Bên trong kho đồ thất lạc khổng lồ ở xứ sở sương mù

Thu Trang |

Từ ô cho tới chân giả, thậm chí là Người Nhện với kích thước như người thật, tất cả đều có mặt tại kho đồ thất lạc trên các phương tiện giao thông công cộng ở Luân Đôn, Anh.

Năm 2015, có tới 300.000 đồ vật bị thất lạc được chuyển tới kho chứa đồ này, trong đó có những đồ vật cực dị như chân giả hay hình nộm Người Nhện to như người thật bị bỏ quên trên xe buýt và tàu điện ở thủ đô của xứ sở sương mù.

Ngoài những đồ vật khác thường kể trên, hàng ngàn chiếc máy tính bảng, điện thoại, ô và ví tiền, v.v được chuyển về Văn phòng đồ thất lạc, biến nơi đây thành một “cửa hàng bách hóa khổng lồ” đúng như mô tả của Quản lý kho Paul Cowan.

Cùng với khoảng 150 chiếc điện thoại di động được chuyển về đây mỗi ngày, văn phòng còn nhận được nguyên chiếc thảm trải nhà cỡ lớn, tóc xoăn giả, và cả một kho các dụng cụ âm nhạc, trong đó có cả các bộ trống.


Từ chiếc thủ lợn bông, búp bê, mặt nạ gỗ cho tới chân giả, năm ngoái Văn phòng đồ thất lạc Luân Đôn tiếp nhận khoảng 300.000 món đồ bị bỏ quên trên xe buýt và tàu điện.

Từ chiếc thủ lợn bông, búp bê, mặt nạ gỗ cho tới chân giả, năm ngoái Văn phòng đồ thất lạc Luân Đôn tiếp nhận khoảng 300.000 món đồ bị bỏ quên trên xe buýt và tàu điện.

Năm 2015, văn phòng đã hoàn trả được 22% trong số 302.714 đồ vật bị thất lạc về đúng chủ sở hữu, bao gồm một phong bì chưa 15.000 Bảng Anh và một bình tro đã được giữ tại kho gần 7 năm.

Tất cả những đồ vật được mang tới Văn phòng đồ thất lạc chất đầy tòa nhà 3 tầng bên cạnh ga Baker Street. Sau 3 tháng không có người nhận, đồ thất lạc sẽ được đem làm từ thiện, đem ra đấu giá hoặc mang đi tái chế.

Mỗi năm, hàng nghìn chiếc ô, quần áo và túi bị thất lạc trên tàu, xe được đem tới Hội chữ thập đỏ anh để làm từ thiện.

“Mỗi đồ vật bị mất đều chứa đựng trong đó cả một câu chuyện. Trao trả chúng về cho chủ nhân và nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt họ khi nhận lại đồ của mình quả là một cảm giác tuyệt vời”, ông Cowan, quản lý Văn phòng đồ thất lạc chia sẻ.


Mỗi ngày có khoảng 150 chiếc điện thoại được chuyển về đây cùng với hàng nghìn chiếc máy tính bảng bị thất lạc.

Mỗi ngày có khoảng 150 chiếc điện thoại được chuyển về đây cùng với hàng nghìn chiếc máy tính bảng bị thất lạc.


Sau 3 tháng không có người nhận, đồ thất lạc sẽ được đem làm từ thiện, đem ra đấu giá hoặc mang đi tái chế.

Sau 3 tháng không có người nhận, đồ thất lạc sẽ được đem làm từ thiện, đem ra đấu giá hoặc mang đi tái chế.


Hàng nghìn chiếc ô bị chủ bỏ quên chất đầy trong kho.

Hàng nghìn chiếc ô bị chủ bỏ quên chất đầy trong kho.


Cả những thứ khác lạ như ma-nơ-canh tóc cũng bị bỏ quên và được mang về kho.

Cả những thứ khác lạ như ma-nơ-canh tóc cũng bị bỏ quên và được mang về kho.


Những thứ đồ công nghệ bị bỏ quên tiến hóa từng ngày, từ chiếc Motorolla 500X cho tới chiếc iPhone 6 hiện đại.

Những thứ đồ công nghệ bị bỏ quên "tiến hóa" từng ngày, từ chiếc Motorolla 500X cho tới chiếc iPhone 6 hiện đại.


Nhân viên kho đang kiểm lại các phong bì chứa những đồ vật có giá trị như chìa khóa và ví tiền.

Nhân viên kho đang kiểm lại các phong bì chứa những đồ vật có giá trị như chìa khóa và ví tiền.


Mỗi năm, hàng nghìn chiếc ô, quần áo và túi bị thất lạc trên tàu, xe được đem tới Hội chữ thập đỏ anh để làm từ thiện.

Mỗi năm, hàng nghìn chiếc ô, quần áo và túi bị thất lạc trên tàu, xe được đem tới Hội chữ thập đỏ anh để làm từ thiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại