Tên lừa đảo "não ngắn" tự khiến mình rơi vào vòng lao lý

Thu Trang |

Một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 tuổi vừa bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ anh này tự dựng chuyện lừa đảo đòi bạn thân của vợ phải đưa khoản tiền chuộc 60.000 NDT.

Trang Newssc.org ngày 1/2 đưa tin, người đàn ông họ Lan vừa bị mất 70.000 NDT do đầu tư qua mạng thua lỗ. Chính vì cần tiền trang trải nợ nần nên hắn ta mới dựng lên màn kịch bắt cóc tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hôm 26/1, Lan đã tới một vùng quê hẻo lánh và tự dàn cảnh quay phim vụ bắt cóc giả. Trong đoạn video tống tiền, hắn quỳ gối, bôi máu gà lên mặt cho thêm phần kịch tính với chiếc biển đề “Tôi bị bắt cóc. Người ta đòi tiền chuộc 60.000 NDT” trên tay.

Sau khi quay xong, hắn gửi đoạn phim cho bạn thân của vợ qua mạng xã hội WeChat. Cùng ngày, vợ Lan cũng đã trình báo sự việcc chồng bị bắt cóc với công an.


Tên Lan sau khi bị bắt đã khai toàn bộ sự thật rằng vụ bắt cóc là do chính hắn dàn dựng.

Tên Lan sau khi bị bắt đã khai toàn bộ sự thật rằng vụ bắt cóc là do chính hắn dàn dựng.

Sau khi xem đoạn video, cảnh sát tỏ ra nghi ngờ vì ngoài vết máu thì trên mặt Lan không hề có một vết thương nào. Thêm vào đó, điện thoại di động của hắn cũng không hề bị ngắt giống như những vụ bắt cóc thông thường.

Lần theo tung tích do nhân dân quanh vùng cung cấp, cảnh sát đã tìm được Lan trong một trung tâm thương mại ở Thành Đô vào sáng sớm ngày 27/1.

Khi được hỏi có đúng là bị bắt cóc không, người đàn ông họ Lan buộc phải khai thật chuyện mình dựng lên toàn bộ vụ bắt cóc đó với mục đích lừa đảo. Cảnh sát cũng cho hay Lan và vợ đều là công nhân tỉnh lẻ và không có công việc ổn định ở Thành Đô.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại