Điều "không tưởng" bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ

Vũ Uyên |

Cảnh người dân Mỹ chờ đợi để khám bệnh được miêu tả là "tưởng như không bao giờ xuất hiện ở một đất nước phồn hoa bậc nhất trên thế giới".

Đồng thời, họ còn phải đối mặt với các loại hóa đơn y tế có mệnh giá lên tới vài trăm USD – cao hơn mức lương cơ bản rất nhiều lần.

Nỗ lực nhằm loại bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe mang tính di sản từ Cựu Tổng thống Barack Obama đã trở thành một trong những vấn đề chính trị nóng bỏng được đề cập trên các phương tiện truyền thông tại Mỹ.

Thậm chí, ông Trump còn không cho phép Quốc hội nước này thực hiện kỳ nghỉ thường niên vào tháng 8 cho tới khi quyết định chính xác số phận của Obamacare - mặc dù điều đó có thể khiến hàng triệu người dân ở xứ cờ hoa bị mất bảo hiểm và khó tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền.

Tại thị trấn hẻo lánh Wise, hạt Wise County, bang Virginia, Mỹ, nhiều con người khốn khổ vẫn đang phải xếp hàng chờ đến lượt khám bệnh miễn phí do tổ chức từ thiện Remote Area Medical mở ra ngay bên dưới mái hiên tạm bợ - khung cảnh tưởng như không bao giờ xuất hiện ở một đất nước phồn hoa bậc nhất trên thế giới.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 1.

Một tình nguyện viên đang đi giữa khu vực chăm sóc nha khoa, phía dưới là nền đất bất thỉu cònphía trên là mái hiên được dựng tạm bợ. Bệnh nhân chỉ có thể sử dụng những chiếc giường gấp trông vô cùng đơn giản.

Chỉ được phép hoạt động trong ba ngày ngắn ngủi nên khu vực chăm sóc y tế được dựng khá sơ sài trên nền đất nhuốm bẩn, che chắn xung quanh là những tấm hiên mới lắp đặt trước đó vài ngày.

Đa phần các vị trí khám chữa bệnh miễn phí đều đặt rất sát nhau theo cách khá ngột ngạt. Những nơi từng là chuồng nuôi nhốt động vật hay cabin nằm phía sau xe tải cũng được tận dụng nhằm gia tăng tối đa lượng bệnh nhân có thể phục vụ.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 2.

Một nữ bệnh nhân đang cầm số và chờ tới lượt khám bệnh ở bên ngoài khu vực chăm sóc sức khỏe miễn phí của tổ chức Remote Area Medical.

Nhưng khả năng phục vụ của nhân viên y tế tình nguyện cũng chỉ có hạn. Nhiều người đã bất chấp quãng đường lên tới cả trăm cây số, hay kinh khủng hơn là nắng mưa bụi bẩn để có mặt tại khu khám chữa bệnh lưu động và chờ tới lượt của mình.

Đa phần họ đều thuộc tầng lớp khốn cùng nhất nước Mỹ với mức lương tối thiểu ở dưới mức trung bình, song vẫn phải đối mặt với các loại hóa đơn y tế có mệnh giá khoảng vài trăm đô la Mỹ.

Miêu tả những gì đang diễn ra tại đây, ông Brit Stan Brock – nhà sáng lập của tổ chức từ thiện Remote Area Medical chia sẻ: "Tôi hi vọng Tổng thống Trump hãy ghé thăm nơi này, sau đó đi vòng quanh thị trấn nhằm tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn mà người dân phải gánh chịu mỗi ngày.

Họ từng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua và vẫn ủng hộ quyết định ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Khi mới thành lập, tôi hi vọng tổ chức từ thiện Remote Area Medical sẽ đem dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí tới những nơi tồi tệ nhất trên Trái Đất này như South Sudan hay Haiti. Vậy mà bây giờ, mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu".

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 3.

Hàng trăm người chờ đợi qua đêm nhằm tận dụng cơ hội chăm sóc sức khỏe hiếm hoi này.

Theo phỏng vấn trên tờ Telegraph, rất nhiều bệnh nhân đang tập trung tại khu khám chữa bệnh miễn phí do tổ chức từ thiện Remote Area Medical mở ra đều ủng hộ chính kiến của đảng Cộng hòa nói chung cũng như Tổng thống Trump nói riêng.

Họ cho rằng tình trạng hiện nay bắt nguồn từ đạo luật Obamacare và tin tuởng ông Trump sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian tới.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 4.

Ngay cả khu vực từng là nơi nuôi nhốt ngựa cũng được tận dụng để trở thành địa điểm khám bệnh dành cho người dân.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 5.

Hai mẹ con ngủ qua đêm ngoài trời để có thể nhận được phiếu đăng ký khám bệnh vào sáng sớm ngày hôm sau.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 6.

Hàng trăm người đã di chuyển từ xa tới đây khám bệnh, và do không có tiền thuê nhà trọ nên đành phải ngủ luôn trong xe hơi.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 7.

Hai người phụ nữ đang nằm nghỉ ngơi trên nắp ca-pô xe hơi trong khi chờ tới lượt của mình.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 8.

Một người phụ nữ bị ngất xỉu được chăm sóc y tế ngay trên nền sỏi đá với tấm bìa các-tông lót tạm dưới lưng.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 9.

Hàng trăm người dân thuộc đủ mọi lứa tuổi đang chờ được thăm khám khi trời đã chuyển tối.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 10.

Một cụ ông đang được khám mắt miễn phí.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 11.

Một tấm biển cảnh báo về nguy cơ lây truyền bệnh qua dịch cơ thể được đặt bên ngoài khu vực chăm sóc sức khỏe.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 12.

Bé gái Mallory Collins (6 tuổi) tới từ thị trấn Abingdon, thuộc hạt Washington County cách nơi này hơn 80 cây số đang chuẩn bị được chăm sóc nha khoa.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 13.

Hai đứa trẻ ngồi dựa lưng vào hàng rào để nói chuyện trong khi chờ tới lượt khám bệnh.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 14.

Vợ chồng anh Jesse Skeens (đều 24 tuổi) tới từ thị trấn Clintwood thuộc hạt Dickenson County - cách nơi này hơn 40 cây số đang nói chuyện với tình nguyện viên sau khi anh này vừa bị nhổ sạch cả hàm răng trên. Dù nằm trong diện nhận bảo hiểm Medicaid miễn phí nhưng họ lại không nhận được dịch vụ chăm sóc nha khoa.

Điều không tưởng bên trong khu trại khám bệnh lưu động tại Mỹ - Ảnh 15.

Người phụ nữ đang thử kính miễn phí. Kể cả khi nhận được hỗ trợ từ bảo hiểm Obamacare thì nhiều người dân vẫn phải đối mặt với hóa đơn hơn y tế lên tới 400 USD cho một chiếc kính điều trị tật khúc xạ. Đây thưc sự là con số quá lớn đối với những cá nhân chỉ có thể sống lay lắt với đồng lương tối thiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại