Vợ đại gia Dũng “lò vôi” bất ngờ tố cáo ông Võ Hoàng Yên "ôm" giấy tờ nhà cùng đệ tử bỏ trốn sau buổi đối chất

PV |

Ngoài việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên và "tập đoàn" của ông Yên đã lừa dối cộng đồng bao năm nay, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ tiết lộ chuyện xảy ra sau buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên hôm 1/3.

Trong bài viết "Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng “lò vôi”: "Tôi chỉ muốn tất cả biết sự thật về ông Võ Hoàng Yên" tờ Dân Việt đăng ngày 15/3, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng bày tỏ việc gửi đơn tố cáo đối với ông Võ Hoàng Yên khiến bà mệt mỏi nhưng bà phải nói ra sự thật để mọi người thấy.

"Là người mẹ, là người vợ, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, tránh ồn ào, nhưng ở đây, tôi phải lên tiếng", bà Hằng nói.

Người dân kể về phương pháp chữa trị của ông Võ Hoàng Yên: "Đau lắm! có người đau quá phải bỏ về"

Đáng chú ý là ngoài việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên và "tập đoàn" của ông Yên đã lừa dối cộng đồng bao năm nay, bà Hằng bất ngờ tiết lộ chuyện xảy ra sau buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên hôm 1/3.

Cụ thể, trao đổi với phóng viên Đông Anh của tờ Dân Việt, bà Hằng tố: "Ngay hôm 1/3, khi diễn ra đối chất giữa vợ chồng tôi và ông Yên. Trước mọi người, lãnh đạo Tịnh Độ Cư Sĩ, ông Yên liên tục ký giấy để công chứng trả lại căn nhà ở quận 2 mà tôi đã bỏ tiền ra mua cho ông Yên.

Sau khi ký công chứng xong, cuối buổi, ông Yên giở trò không đưa giấy tờ gốc mà cùng đệ tử bỏ trốn. Thư ký của tôi điện thoại, ông Yên lấy cớ "mất giấy tờ rồi"…".

Cũng theo bà Hằng, việc ông Yên nói đã chuyển cho vợ chồng bà 20 tỷ đồng là vì trước đó ông Yên mượn của vợ chồng bà 50 tỷ đồng. 20 tỷ đồng ông Yên chuyển lại, cũng là tiền của vợ chồng bà.

Bà Hằng một lần nữa khẳng định, bà muốn bóc trần chiêu trò cao thủ của ông Yên. Bởi bà chắc chắn rằng, có nhiều người bị ông Yên lừa dối lâu nay mà không dám bóc trần sự thật, hoặc họ không đủ sức để lên tiếng.

"Mọi người thấy đấy, một Võ Hoàng Yên lúc ẩn, lúc hiện, được lăng xê bài bản, tạo ra một vỏ bọc đạo đức rất tốt. Nên tôi phải nói, bằng không, mọi người trong và ngoài nước sẽ còn bị lừa", bà Hằng cho hay và thẳng thắn thừa nhận bà đường đường là giám đốc một doanh nghiệp lớn, nhưng bị ông Yên "qua mặt" là bởi khi tiếp xúc với Yên, ông Yên luôn tạo cảm giác là con người luôn nói chuyện đạo đức, đi đứng, ăn nói nhẹ nhàng. Ông Yên ăn chay, nói tránh sát sinh… cho nên, không chỉ bà mà bất kỳ ai thấy vậy cũng dễ bị lừa.

Ông Dũng "lò vôi" bóc mẽ cách chữa bệnh kéo lưỡi của ông Võ Hoàng Yên

Ở một diễn biến khác, ngày 16/3, tờ Tiền Phong thông tin, trong hơn 5 năm chữa bệnh tại Hà Tĩnh, ông Võ Hoàng Yên được tỉnh này “ưu ái” giao hàng nghìn mét vuông đất, “đặc cách” cấp giấy phép để hoạt động trung tâm khám, chữa bệnh.

Cụ thể, theo nguồn trên, tháng 10/2011, Liên hiệp các Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh tại Hội Đông y Hà Tĩnh (số 155 đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh), sau đó kết nạp ông Yên vào Hội. Thời gian chữa bệnh tại đây, có những thời điểm cả nghìn người tìm đến. Trong khi Hội Đông y không đủ cơ sở vật chất nên ông Yên đề xuất tỉnh Hà Tĩnh cấp đất để mở một trung tâm chữa bệnh.

Vợ đại gia Dũng “lò vôi” bất ngờ tố cáo ông Võ Hoàng Yên ôm giấy tờ nhà cùng đệ tử bỏ trốn sau buổi đối chất - Ảnh 3.

Ông Võ Hoàng Yên

Vợ đại gia Dũng “lò vôi” bất ngờ tố cáo ông Võ Hoàng Yên ôm giấy tờ nhà cùng đệ tử bỏ trốn sau buổi đối chất - Ảnh 4.

... và vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tại buổi đối chất ngày 1/3.

Năm 2014, UBND tỉnh đồng ý cấp cho ông Võ Hoàng Yên 4,5ha tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng cấp 64.294m2 đất tại thôn 12 xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) nhằm xây dựng trung tâm khám chữa bệnh và trồng vườn thuốc Nam.

Mặc dù chưa có đủ bằng cấp, nhưng Sở Y tế Hà Tĩnh vẫn "đặc cách" cấp giấy phép cho ông Yên để hoạt động trên cương vị là giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh. Trong giấy phép hoạt động, ông Yên chỉ được hoạt động trong lĩnh vực day ấn và bấm huyệt, còn khám bệnh thì không.

"Về hiệu quả chữa bệnh, các chuyên gia cũng chưa ai chứng minh được. Còn hầu như người dân từng được ông Yên chữa bệnh đánh giá là đỡ nhưng để khỏi hẳn thì chưa có", ông Nguyễn Đình Dũng - Phó phòng nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Tĩnh) trao đổi với Tiền Phong.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại