LĐBĐ Indonesia xin CĐV ngừng mằng chửi cầu thủ trước lượt trận tranh vé với tuyển Việt Nam

Linh Đan |

Thành viên LĐBĐ Indonesia vừa gửi đi thông điệp kêu gọi CĐV nước này bình tĩnh, ngừng xúc phạm các tuyển thủ của mình trước lượt trận cuối bảng F vòng loại World Cup 2026.

"Chúng ta đừng xúc phạm các cầu thủ vì chơi bóng là phải đếm từng giây để đưa ra quyết định Đó có thể là một sai lầm, nhưng chỉ diễn ra trong tích tắc và họ không muốn điều đó. Vì vậy, chúng ta không nên xúc phạm các cầu thủ", ông Arya Sinulingga thành viên Ủy ban điều hành LĐBĐ Indonesia chia sẻ với truyền thông.

LĐBĐ Indonesia xin CĐV ngừng mằng chửi cầu thủ trước lượt trận tranh vé với tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Tuyển Indonesia thua Iraq bởi loạt sai lầm cá nhân.

Đội tuyển Indonesia đang bị chỉ trích gay gắt sau trận thua Iraq 0-2 ngay trên sân nhà. Cả hai bàn thua trong trận đấu này đều đến từ lỗi của các cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Trung vệ Hubner để tay chạm bóng trong vòng cấm ở phút 54, dẫn đến quả phạt đền đầu tiên cho Hussein. Tới phút 88, thủ môn Ernando Ari xử lý lóng ngóng, để Jassim cướp bóng rồi dứt điểm vào lưới trống.

Trận thua này khiến tuyển Indonesia chưa thể sớm giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, còn CĐV của họ thì nổi giận với màn trình diễn của các cầu thủ.

Điều đó khiến đại diện LĐBĐ Indonesia, ông Arya Sinulingga phải kêu gọi người hâm mộ tiếp tiếp tục ủng hộ đội bóng. Có lẽ các quan chức LĐBĐ Indonesia lo ngại áp lực từ dư luận có thể khiến tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng.

Còn nhớ sau khi U23 Indonesia thất bại trong việc giành vé dự Olympic 2024, tiền vệ Marselino Ferdinan đã mỉa mai lại CĐV khi bị dư luận chỉ trích. Cầu thủ này sau đó phải xóa chia sẻ trên mạng xã hội trước làn sóng công kích tiếp tục tăng lên.

LĐBĐ Indonesia xin CĐV ngừng mằng chửi cầu thủ trước lượt trận tranh vé với tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Cuộc đua giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ chỉ ngã ngũ ở lượt trận cuối cùng.

Ở lượt trận cuối cùng, tuyển Indonesia cần đánh bại Philippines trên sân nhà để chắc chắn có được ngôi nhì bảng F. Nếu không làm được điều này, thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ phải hi vọng tuyển Việt Nam không thắng được Iraq.

Cuộc đua tại bảng F hiện chỉ còn diễn ra giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Trong khi đó, tuyển Iraq đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng, trong khi Philippines đã bị loại sau trận thua Việt Nam vào tối qua (6/6).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại