Chếnh choáng hơi men, gã trai giết người đi đường để trút giận

Diệp Anh |

Một phụ nữ 31 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã bị đâm chết tức tưởi, dù cô và hung thủ chẳng có bất cứ mối quan hệ hay sự thù hằn nào.

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) ngày 20/2 đưa tin cho hay, sự việc nói trên xảy ra với một người phụ nữ 31 tuổi không được công khai danh tính, sống tại đường Thông Đàm, quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm.

Vào tầm 20h ngày 13/2, sau khi tắm xong, người này trở về nhà mẹ đẻ một mình. Tuy nhiên, sau khi gọi cửa, nạn nhân không vào nhà mà ngã gục ngoài cổng.

Thấy vậy, người nhà vội chạy ra đỡ, mới phát hiện trên người cô có rất nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra, mặt tái mét, động mạch chủ trên cổ đã bị cắt đứt.

Tuy nhiên, điện thoại cũng như tiền nạn nhân mang theo trên người còn nguyên vẹn, không hề bị lấy đi.

Theo Sina, người phụ nữ này đã có một đứa con 3 tuổi. Trước khi gặp nạn tử vong, cô được hàng xóm đánh giá là người hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai.

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, phân cục cảnh sát thành phố Cát Lâm đã nhanh chóng bắt tay vào chuyên án, truy tìm hung thủ.

Sau hơn 2 ngày triển khai tìm kiếm, nghi phạm Từ Lệ Quốc đã sa lưới cảnh sát vào tối 17/2 khi đang ẩn náu tại một địa điểm trên đường Cáp Đạt Loan. Được biết, tên này sinh năm 1982, quê ở tỉnh Hắc Long Giang.


Tên Từ Lệ Quốc đã bị cơ quan công an thành phố Cát Lâm bắt giữ.

Tên Từ Lệ Quốc đã bị cơ quan công an thành phố Cát Lâm bắt giữ.

Trước cơ quan chức năng, Từ khai rằng vào tầm 19h tối ngày 13/2/2016, sau khi uống rượu, hắn đã cãi nhau với bạn gái đang sống cùng mình. Do đã ngấm hơi men, lại tức tối trong người nên tên này nảy ra ý đồ tìm phụ nữ để cướp cho hả giận.

Nghĩ là làm, Từ mang theo một con dao gọt hoa quả lao ra ngoài. Sau khi phát hiện nạn nhân nói trên trên đường Thông Giang, hắn liền bám theo đến đường Thông Đàm và ra tay rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện tại, Từ Lệ Quốc đang bị bắt giam chờ truy tố về tội giết người.

Chuếnh choáng hơi men và gây án mạng, chắc chắn tên này sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo quy định của luật pháp Trung Quốc. Thế nhưng, hình phạt chưa phải là thứ có thể khép lại vĩnh viễn sự cố này.

Tai họa xảy ra với người phụ nữ 31 tuổi sẽ để lại một nỗi mất mát lớn không thể bù đắp cho đứa con và người thân của cô.


Ảnh minh họa hành động giết người của Từ.

Ảnh minh họa hành động giết người của Từ.

Trong trường hợp này, rượu là một phần tác nhân gây ra tội lỗi. Nếu không bị “ma men” điều khiển, nghi phạm có thể sẽ kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của bản thân.

Đáng nhấn mạnh hơn là, đây không phải sự cố duy nhất dẫn đến chết người vì rượu.

Rượu say lái xe gây chết người, rượu say không điều khiển được hành vi, vác dao đi chém bạn bè, người thân và cả những người không quen biết...

Những vụ việc như thế này vẫn xuất hiện rất nhiều không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở Việt Nam và những nước khác trên thế giới.

Trong 6 ngày Tết vừa qua, ở Việt Nam đã có đến 3.400 trường hợp phải nhập viện chỉ vì đánh nhau và hầu hết nguyên nhân, đều có liên quan đến rượu bia.

Tác hại của rượu bia, nhiều người biết nhưng vẫn bấp chấp khi “chưa thấy quan tài”.

Chưa nói đến những ảnh hưởng “từ từ” của thứ đồ uống có cồn đối với sức khỏe con người, sự việc nhãn tiền nói trên cảnh báo tất cả chúng ta về mối nguy hiểm chết người có thể ập đến nhanh như chớp do rượu gây ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại