Màn ngược đãi trẻ "ác chưa từng thấy" của giáo viên mầm non

Nguyễn Nhung |

Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc này đang được cảnh sát vào cuộc điều tra.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) chiều 3/11 đưa tin cho hay, sự việc nói trên vừa xảy ra tại thôn Thi Bản, thị trấn Tân Vu, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Theo người nhà của bé Thi Thi 3 tuổi (tên đã thay đổi), đầu tháng 9 vừa qua, gia đình đã đăng ký cho bé học tại một ngôi trường mẫu giáo trong thôn.

Vào khoảng 4h chiều ngày 30/10, bé Thi Thi đi từ lúc ra khỏi lớp học đã khóc liên tục, miệng kêu đau. Tuy nhiên, khi người lớn hỏi bé đau ở đâu, bé đã không nói.

Đến hơn 8h tối, khi người nhà bảo bé cởi đồ ra tắm, Thi Thi lại tiếp tục khóc dữ hơn buổi chiều. Cho rằng trẻ con nghịch ngợm, mè nheo không muốn tắm, bé còn bị tát vài nhát vào mông.

Tuy nhiên, khi cởi quần áo của con ra, gia đình Thi Thi mới giật mình hốt hoảng. Toàn bộ vùng kín của cô bé bị bôi đầy thuốc bôi dạng cao màu trắng, dính. Số cao này còn bị vương ra quần khá nhiều.

Bị giáo viên ngược đãi trong giờ ngủ trưa

Phát hiện chuyện bất thường, người nhà vội vã hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì. Sau một hồi dỗ dành, Thi Thi mới nói bị cô giáo đánh và bôi cao trong giờ nghỉ trưa.

Tân Hoa xã dẫn lời người cô (họ Trần) của bé gái cho hay, Thi Thi kể với cô rằng sau khi ăn trưa và uống nước xong, cô giáo bắt bé đi ngủ. Tuy nhiên, vì bé không muốn ngủ nên đã bị cô giáo bế vào một căn phòng, lột quần và dùng đũa “chọc vào chỗ cháu đi tiểu”.

Do bị đau nên bé gái khóc không dứt, giáo viên liền đi lấy cao thoa.

“Cô ta thoa cao cho cháu tôi và dặn nó về nhà không được nói với ai, nếu không cảnh sát sẽ đến bắt”, cô Trần nói.

10h30 tối cùng ngày, người nhà đã đưa bé Thi Thi vào bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bộ phận sinh dục của bé có nhiều vết đỏ, vị sưng và sung huyết.


Bé Thi Thi đã bị giáo viên ngược đãi dã man chỉ vì không chịu ngủ trưa.

Bé Thi Thi đã bị giáo viên ngược đãi dã man chỉ vì không chịu ngủ trưa.

Nhà trường tránh mặt phóng viên

Cũng ngay trong tối 30/9, người nhà Thi Thi đã đến trường mẫu giáo để làm rõ sự việc này, tuy nhiên, phía nhà trường trả lời rằng không hề có chuyện như cô bé 3 tuổi nói.

Do trong lớp học không có camera giám sát, camera ở hành lang cũng hỏng, nên gia đình “nạn nhân nhí” quyết định trình báo chuyện này lên cảnh sát.

Chiều ngày 2/11, khi phóng viên Tân Hoa xã đến nhà Thi Thi, cô bé vẫn tỏ ra sợ hãi người lạ, dù chuyện xảy ra cách đó đã 3 ngày. Cô Trần đã cho phóng viên xem đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình cô dò hỏi cháu gái chuyện gì đã xảy ra.

Trong khi đó, khi tiếp cận trường mầm non của Thi Thi để tìm hiểu sự việc, một giáo viên trong trường cho biết, cô ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi việc đã có cảnh sát điều tra.

Khi phóng viên tỏ ý muốn tìm gặp giáo viên chủ nhiệm lớp của Thi Thi, vị giáo viên kia nói rằng cô ta không có ở trường.

Sau khi tìm cách liên hệ và gặp được người quản lý trường mầm non, người này đã kiểm tra giấy tờ của phóng viên khá lâu trước khi trả lời rằng, mọi chuyện chờ cảnh sát kết luận, cần tìm hiểu gì thì gặp cảnh sát.

Hiện, cảnh sát thị trấn Tân Vu đã tiếp nhận đơn khiếu nại của gia đình bé Thi Thi. Sự việc đang được cảnh sát địa phương tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ.

Phòng giáo dục quận Tường An cũng đã xuống trường mẫu giáo nói trên để điều tra vụ việc gây trấn động dư luận này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại