Vợ ông Dũng “lò vôi”: Tôi có từng “cầu cứu” ông Võ Hoàng Yên

Phùng Sỹ Sơn |

Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Huỳnh Uy Dũng cho hay, từng “cầu cứu” ông Yên nhưng bị ông này lừa đảo lấy tiền.

Ông Dũng 'lò vôi' từng ngộ nhận về "thần y"

Chiều 16/3, sau nhiều ngày lùm xum thông tin về việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò lôi) và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, lấy hàng trăm tỷ đồng tiền từ thiện.

Bà Hằng và ông Dũng "lò vôi" đã tổ chức họp báo, để thông tin về sự việc.

Theo đó, một số nhà báo đặt câu hỏi với ông Dũng "lò vôi" rằng, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện thông clip bà Hằng từng khen ông Võ Hoàng Yên hết lời nhưng sau đó lại tố cáo ông Yên, vì sao đã từng rất tin ông Yên nhưng đến bây giờ lại tố cáo ông này lừa đảo?

Ông Dũng cho biết: "Trong thời gian trước đó tôi xem rất nhiều video clip của ông Yên về việc chữa bệnh cho người câm điếc, tôi thấy rằng nếu bản thân mình nếu giúp đỡ được họ thì quá tốt, nên quyết định đầu tư cho ông Yên để cứu người. Tuy nhiên, sau này tôi mới nhận ra ông này không có tài mà dối trá".

Vợ ông Dũng “lò vôi”: Tôi có từng “cầu cứu” ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" thông tin về vụ lùm xùm tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Trả lời về việc, ông Dũng bị bệnh và được ông Yên cứu chữa, ông chủ Đại Nam cho hay: "Thời điểm đó, ông Yên cũng đặt vấn đề về bệnh của tôi có thể dẫn đến ung thư và có thể chữa được. Sau khi nghe như vậy tôi mới đi đến nhiều bệnh viện uy tín để khám nhưng tôi không có bệnh, nhất là bệnh ung thư".

Ông Dũng cũng thừa nhận từng ngộ nhận về ông Yên nhưng sau đó đã nhận ra những việc làm không đúng sự thật của ông Yên.

Chính vì vậy, ông mới lấy lại hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho ông Yên. "Nếu tôi không phát hiện ra sớm thì có lẽ tiền mất và bao nhiêu suy nghĩ cho người nghèo, người bệnh cũng tan biến", ông Dũng nói.

Vợ thấy chồng bệnh, cỡ nào cũng "vái tứ phương"

Còn liên quan đến việc bà Hằng khen ông Yên và từng "cầu cứu" ông Yên chữa bệnh cho ông Dũng.

Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận: "Tôi có nhờ ông Yên cứu chữa cho anh Dũng. Lúc đó, chồng tôi bị bệnh phổi nên tôi phải "lạy lục" ông Yên chữa cho chồng tôi. Với tình cảm và sự lo lắng của một người vợ dành cho chồng nên tôi mới phải như vậy và theo tôi đó là điều hiển nhiên".

Theo bà Nguyễn Phương Hằng, trước đây ông Dũng từng đi tập thể dục giữa trời nắng sau đó tắm và hút thuốc lá nhiều nên bị... viêm phổi nhẹ. Trong thời gian này, ông Yên đã đến thăm và tặng 6 thang thuốc, lúc đó bà mới biết ông Yên.

Vợ ông Dũng “lò vôi”: Tôi có từng “cầu cứu” ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 2.

Nhiều người đăng ký vào buổi họp báo, thông tin của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng.

Liên quan đến việc vì sao gia đình bà Hằng, ông Dũng "lò vôi" lại bỏ ra số tiền hàng trăm tỷ đồng cho ông Yên xây dựng cư xá, cơ sở khám chữa bệnh và cho người thân của ông Yên, phía bà Hằng và ông Dũng cho rằng chuyển tiền cho ông Yên là để tìm cách cứu người, những người chịu thiệt thòi bởi bệnh tật, mà không có tiền chữa.

Vì tâm hướng thiện và tin tưởng ông Võ Hoàng Yên có thể chữa bệnh cứu người nên vợ chồng bà mới đưa tiền.

Ngoài ra, ông Dũng "lò vôi" cũng thông tin rằng, ông từng đưa ông Yên về tỉnh Bình Phước để mở trung tâm Đông y chữa bệnh, nhưng cơ quan chức năng không cấp phép cho ông Yên.

Ông phải nhờ 1 người khác ra đứng tên, tuy nhiên sau đó dần dần phát hiện ra ông Yên không có khả năng chữa bệnh cứu người nên không đưa tiền cho ông này nữa.

Vợ ông Dũng “lò vôi”: Tôi có từng “cầu cứu” ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 4.

Bà Hằng và ông Dũng thừa nhận đã quá tin tưởng ông Yên nới mới bị lừa. Sau buổi họp này, bà Hằng sẽ không nhắc gì về vụ việc nữa mà để cơ quan chức năng xử lý.


Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật về việc, có thông tin cho rằng, giữa vợ chồng ông Dũng và ông Võ Hoàng Yên có qua lại làm ăn với nhau, nhưng sau đó không thành công nên "tan đàn xẻ né"?

Ông Dũng "lò vôi" cho hay: "Tôi khẳng định, hàng chục năm tôi kinh doanh không hề làm chung với bất kỳ ai, một mình tôi tôi làm, không thích tôi nghỉ, tiền tôi làm được vận hành công ty và sau đó tôi mang đi làm từ thiện. Thử nghĩ, nếu tiền góp vốn làm ăn mà mang đi từ thiện hết thì họ có để tôi yên không".

Tiếp tục cuộc gặp gỡ, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vẫn tiếp tục cáo buộc ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, đồng thời nói rằng thời gian qua, ông Yên đã cho giang hồ gây áp lực. Dù vậy, bà Hằng không đưa ra các bằng chứng để chứng minh ông Yên có hành vi giang hồ.

"Từ nay, mọi chuyện cứ để cơ quan chức năng giải quyết và tôi lo chuyện làm ăn", bà Hằng nói. Cũng theo bà Hằng, sở dĩ có cuộc nói chuyện hôm nay là để kết thúc, tạm khép lại vụ việc có liên quan với ông Yên. Kể từ đây, bà Hằng sẽ dành thời gian chuyên tâm lo chuyện làm ăn.

Liên quan đến vụ việc lùm xùm trên, đến nay, ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa phản hồi thông tin và nội dung tố cáo của vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại