Diễn viên Hiền Mai: "Không ở đâu vui bằng Việt Nam"

Nguyễn Hương |

"Tương lai, chắc chắn chồng tôi cũng sẽ qua Mỹ với vợ con nhưng chúng tôi sẽ đi về giữa hai nơi, chứ không tính ở Mỹ luôn. Thật sự, không đâu vui bằng Việt Nam", Hiền Mai cho biết.

Hiền Mai tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa tiếng Nga. Chị từng có thời gian đi dạy học, cũng từng làm ở Sở Văn hóa Thông tin TPHCM trước khi chuyển hẳn qua nghệ thuật với công việc người mẫu.

Thập niên 1990, Hiền Mai được biết tới với biệt danh: Nữ hoàng ảnh lịch bởi hình ảnh phủ khắp Việt Nam trên các tấm lịch, sổ tay, sổ bìa... Nhờ nhan sắc thuộc diện mỹ nhân thời đó mà Hiền Mai được nhiều đạo diễn "để mắt" và mời tham gia đóng phim.

Dù không được đào tạo diễn xuất bài bản nhưng bằng niềm đam mê và tinh thần học hỏi, sự nỗ lực không ngừng, Hiền Mai ghi dấu ấn qua hàng loạt các bộ phim đình đám. Trong đó phải kể tới: Tuổi thần tiên (tên khác: Cu Tý và cô giáo Mai), Chuyến tàu hoàng hôn, Dù gió có thổi, Khu phố Ùm bà lằng, Xin lỗi tình yêu, Giao thời, loạt phim cổ tích

Hiện tại, ở tuổi 55, Hiền Mai có cuộc sống viên mãn bên chồng và cậu con trai duy nhất, Tony Nguyễn vừa tài giỏi, vừa khôi ngô tuấn tú. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, con trai Hiền Mai du học tại Mỹ. Vì quá thương con, Hiền Mai quyết định gác lại sự nghiệp để sang Mỹ, song hành cùng con trong quãng thời gian học tập nơi xứ người.

Sau 1 tháng ở Mỹ, Hiền Mai đã dành cho chúng tôi những chia sẻ chân tình về cuộc sống mới.

Diễn viên Hiền Mai: Không ở đâu vui bằng Việt Nam - Ảnh 1.

Diễn viên Hiền Mai (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp).

Sẽ mua nhà ở Mỹ

Chị và con trai đã quen với môi trường và cuộc sống mới ở Mỹ? Một ngày của chị bên đó thế nào?

Tôi tạm quen rồi, cũng vui. Một ngày của tôi cũng bình thường như mọi người, ngủ tới trưa thì dậy nấu ăn, rửa chén. Nhà có máy rửa chén nên nhàn lắm. Cứ 2, 3 giờ chiều ra vườn tưới cây. Tôi siêng tưới cây nhất vì vừa tưới vừa hái trái cây chín ăn, rất đã.

Chiều tối, tôi lại nấu ăn rửa chén, nếu không có hứng thì ra nhà hàng ăn. Nói chung, hiện tại, tôi chủ yếu vẫn chỉ ăn uống, ngủ nghỉ và chơi với con.

Ở Việt Nam, chị vẫn đi show thường xuyên, khi qua Mỹ thì sao?

Qua Mỹ, tôi không có show. Một người bạn là giám đốc đài truyền hình người Việt ở Atlanta mời tôi về đó làm nhưng tôi không đi được vì phải ở đây để lo cho con.

Được biết, khi qua Mỹ, chị và con trai ở nhờ nhà người quen, hay nói đúng hơn là nhà một người em kết nghĩa. Như chị chia sẻ, người em này rất chu đáo, căn phòng mẹ con chị ở còn được trưng bày toàn hình ảnh của gia đình chị. Tuy nhiên, về lâu về dài, cũng sẽ rất bất tiện. Chị đã có dự định gì khác chưa?

Hai em kết nghĩa rất tốt và dễ thương, chăm sóc tôi và Tony rất chu đáo, thường xuyên mua yến, mua gà ác tiềm cho tôi vì biết tôi thích. Dù vậy, tôi chỉ ở đây trong khi tìm nhà để mua thôi.

Mà thực sự, tôi thấy may mắn vì được hai em kết nghĩa thương yêu, chăm sóc như vậy. Khi tôi về Việt Nam, để Tony ở đây, tôi cũng yên tâm. Qua Tết, tôi sẽ xúc tiến mua nhà ở Mỹ luôn.

Diễn viên Hiền Mai: Không ở đâu vui bằng Việt Nam - Ảnh 2.

Hiền Mai tạm gác lại công việc ở Việt Nam để theo con sang Mỹ du học.

Diễn viên Hiền Mai: Không ở đâu vui bằng Việt Nam - Ảnh 3.

Tương lai, Hiền Mai sẽ định cư ở Mỹ nhưng vẫn đi về giữa hai đất nước

Diễn viên Hiền Mai: Không ở đâu vui bằng Việt Nam - Ảnh 4.

Hiền Mai dự kiến sau Tết sẽ mua nhà ở Mỹ để con yên tâm học tập và gia đình cũng có chỗ ở thoải mái.

Việc học của Tony trong những ngày đầu mới qua Mỹ thế nào thưa chị? Con trai đã quen được với môi trường học tập mới và các bạn mới?

Thời gian đầu, Tony học cũng hơi mệt vì nhiều bài học, thầy giảng nhanh nên phải rất tập trung nhưng con cũng rất cố gắng. Bạn mới thì Tony chưa có nhiều nhưng cũng vui vì có các chị là cháu của em kết nghĩa với tôi chơi chung và giúp đưa đón Tony đi học, tập gym. Tuổi trẻ dễ thân, dễ hợp nhau nên con cũng vui.

Hy vọng con trai sẽ có hiếu

Ngày xưa, chị từng ra điều kiện, ông xã phải về Việt Nam thì mới làm đám cưới, chứ không qua Mỹ định cư, dù khi đó, chồng chị có sự nghiệp vững chắc ở Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại, chị lại sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để theo con sang Mỹ định cư, nhằm lo được cho con tốt nhất. Hình như có một sự... "thiên vị" không hề nhẹ?

Tôi và chồng bàn bạc và cùng nhau quyết định, phải có một người qua Mỹ lo con cho yên tâm, để giúp con có điều kiện học tập tốt nhất. Ông xã tôi rất mừng vì tôi lo cho con chứ không phân bì gì. (Cười)

Tương lai, chắc chắn chồng tôi cũng sẽ qua Mỹ với vợ con nhưng chúng tôi sẽ đi về giữa hai nơi, chứ không tính ở Mỹ luôn. Thật sự, không đâu vui bằng Việt Nam.

Diễn viên Hiền Mai: Không ở đâu vui bằng Việt Nam - Ảnh 5.

Hiền Mai nổi tiếng là người con có hiếu

Diễn viên Hiền Mai: Không ở đâu vui bằng Việt Nam - Ảnh 6.

Chị cũng hy vọng, con trai Tony sẽ có hiếu

Có thể thấy, chị rất yêu, hy sinh và lo cho con mọi thứ tốt nhất. Bản thân chị là người con vô cùng hiếu thảo, mấy chục năm chăm mẹ bệnh từng ly từng tý. Tony có thừa hưởng điều này từ mẹ không thưa chị?

Tôi hy vọng Tony sẽ có hiếu. Nói chung, con trai thường hời hợt không sâu sắc nhưng Tony lại rất tình cảm, ấm áp, thương mẹ nên ở với con rất vui.

Kế hoạch hoạt động nghệ thuật của chị trong thời gian tới thế nào?

Tháng 10 tôi về Việt Nam để chuẩn bị làm chương ca nhạc Quê hương biển gọi lần thứ 6 ở Nhà hát Hòa Bình vào ngày 9/12 nhằm gây quỹ "Nâng bước tương lai giúp học sinh sinh viên nghèo". Tôi cũng có vài show khác mời.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại