*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trải qua một số biến cố, phần lớn các tác phẩm và hiện vật nghệ thuật thuộc thế kỷ 19 ở Trung Quốc bị biến mất. Thế nhưng nhà sưu tầm Stephan Loewentheil (Mỹ) đã làm được một việc đáng nể: Tìm kiếm và tập hợp 15.000 bức ảnh cũ do các nhiếp ảnh gia chụp trước thềm thế kỷ 20.
"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" - câu tục ngữ quen thuộc không ngờ lại ứng nghiệm ở bộ tộc này.
Ở tuổi 16, bà Saraswathi Rajamani trở thành nữ điệp viên trẻ nhất và đầu tiên tham gia Phong trào Tự do, làm nhiệm vụ thu thập những thông tin mật cho lực lượng tình báo của Quân đội Quốc gia Ấn Độ.
Benjamin được cho là cá thể cuối cùng của loài hổ Tasmania được biết đến và nó đã chết trong sở thú Beaumaris năm 1936 và đánh dấu thêm một dấu mốc tuyệt chủng của sinh vật đặc hữu của Châu Úc.
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất mặc dù là một quốc gia nhỏ nằm dọc bờ biển của Bán đảo Ả Rập nhưng lại có một một bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán đầy màu sắc và vô cùng độc đáo đối với khu vực và thế giới.
Cửu Long Thành Trại hay còn gọi là thành phố Cửu Long sẽ mãi là một ký ức khó quên đối với người dân Hong Kong. Đó là nơi chôn vùi mọi tội lỗi theo dòng chảy của lịch sử. Nếu như không ai kể lại, có thể Cửu Long Thành Trại cũng sẽ biến mất.
Thứ hạt chúng ta nhắc đến ở đây là hạt macca, với mức giá vượt trội so với hạnh nhân và óc chó. Nhưng tại sao lại đắt thế?
Ảnh hưởng của Trung Quốc và Ấn Độ lên Maldives sẽ quyết định cả chuyện nội chính Maldives, chứ không phải ngược lại.
Báo Guardian ngày 26.12 đưa tin chính phủ Anh thừa nhận hàng ngàn tài liệu cấp chính phủ đã bị mất, sau khi công chức các Bộ "mượn" chúng ở Cục Tàng thư quốc gia, rồi báo cáo chúng bị thất lạc.
Tên tuổi của ông Mugabe từng gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bảo vệ quyền lợi của người da đen trong thời kỳ thuộc địa.
Hiện nay có rất nhiều người sử dụng lẫn lộn 2 khái niệm này trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong 1 số văn bản. Vậy cách gọi nào mới là chính xác?
Tại vùng đất xa xôi nằm sát biên giới giữa Ấn Độ và Myanmar, ngôi làng của bộ tộc săn đầu người cuối cùng ở Ấn Độ đang phải vật vã chống chọi với “nàng tiên nâu”.