*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phóng viên Đông Anh/báo điện tử Dân Việt cho hay, ông Võ Hoàng Yên đã gửi cho PV một số văn bản xác nhận việc ông Yên đã đi từ thiện ở 2 xã Tiên Hiệp, Tiên Ngọc (huyện Tiên Phước) và huyện Bắc Trà My.
Sau khi được đặc cách cấp giấy phép hoạt động Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh do ông Võ Hoàng Yên làm giám đốc, UBND tỉnh Hà Tĩnh còn hỗ trợ 506 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị y tế.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã bay từ Hà Nội vào Bình Dương để gặp vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và đưa ra lời khuyên nên lấy lại số tiền 200 tỷ đồng từ ông Võ Hoàng Yên.
Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Huỳnh Uy Dũng cho hay, từng “cầu cứu” ông Yên nhưng bị ông này lừa đảo lấy tiền.
Trong thời gian hơn 5 năm chữa bệnh tại Hà Tĩnh, hàng nghìn người dân kéo đến nhờ ông Võ Hoàng Yên giúp đỡ, chữa bệnh. Về hiệu quả chữa bệnh, ngành chức năng chưa đánh giá, còn khi gặp những người từng được ông Yên chữa thì không ai khỏi.
Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng “lò vôi” tổ chức họp báo để nói lời cuối liên quan đến vụ kiện lương y Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, do chưa được cơ quan chức năng chấp thuận nên bà chuyển thành buổi gặp gỡ báo chí. Sự kiện thu hút hàng trăm Youtuber, có cả lực lượng an ninh địa phương.
Bà Nhi đưa ra hai lọ thuốc và nói “đây là lọ thuốc mà ông Yên cho, xoa vào chỗ bướu hằng ngày”. Lọ thuốc không thấy nhãn hiệu, mở ra thấy thuốc màu đen, dẻo, có mùi hôi.
Ngoài việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên và "tập đoàn" của ông Yên đã lừa dối cộng đồng bao năm nay, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ tiết lộ chuyện xảy ra sau buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên hôm 1/3.
"Anh chị chuyển tiền mà không có nói nội dung gì, thì làm sao anh chị nói tôi lừa gạt? Anh chị chỉ nói "Thầy Yên cứ cầm làm từ thiện đi"", báo điện tử Dân Việt dẫn lời ông Võ Hoàng Yên.
Hàng chục gia đình có con, cháu được "thần y" Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh đều cho rằng việc chữa bệnh của "thần y" không hiệu quả.
Khi phóng viên Đông Anh/báo điện tử Dân Việt chất vấn nếu ông Yên không cho số tài khoản người thân thì làm sao vợ chồng bà Hằng lại có, ông Yên nói mình "không cho, không kêu chuyển khoản".
"Bả cho người nhà ông Yên mỗi người 2 cái nền. Một chị gái, hai em gái, hai em trai, tổng cộng 5 người là 10 cái nền. Một miếng là ngang 5m, dài 30m", ông Đào Kim Hiền kể.