Tuyển Indonesia bị chuyên gia chê thậm tệ: "Họ còn quá non nớt, không có chân sút đủ khả năng ghi bàn"

Linh Đan |

Màn trình diễn của tuyển Indonesia ở trận gặp Iraq khiến dư luận xứ Vạn đảo không khỏi lo lắng. Nhiều lời chê trách đã nhắm về phía đội bóng này trước cuộc đối đầu với Philippines.

"Tuyển Iraq rõ ràng có lối chơi chững chạc hơn. Họ đã nắm quyền kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. Trong khi đó, tuyển Indonesia dường như còn quá non nớt, thế nên họ mới mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, mà minh chứng rõ nhất chính là 2 quả phạt đền và 1 chiếc thẻ đỏ", chuyên gia bóng đá người Indonesia, ông Rasiman trả lời phỏng vấn tờ Bola vào ngày 8/6.

Tuyển Indonesia bị chuyên gia chê thậm tệ: "Họ còn quá non nớt, không có chân sút đủ khả năng ghi bàn"- Ảnh 1.

Tuyển Indonesia chịu nhiều chỉ trích sau trận thua Iraq.

Theo nhận định của cựu HLV trưởng CLB Persis Solo, từ màn trình diễn thiếu thuyết phục ở trận gặp Iraq, tuyển Indonesia sẽ không thể chủ quan trong cuộc đấu quyết định sắp tới với Philippines.

Ông Rasiman cho rằng tuyển Indonesia cần phải khắc phục ngay những vấn đề đang tồn tại, mà đáng lo nhất chính là khả năng tận dụng cơ hội để ghi bàn.

"Công bằng mà nói, tuyển Indonesia đã có thời điểm kiểm soát được thế trận ở hiệp 1 khi đấu Iraq. Thời điểm ấy, họ tạo ra được nhiều cơ hội, tuy nhiên đáng tiếc là không có cầu thủ này đủ khả năng, đủ sắc bén để ghi bàn cả. Đó sẽ là điều tuyển Indonesia cần cải thiện".

Tuyển Indonesia bị chuyên gia chê thậm tệ: "Họ còn quá non nớt, không có chân sút đủ khả năng ghi bàn"- Ảnh 2.

Thầy trò HLV Shin Tae-yong đang đứng trước áp lực lớn.

Mới đây, LĐBĐ Indonesia đã phải gửi đi thông điệp xin CĐV ngừng chửi mắng cầu thủ trước lượt trận cuối bảng F vòng loại World Cup 2026.

"Chúng ta đừng xúc phạm các cầu thủ vì chơi bóng là phải đếm từng giây để đưa ra quyết định Đó có thể là một sai lầm, nhưng chỉ diễn ra trong tích tắc và họ không muốn điều đó. Vì vậy, chúng ta không nên xúc phạm các cầu thủ", ông Arya Sinulingga thành viên Ủy ban điều hành LĐBĐ Indonesia chia sẻ với truyền thông.

Đội tuyển Indonesia đã bị chỉ trích gay gắt sau trận thua Iraq 0-2 ngay trên sân nhà. Cả hai bàn thua trong trận đấu này đều đến từ lỗi của các cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Trung vệ Hubner để tay chạm bóng trong vòng cấm ở phút 54, dẫn đến quả phạt đền đầu tiên cho Hussein. Tới phút 88, thủ môn Ernando Ari xử lý lóng ngóng, để Jassim cướp bóng rồi dứt điểm vào lưới trống.

Trận thua này khiến tuyển Indonesia chưa thể sớm giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, còn CĐV của họ thì nổi giận với màn trình diễn của các cầu thủ.

Điều đó khiến đại diện LĐBĐ Indonesia phải kêu gọi người hâm mộ tiếp tiếp tục ủng hộ đội bóng. Có lẽ các quan chức LĐBĐ Indonesia lo ngại áp lực từ dư luận có thể khiến tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng.

Tuyển Indonesia bị chuyên gia chê thậm tệ: "Họ còn quá non nớt, không có chân sút đủ khả năng ghi bàn"- Ảnh 4.

Cục diện bảng F trước lượt trận cuối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại