*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ánh mắt màu hổ phách cùng nụ cười cuốn hút của cô gái có tên Joyeeta Sanyal đến từ Ấn Độ đã khiến trái tim bao người phải chao đảo dù chỉ được chiêm ngưỡng qua những bức ảnh lan truyền trên mạng.
Khi biết nạn nhân tới đồn cảnh sát báo án, hai nghi phạm đã âm thầm theo dõi cô gái rồi đổ xăng, thiêu sống cô.
Một thiếu nữ 20 tuổi ở quận Sitapur, Uttar Pradesh, Ấn Độ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị 2 người đàn ông quấy rối 2 ngày trước đó thiêu sống.
Bức ảnh chụp rõ khuôn mặt tươi tắn của hai cô gái trẻ đã được cài làm ảnh đại diện WhatsApp chỉ ít phút trước khi hai người cùng nhau nhảy xuống giếng tự vẫn.
Những cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi đã phải hứng chịu sự trả thù cay nghiệt bằng axit khiến khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn.
Một thiếu nữ 17 tuổi ở Ấn Độ đã quyết định tự thiêu sau khi yêu cầu bố mẹ xây nhà vệ sinh nhưng gia đình không thể đáp ứng vì gia cảnh rất nghèo.
Một thiếu nữ Ấn Độ 14 tuổi thoát chết sau khi bị một nhóm đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể suốt hai tuần rồi bị bắn và ném xuống giếng ở ngoại ô thủ đô New Delhi.
Chỉ kiếm được 2.000 rupee/1 tháng (31USD) thế nhưng mới đây, cô gái trẻ người Ấn Độ đã vô cùng bất ngờ khi số tiền trong tài khoản của mình bỗng lên tới 95.700 tỷ rupee (1.500 tỷ USD).
Một thiếu nữ 13 tuổi đã tử vong sau khi bị ném khỏi một xe buýt đang chạy ở bang Punjab (tây bắc Ấn Độ) do phản kháng bọn quấy rối. Mẹ cô bé cũng bị thương nặng trong vụ việc.