*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương trước khi chết. Cô đã bị trói, cưỡng hiếp và bị đánh vào đầu. Dã man hơn, hung thủ còn tạo ra những vết cắt trên ngực nạn nhân.
Chúng tụ tập thành nhóm, phân công đi nhận hàng trắng (ma túy) từ TP.HCM đổ về, sau đó giấu hàng cho thật kỹ chờ cơ hội bán lại cho các con nghiện kiếm lời.
Phát hiện quán ăn đêm có nhiều vị khách lạ bí ẩn lui tới nên cơ quan công an đã thu thập thông tin và theo dõi hoạt động của Tiếp.
Được nuông chiều, Đạt bỏ học sa vào con đường nghiện ma túy để rồi gây tội lỗi với cha mẹ phải đứng trước vành móng ngựa.
Trong lúc lời qua tiếng lại, người cha đã dùng dao chém con trai phải đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, người con đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Thấy bị cơ quan chức năng bao vây, Bảo phóng xe máy tốc độ cao để chạy thoát. Khi bị bắt giữ, hắn đòi bỏ qua hành vi phạm tội, bằng cách hối lộ chiếc nhẫn vàng. Tuy nhiên, chiếc còng số tám đã bập mạnh vào tay.
Tại vùng đất xa xôi nằm sát biên giới giữa Ấn Độ và Myanmar, ngôi làng của bộ tộc săn đầu người cuối cùng ở Ấn Độ đang phải vật vã chống chọi với “nàng tiên nâu”.
"Sau hơn 1 tháng được thầy cứu chữa, "con ma sống" trong người tôi đã hồi sinh 1 cách kì diệu và tôi đã rời xa được "nàng tiên nâu"...
Với gần 700 học viên, ngoài việc cai nghiện, chữa bệnh, các học viên còn được lao động và tham gia nhiều hoạt động khác nhau để có thể sớm chia tay "nàng tiên nâu", trở về hoà nhập cộng đồng.
(Soha.vn) - Trải qua hai đời chồng với biết bao sóng gió lại bị nhiễm HIV từ người chồng thứ hai, đã có lúc chị N.T.H nghĩ sẽ tự đặt dấu chấm cho cuộc đời của mình.