*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội trong sáng nay (13/6), khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2026.
Nếu vượt qua vòng loại thứ hai, tuyển Việt Nam sẽ tiến thêm một bước dài tới giấc mơ World Cup 2026. Tuy nhiên điều đó đã không thể xảy ra sau những cú vấp dưới thời HLV Troussier.
LĐBĐ Đông Nam Á sẽ có 2 đại diện góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.
Việc phải nhận tin chính thức bị loại trước khi đấu Iraq khiến các cầu thủ Việt Nam phần nào bị ảnh hưởng tâm lý.
Tất cả những bàn thắng của Iraq ghi vào lưới thủ thành Nguyễn Filip đều cực kỳ đẹp mắt. Bù lại, Tuấn Hải cũng có cú sút xa ghi bàn đầy đẳng cấp.
Tuyển Indonesia đang đứng trước cơ hội lịch sử, tuy nhiên thử thách mang tên Philippines cũng không dễ để vượt qua.
Iraq không phải là Philippines để HLV Kim Sang-sik có thể tìm vận may như trận ra mắt của mình. Và sự kỳ vọng của người hâm mộ đang là "con dao hai lưỡi".
Cái nóng gần 50 độ C tại Basra (Iraq) ảnh hưởng không nhỏ tới tuyển Việt Nam. Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik không e ngại điều này và vẫn đặt quyết tâm giành 3 điểm.
Đội tuyển Indonesia chịu rất nhiều chỉ trích vì trận thua Iraq, bởi vậy HLV Shin Tae-yong vừa phải lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ.
Màn trình diễn của tuyển Indonesia ở trận gặp Iraq khiến dư luận xứ Vạn đảo không khỏi lo lắng. Nhiều lời chê trách đã nhắm về phía đội bóng này trước cuộc đối đầu với Philippines.
Với trận thắng giải tỏa "cơn khát" cho bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò của mình nhận về rất nhiều lời khen ngợi. Song đã đến lúc họ phải đối mặt với thực tế phũ phàng.
Thành viên LĐBĐ Indonesia vừa gửi đi thông điệp kêu gọi CĐV nước này bình tĩnh, ngừng xúc phạm các tuyển thủ của mình trước lượt trận cuối bảng F vòng loại World Cup 2026.