Lời khai rợn người của bảo mẫu cắt đầu bé 4 tuổi

Linh San |

Xuất hiện trước tòa tại Moscow hôm 2-3, Gulchekhra Bobokulova - bảo mẫu bị buộc tội chặt đầu bé gái 4 tuổi ở Moscow mỉm cười thản nhiên và nói rằng “Thánh Allah đã ra lệnh” cho cô ta giết đứa trẻ (!)

Nữ bảo mẫu đến từ Uzbekistan này khiến cả thế giới chấn động khi mang theo đầu một đứa trẻ ngang nhiên đi trên phố gần ga tàu điện Oktyabrskoye Polye Metro (Moscow) và la lớn rằng “Allahu Akbar, tôi là một thành viên khủng bố, tôi là một kẻ đánh bom tự sát”.

Cô ta còn dọa sẽ kích nổ bom, nhưng cảnh sát cho biết không phát hiện bom gắn trên người cũng như khu vực xung quanh nhà ga.

Cơ thể bị chặt đầu của bé Nastya đã được nhân viên cứu hỏa tìm thấy sau khi dập tắt ngọn lửa trong một căn hộ ở Moscow.

Các nhà điều tra cho rằng Bobokulova chờ khi ba mẹ cô bé cùng cậu con trai rời khỏi căn hộ, sau đó giết chết bé gái và đốt cháy các căn hộ.

Theo RT, trước khi tiến vào tòa án, Bobokulova tuyên bố với các nhà báo rằng cô ta nghe thấy "thánh Allah ra lệnh" giết đứa trẻ.


Gulchekhra Bobokulova tại tòa. Ảnh: Sputnik

Gulchekhra Bobokulova tại tòa. Ảnh: Sputnik

Trong phiên tòa, “Bảo mẫu tàn độc” này không nói nhiều, chỉ khai rằng cô ta sinh năm 1977 và có 3 đứa con. Khi tòa hỏi nghi phạm có nhận tội không, “sát thủ bảo mẫu gần như lập tức ” thừa nhận "có". Trong suốt phiên tòa cô ta không hề giấu giếm những nụ cười.

Theo kết luận điều tra ban đầu, người bảo mẫu này "bị xúi giục" giết dã man bé gái 4 tuổi. Tuy nhiên, chi tiết việc này chưa được tiết lộ. Giới chức Nga cho biết sẽ chính thức khởi tố Bobokulova vào ngày 4-3, và mở phiên tòa xét xử ngày 29-4.

Cô ta sẽ được kiểm tra sức khỏe tâm thần sau khi nhân viên của Ủy ban điều tra có kết luận đánh giá về "hành vi bất thường" này.

Một nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ rằng họ đang xem xét mọi tình huống, kể cả trường hợp có đồng phạm đứng sau xúi giục Bobokulova hay cô ta là nạn nhân của phần tử cực đoan.

Cơ quan điều tra cũng đang tìm cách xác định danh tính người bạn trai được Bobokulova nhắc đến khi bị thẩm vấn.

Người dân Moscow hôm 29-2 chấn động sau khi Bobokulova giết hại, chặt đầu bé Nastya rồi mang ra ngoài ga tàu điện Oktyabrskoye Polye Metro và la lớn rằng “Allahu Akbar, tôi là một thành viên khủng bố, tôi là một kẻ đánh bom tự sát”.

Cô ta còn dọa sẽ kích nổ bom, nhưng cảnh sát cho biết không phát hiện bom gắn trên người cũng như khu vực xung quanh nhà ga.

Cơ thể bị chặt đầu của bé Nastya đã được nhân viên cứu hỏa tìm thấy sau khi dập tắt ngọn lửa trong một căn hộ ở Moscow.

Các nhà điều tra cho rằng Bobokulova chờ khi ba mẹ cô bé cùng cậu con trai rời khỏi căn hộ, sau đó giết chết bé gái và đốt cháy các căn hộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại