"Kẻ hủy diệt" tàn phá bộ tộc săn đầu người ở Ấn Độ

Thu Trang |

Tại vùng đất xa xôi nằm sát biên giới giữa Ấn Độ và Myanmar, ngôi làng của bộ tộc săn đầu người cuối cùng ở Ấn Độ đang phải vật vã chống chọi với “nàng tiên nâu”.

Ngôi làng Longwa là nơi sinh sống của những chiến binh Naga Konyak nổi tiếng oai hùng nhưng cũng rất dữ tợn. Giết chết và cắt đầu kẻ thù được coi là nghi lễ trưởng thành cho mọi thanh niên của bộ tộc Konyak.

Sau khi hoàn thành nghi lễ “săn đầu người”, họ mới được phép xăm hình lên mặt để thể hiện sự uy nghiêm. Song, năm 1940, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra lệnh cấm đối với tục lệ săn người man rợ này.

Nhiếp ảnh gia người Úc Raphael Korman đã tìm đến Longwa sau khi nghe được truyền thuyết về bộ tộc săn đầu người. Tuy nhiên, điều duy nhất mà ông thấy khi đặt chân tới đây lại là vết sẹo nhức nhối do ma túy gây ra.


Đàn ông trong làng ngày ngày chỉ biết đắm mình bên nàng tiên nâu.

Đàn ông trong làng ngày ngày chỉ biết đắm mình bên "nàng tiên nâu".

Giờ đây, hình ảnh oai phong lẫm liệt của các chiến binh đã không còn nữa. Hơn 1/3 cư dân làng Longwa ngày ngày ngập chìm trong khói thuốc phiện. Nhiều người phải bán hết của cải trong nhà để phục vụ cho “thú vui” đắt đỏ chết người này.

Thực dân Anh đã mang thuốc phiện tới Longwa từ những năm 1940 và từ đó tới nay nó vẫn ám ảnh cuộc sống của người dân trong ngôi làng nhỏ này.

Cuộc sống của bộ tộc săn đầu người cuối cùng và hệ thống chính trị xã hội của họ đã bị chất gây nghiện chết người kia hủy hoại suốt hàng thập kỉ qua.


Trường làng Phawang cùng các cận vệ.

Trường làng Phawang cùng các cận vệ.

Trước đây, số người nghiện ma túy ở Longwa chiếm tới 90% dân cư. Dù gần đây con số này đã giảm xuống còn 30% nhưng nó vẫn ảnh hưởng cực xấu tới cuộc sống và các giá trị gia đình của người dân nơi đây.

Trẻ em thường xuyên bị bỏ mặc, không ai quan tâm vì cha chúng còn đang mải mê hút sách trong khi những người phụ nữ trong gia đình phải quần quật ngoài đồng để kiếm cái ăn cho cả nhà.


Trẻ con bộ tộc này bị bỏ mặc, không có ai quan tâm tới vì bố mải mê hút sách còn mẹ phải ra đồng kiếm ăn.

Trẻ con bộ tộc này bị bỏ mặc, không có ai quan tâm tới vì bố mải mê hút sách còn mẹ phải ra đồng kiếm ăn.

Raphael đã tới gặp trưởng làng Longwa, ông Tonyei Phawang, để có cái nhìn toàn diện hơn nhưng sự thật quá phũ phàng. Đáng lẽ ra trưởng làng phải giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của bộ tộc thì cả ngày ông Phawang lại chỉ đắm mình trong làn khói nâu.

Mặc dù chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực xóa bỏ nạn nghiện hút ở ngôi làng nhỏ này nhưng có một sự thật là thuốc phiện luôn luôn có sẵn thông qua biên giới Myanmar, quốc gia sản xuất ma túy lớn thứ hai thế giới.


Từ nhiều thập kỷ qua, ma túy luôn là nỗi ám ảnh với người dân của ngôi làng nhỏ này.

Từ nhiều thập kỷ qua, ma túy luôn là nỗi ám ảnh với người dân của ngôi làng nhỏ này.


Ông Takching đã hút thuốc phiện suốt 30 năm qua. Mỗi ngày ông phải mất 20 USD để mua thuốc nên đồ đạc trong nhà ông đều đội nón ra đi.

Ông Takching đã hút thuốc phiện suốt 30 năm qua. Mỗi ngày ông phải mất 20 USD để mua thuốc nên đồ đạc trong nhà ông đều đội nón ra đi.


Tuy đã giảm nhưng hiện nay vẫn còn 30% cư dân bộ tộc nghiện ma túy.

Tuy đã giảm nhưng hiện nay vẫn còn 30% cư dân bộ tộc nghiện ma túy.


Nhiếp ảnh gia người Úc Raphael Korman đã tìm đến Longwa sau khi nghe được truyền thuyết về bộ tộc săn đầu người nhưng cái ông thấy lại là vết sẹo nhức nhối do ma túy gây ra.

Nhiếp ảnh gia người Úc Raphael Korman đã tìm đến Longwa sau khi nghe được truyền thuyết về bộ tộc săn đầu người nhưng cái ông thấy lại là vết sẹo nhức nhối do ma túy gây ra.


Nhiếp ảnh gia Raphael tới đây sau khi nghe các truyền thuyết về bộ tộc săn đầu người.

Nhiếp ảnh gia Raphael tới đây sau khi nghe các truyền thuyết về bộ tộc săn đầu người.


Chính phủ Ấn Độ nỗ lực xóa bỏ tệ nạn ma túy ở đây nhưng nó vẫn còn tồn tại vì ma túy từ biên giới Myanmar luôn sẵn sàng tuồn sang.

Chính phủ Ấn Độ nỗ lực xóa bỏ tệ nạn ma túy ở đây nhưng nó vẫn còn tồn tại vì ma túy từ biên giới Myanmar luôn sẵn sàng tuồn sang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại