Đội futsal Việt Nam phập phồng lo sợ vì sự việc xảy ra trong khách sạn

Triệu Mẫn |

Sự việc chưa từng có tiền lệ tại khách sạn được BTC SEA games bố trí khiến tâm lý của các cầu thủ futsal Việt Nam bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Từ tối ngày 20/8, các thành viên đội futsal Việt Nam tham dự SEA Games 29 ở phòng 1003 và 1005 khách sạn đóng quân đã cực kỳ khó chịu với mùi hôi váng vất tỏa ra từ căn phòng bên cạnh - phòng 1006. Các cầu thủ đã lập tức phản ánh với lãnh đội để báo với khách sạn.

Tuy nhiên đến ngày hôm sau, phía khách sạn chỉ xịt khử mùi mà không hề kiểm tra phòng.

Đến tận sáng nay, khi mùi "chuột chết" trở nên nồng nặc thì phía khách sạn mới mời cảnh sát vào kiểm tra. Theo lời các thành viên trong đội tuyển, từ khi cảnh sát đến, các phòng lân cận bị cấm ra khỏi phòng, và đến cuối giờ sáng thì mùi hôi đã bớt, nhưng an ninh được thắt chặt và người trong khách sạn khi có việc ra ngoài, thậm chí ăn trưa cũng phải khai báo rõ ràng.

Đội futsal Việt Nam phập phồng lo sợ vì sự việc xảy ra trong khách sạn - Ảnh 1.

ĐT futsal nam Việt Nam phập phồng lo sợ sau sự việc diễn ra tại khách sạn.

Bên cạnh đó, thái độ của nhân viên khách sạn với khách cũng trở nên dè dặt và thận trọng hơn rất nhiều.

Hiện tại, ông Trần Anh Tú - trưởng đoàn futsal Việt Nam đã trao đổi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, qua đó phản ảnh lên Ban tổ chức SEA Games, hòng có sự giải thích rõ ràng để tránh những tác động không tốt đến tâm lý các cầu thủ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại