​Bị quấy rối, ném khỏi xe buýt, thiếu nữ Ấn Độ tử vong

Minh Anh |

Một thiếu nữ 13 tuổi đã tử vong sau khi bị ném khỏi một xe buýt đang chạy ở bang Punjab (tây bắc Ấn Độ) do phản kháng bọn quấy rối. Mẹ cô bé cũng bị thương nặng trong vụ việc.

Indian Express ngày 1-5 dẫn lời các quan chức an ninh địa phương cho biết 4 người đàn ông, trong đó có tài xế xe buýt, nhân viên bán vé và phụ xe, đã bị bắt giữ và truy tố tội quấy rối tình dục và giết người.

Vụ việc xảy ra ở quận Moga, bang Punjab đêm 29-4. Cô bé Arshdeep Kaur, 13 tuổi cùng mẹ Shinder Kaur, 35 tuổi và anh trai Akashdeep Singh, 15 tuổi, đón xe buýt từ Moga tới Bathinda thì bị tấn công.

Theo lời kể của cậu bé Akashdeep Singh, sau khi họ lên xe, em gái cậu bắt đầu bị một nhóm đàn ông quấy rối, trong đó có cả nhân viên xe buýt. Khi đó trên xe có khoảng 8-10 hành khách, có cả phụ nữ.

Mẹ cậu đã cầu xin giúp đỡ nhưng không ai phản ứng. Cậu cũng cố giúp mẹ và em nhưng bị một gã giữ chặt.

"Khi mẹ và em tôi tiếp tục chống cự, chúng đẩy họ ra khỏi xe", Akashdeep kể.

Bà của Arshdeep Kaur thương khóc đứa cháu gái xấu số - Ảnh: Indian Express

Akashdeep sau đó nhảy xuống xe chạy lại chỗ mẹ và em. Cậu đã mượn điện thoại của người đi đường báo tin cho gia đình rồi đưa mẹ và em tới bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ nói em gái cậu đã chết trước khi tới bệnh viện, còn mẹ cậu bị thương nặng phải nằm viện điều trị.

"Những gã đó quấy rối và lạm dụng chúng tôi, nhưng không ai giúp đỡ. Sau đó chúng đẩy con gái tôi ra khỏi xe buýt, rồi đến tôi", người mẹ nức nở kể lại. Bà cũng cho biết đã cầu xin tài xế ngăn bọn quấy rối nhưng ông ta làm ngơ.

Theo tin báo chí địa phương, chiếc xe buýt nói trên do công ty thuộc gia đình thủ hiến bang Parkash Singh Badal điều hành.

Ông Parkash Singh Badal đã thừa nhận thông tin trên nhưng nói ông không có liên quan tới hoạt động của công ty.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại