Kinh hoàng nghi lễ cắt lưỡi hiến tế thần linh của người Ấn Độ

Thu Trang |

Một người đàn ông đã tử vong do mất quá nhiều máu sau khi cắt lưỡi để hiến tế thần linh. Sự việc xảy ra ở làng Kharhata, miền bắc Ấn Độ.

Deepak Kol, 28 tuổi, đã bất tỉnh nhân sự chỉ vài phút ngay sau khi dùng dao tự cắt lưỡi mình trong lễ hội thánh Navratri. Ông bố hai con đã ra đi để lại vợ trẻ con thơ sau lễ hiến tế thần linh.

Deepak đã nhịn đói nhiều ngày trước khi thực hiện nghi thức hiến tế thần Durga, biểu tượng chiến thắng của cái Thiện trước cái Ác.


Deepak Kol, 28 tuổi, đã bất tỉnh nhân sự chỉ vài phút ngay sau khi dùng dao tự cắt lưỡi mình trong lễ hội thánh Navratri.

Deepak Kol, 28 tuổi, đã bất tỉnh nhân sự chỉ vài phút ngay sau khi dùng dao tự cắt lưỡi mình trong lễ hội thánh Navratri.

Người đàn ông này đã lăn ra bất tỉnh ngay tại đền thờ của làng nhưng những người xung quanh quá tập trung cầu nguyện nên không hay biết gì cho tới tận năm giờ đồng hồ sau đó.

Tuy nhiên, khi nhận thức được sự việc, thay vì đưa anh ta tới bệnh viện để cấp cứu thì gia đình Deepak và những người cầu nguyện trong lễ hội đó đã cố gắng “cải tử hoàn sinh” cho anh bằng cách hát thánh ca và cầu nguyện.


Vợ con của Deepak.

Vợ con của Deepak.

“Chúng tôi cầu nguyện cho tới tận 4 giờ sáng, hy vọng thần Devi sẽ nghe thấy và giữ mạng sống cho con trai tôi”, bố nạn nhân cho hay. “Nhưng thần đã không nghe thấy lời thỉnh cầu và đã đưa con trai tôi tới dưới chân người.”

Theo ông Riaz Sheikh, người phát ngôn từ phía cảnh sát, trưởng làng đã báo cáo nhà chức trách về cái chết của Deepak ngay sáng hôm sau, nhưng gia đình nạn nhân từ chối cho khám nghiệm tử thi.

Sau cái chết của con trai, bố của anh này chia sẻ: “Con trai tôi không chết. Các vị thần đã vời con trai tôi về để phụng sự người. Đó là một sự hi sinh cao cả.”


Thay vì đưa anh ta tới bệnh viện thì gia đình Deepak - trong đó có mẹ anh - lại cố gắng “cải tử hoàn sinh” cho anh bằng cách hát thánh ca và cầu nguyện.

Thay vì đưa anh ta tới bệnh viện thì gia đình Deepak - trong đó có mẹ anh - lại cố gắng “cải tử hoàn sinh” cho anh bằng cách hát thánh ca và cầu nguyện.


Deepak đã nhịn đói nhiều ngày trước khi thực hiện nghi thức hiến tế thần Durga.

Deepak đã nhịn đói nhiều ngày trước khi thực hiện nghi thức hiến tế thần Durga.

Cái chết oan ức này là một trong những vụ tử vong do hiến tế thần linh gây nhức nhối gần đây ở Ấn Độ. Trước đó, một số trường hợp tử vong tương tự đã từng xảy ra.

Một người đàn ông tên Rajkumar Vishwakarma, 32 tuổi, cũng đã bị thương nghiêm trọng khi cắt lưỡi tế thần tại một ngôi đền ở làng Satna's Chourhai, Madya Pradesh, Ấn Độ. Người này được đưa tới bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi.


Năm 2014, Lal Mohan Soren, cũng đã tiến hành nghi lễ hiến tế đẫm máu trên tại ngôi đền Mahedevgarha.

Năm 2014, Lal Mohan Soren, cũng đã tiến hành nghi lễ hiến tế đẫm máu trên tại ngôi đền Mahedevgarha.

Năm 2008, Ghanshyam Kori, 45 tuổi, đã tử vong trong vòng vài giờ sau khi cắt lưỡi bằng dao lam để tế thần ở quận Satna. Người đàn ông này thậm chí còn không chấp nhận bất cứ sự can thiệp y tế nào vì anh ta tin mình sẽ được thần linh che chở.

Năm 2014, chàng trai 17 tuổi, Lal Mohan Soren, cũng đã tiến hành nghi lễ hiến tế đẫm máu trên tại ngôi đền Mahedevgarha, thị trấn Dugda. Những người tới cầu nguyện đã thấy máu tung tóe trên sàn khi tới cầu nguyện buổi sáng.


Lal Mohan Soren đã cắt lưỡi tế thần tại đền Mahedevgarha, thị trấn Dugda. 

Lal Mohan Soren đã cắt lưỡi tế thần tại đền Mahedevgarha, thị trấn Dugda. 


Người thân của Deepak và những người xung quanh quá tập trung cầu nguyện nên không hay biết gì cho tới tận năm giờ đồng hồ sau đó.

Người thân của Deepak và những người xung quanh quá tập trung cầu nguyện nên không hay biết gì cho tới tận năm giờ đồng hồ sau đó.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại