt mẹ tôi thâm tím, có dấu hiệu bị đánh rõ ràng. Chiếc xe ba bánh cùng các vật dụng khác cũng có dấu vết bị đập phá".

Những chia sẻ của "Đỗ Hồng Viêm 5582881453" nhanh chóng nhận được hơn 40.000 lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người đã kêu gọi nhà chức trách điều tra nghiêm túc và công khai kết luận về vụ việc.

Người tố cáo sự việc tự xưng là con của nạn nhân Lưu Anh, đăng tải hình ảnh trên Weibo cho thấy mắt nạn nhân bị sưng tím và cho biết "có dấu hiệu bị đánh".

Người tố cáo sự việc tự xưng là con của nạn nhân Lưu Anh, đăng tải hình ảnh trên Weibo cho thấy mắt nạn nhân bị sưng tím và cho biết "có dấu hiệu bị đánh".

"Nạn nhân nhảy lầu vì tâm lý kích động"

Đến ngày 13, chính quyền địa phương đã đăng tải "Thông báo" nói trên. Thông báo viết - "16h40 ngày 1/4/2015, đội quản lý đô thị đi tuần tại khu vực thị trấn Đào Hoa, quận Tây Hồ thì phát hiện một xe ba bánh bày hàng trái quy định tại cổng trường trung học Đào Hoa.

Chủ xe hàng này là bà Lưu Anh, 42 tuổi. Nhân viên đội quản lý đã đưa bà Lưu cùng xe ba bánh về đội để xử lý, đồng thời thông báo cho bà Lưu hôm sau mang CMND tới văn phòng đội quản lý đô thị để nhận lại xe hàng, sau khi cam kết không tái phạm.

Bà Lưu Anh không có ý kiến gì. Tuy nhiên, khoảng 17h, sau khi rời khỏi hiện trường (văn phòng đội quản lý), bà Lưu đột nhiên trở nên kích động và lao từ sân thượng ở tầng 7 của tòa nhà xuống đất. Bệnh viện đã tiến hành cấp cứu nhưng vô hiệu".

Thông báo của nhà chức trách cũng khẳng định "cảnh sát đã tiến hành điều tra hiện trường, khám nghiệm thi thể và sơ bộ nhận định bà Lưu Anh cố ý nhảy lầu tự sát. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục công tác điều tra."

Hiện tại, cơ quan hưu quan quận Tây Hồ và thành phố Nam Xương đang triển khai công tác an ủi, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo việc hậu sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại