Phát ngôn gây sốc của tên trộm khiến cảnh sát dở khóc dở cười

Thu Trang |

Tên trộm sau khi bị bắt đã thốt ra một phát ngôn gây sốc nhất “lịch sử trộm cắp” rằng nếu hắn không ăn trộm thì “cảnh sát lấy việc gì mà làm”.

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông họ Quan bị tình nghi vì tội trộm cắp máy tính xách tay trong một cửa hàng điện máy đã khai rằng anh ta làm vậy chỉ để thử xem nghiệp vụ phòng chống tội phạm của cảnh sát giỏi tới đâu.

“Tôi chỉ muốn thử xem cảnh sát sẽ làm gì và liệu các anh có bắt được trộm không thôi”, tên trộm đưa ra lí lẽ không thể cùn hơn khi bị cảnh sát bắt tại thị trấn Fucun, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm thứ hai (7/3) vừa qua.


Tên trộm họ Quan đã bị bắt hôm 7/3 sau khi quay lại cửa hàng để lấy thêm sạc laptop.

Tên trộm họ Quan đã bị bắt hôm 7/3 sau khi quay lại cửa hàng để lấy thêm sạc laptop.

Không chỉ có vậy, tên trộm “có tâm” này còn phát biểu nếu hắn không làm vậy thì “cảnh sát sẽ thất nghiệp hết”.

Theo báo chí địa phương đưa tin tên trộm họ Quan, quên quán ở Hồ Nam, trước đây từng làm công nhân cho một nhà máy ở Fucun. Hắn ta đã lợi dụng lúc cửa hàng vắng người để cuỗm chiếc laptop chạy mất trong khi chủ cửa hàng không để ý.


Lợi dụng lúc vắng người, tên Quan đã cuỗm chiếc laptop chạy mất trong khi chủ cửa hàng không để ý. (Ảnh minh họa)

Lợi dụng lúc vắng người, tên Quan đã cuỗm chiếc laptop chạy mất trong khi chủ cửa hàng không để ý. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng tên trộm nghiệp dư đã bị bắt 3 ngày sau đó khi quay lại cửa hàng điện máy để lấy thêm cái sạc laptop. Quan hiện đang bị bắt giữ trong khi cảnh sát điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại