Tên cướp gặp họa vì “chiến lợi phẩm” gần 100 kg

Thu Trang |

Chỉ vì túi tiền vừa cướp được quá nặng, gây khó khăn trong việc vận chuyển một mình mà tên cướp đã bị tóm ngay tại trận.

Vụ án xảy ra vào hồi tháng 3/2015 ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và vừa được đem ra xét xử. Theo Shenyang Evening News, tên Luan Liming đã theo dõi quá trình vận chuyển tiền bằng xe bọc thép của một ngân hàng ở tỉnh này rồi mới quyết định lên kế hoạch cướp tiền.

Sau khi mua súng từ một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên, Luan phi xe máy quay trở lại Liêu Ninh bởi hắn không thể vượt qua vòng kiểm tra an ninh nhà ga nếu mang súng lên tàu.

Tới ngày hành động, hắn phục kích bên ngoài ngân hàng đợi lúc xe tiền về tới nơi. Lợi dụng lúc không có ai nhìn thấy, Luan đã tấn công một nhân viên an ninh khi anh này đang mang túi tiền từ xe vào ngân hàng.

Tên cướp chĩa súng vào nhân viên này và đe dọa nếu không đưa tiền sẽ bắn nhưng anh ta nhất quyết không chịu trao tiền cho hắn.

Sợ dây dưa lâu sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, Luan liền giơ súng bắn một phát vào chân nhân viên an ninh này, chộp lấy chiếc túi và kéo lê nó về phía chiếc xe máy dựng sẵn.

Tuy nhiên, dù rất cố gắng, tìm đủ mọi cách mà tên Luan vẫn không tài nào nhấc nổi túi tiền lên xe để tẩu thoát. Ngay sau đó, tên cướp táo tợn bị nhân viên an ninh của ngân hàng tóm gọn khi đang vật vã tìm cách đưa “chiến lợi phẩm” lên xe.

Nhiều nguồn tin cho hay chiếc túi nặng gần 90 kg chứa khoảng 1.7 triệu NDT và một số ngoại tệ khác.

Trong phiên tòa diễn ra mới đây, tên cướp Luan Liming phải nhận án tử hình treo vì tội cướp có vũ trang và sở hữu vũ khí trái phép. Trong khi đó, người bán súng cho hắn cũng phải ngồi tù 11 năm để trả giá cho hành động của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại