Đi phỏng vấn xin việc, ứng viên "rụng tim" vì xác chết ngồi dậy

Diệp Anh |

Một xác chết đột ngột sống lại đã là điều rùng rợn với không ít người. Với những cô gái trẻ, thật không thể diễn tả hết sự hoảng loạn của họ khi rơi vào tình huống trớ trêu này.

Không phận sự, hẳn chẳng ai muốn vào phòng phẫu thuật tử thi. Thế nhưng với những người luôn không may mắn khi tìm kiếm việc làm, một cuộc hẹn phỏng vấn tuyển nhân sự trở thành thứ "mồi nhử" mà họ không dễ dàng từ chối.

Và sự thật là, đã có vài người chấp nhận đến phòng phẫu thuật tử thi để tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp vào vị trí phụ tá cho bác sĩ.

Đi phỏng vấn xin việc, ứng viên rụng tim vì xác chết ngồi dậy - Ảnh 1.

"Thầy phù thủy" và Rahat Hossain (bên trái) cùng một số người đã dàn dựng lên buổi phỏng vấn rùng rợn, khiến các ứng viên "hồn bay phách lạc" khi chứng kiến "xác chết" sống lại.

Người tổ chức cuộc phỏng vấn này - Rahat Hossain đã giải thích trước cho các ứng viên rằng họ sẽ cùng anh ta giải phẫu một xác chết như một cách để kiểm tra trình độ, tay nghề thiết thực nhất. 

Để "trò chơi" này tiến xa hơn, Hossain thậm chí còn mô tả kỹ về xác chết "đã ở đây được vài tuần". 

"Các nhân viên chính phủ đã xuống đây để tiến hành các thí nghiệm rất lạ", Hossain nói.

Tuy nhiên, ngay vài mấy thông tin lấp lửng đó, anh đi khỏi phòng để vờ nghe một cuộc điện thoại "ảo" nhằm bỏ mặc các ứng viên ở trong phòng 1 mình với xác chết.

Và tất nhiên, chẳng ai có thể đợi được đến cuối để cùng Hossain tiến hành công việc theo như mô tả của nhà tuyển dụng. Trên thực tế, làm cho các ứng viên sợ "toát mồ hôi hột" mới là mục đích chính của người đàn ông "siêu quậy".

Và cuộc phỏng vấn này thực ra chỉ là một trò đùa quái quỷ do Rahat Hossain – một người sử dụng Youtube nổi tiếng kiêm "nhà ảo thuật", kết hợp với một vài người hài hước nữa cùng tổ chức.

Đoạn clip dưới đây đã ghi lại phản ứng của các "nạn nhân" và nó vừa được trang tin DailyMail của Anh đăng tải hôm 21/8 vừa qua.

Xác chết ngồi dậy khiến các ứng viên hoảng loạn.

Từ đàn ông cho đến chị em phụ nữ, tất cả đều bị "xác chết" đột ngột ngồi dậy làm cho "hồn bay phách lạc".

Đầu tiên là một người đàn ông. Ban đầu anh ta có vẻ khá bình tĩnh. Nhưng hãy xem anh ta sợ hãi thế nào khi vừa lùi lại phía sau và kêu lên thất thanh trước khi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Sau đó là hai cô gái trẻ. Chỉ cần nhìn bộ dạng họ thôi đã thấy thảm hại đến mức nào. Giật mình, hốt hoảng, bấn loạn, diễn biến cảm xúc thay đổi một cách tiêu cực là thứ động lực mạnh mẽ khiến họ lao nhanh ra ngoài.

Đi phỏng vấn xin việc, ứng viên rụng tim vì xác chết ngồi dậy - Ảnh 3.

Hai cô gái trẻ sợ hãi tột độ khi nhìn thấy "xác chết" sống lại.

Dường như tất cả đều có vẻ bình tĩnh trong vài tích tắc khi "xác chết" vẫn được phủ khăn trắng kín người. Nhưng hỡi ôi, khi "xác chết" đột ngột ngồi dậy thì thế này đây. Mỗi người đều có một phản ứng khác nhau nhưng tất cả đều trải qua dòng cảm xúc mang tên... hoảng loạn.

Đi phỏng vấn xin việc, ứng viên rụng tim vì xác chết ngồi dậy - Ảnh 4.

Bất ngờ rơi vào tình huống này, khó mà có thể bình tĩnh đứng yên cạnh "xác chết" vừa sống dậy.

"Chúng tôi đã làm việc này vài tuần nay", Rahat Hossain cho biết. "Thậm chí một vài quan chức chính phủ cũng đã được mời đến và họ đã có những trải nghiệm kỳ lạ".

Có thể, Rahat Hossain và bạn bè của anh ta đã có những trận cười vỡ bụng khi đạt được nhiều mục đích cùng lúc. Tuy nhiên, với những nạn nhân trong đoạn clip trên và cả những nạn nhân không lộ diện ở đây, họ sẽ khó có thể kìm nén những cơn giận… "sôi máu" nếu biết sự thật.

Đây hẳn là một bài học mà có lẽ họ chẳng bao giờ dám quên. Và khi nhận được một cuộc hẹn phỏng vấn khác trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều lý do để họ phải cân nhắc thật cẩn thận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại