Đi ăn với gái mát-xa, du khách bị "chém" và trấn lột tiền

Phạm Dũng |

Đi ăn nhẹ cùng các cô gái mát-xa, 3 du khách hết hồn khi thấy hóa đơn thanh toán là 779 USD. Không chịu trả tiền, du khách đã bị băng của cô gái mát-xa trấn lột tại chỗ.

Ngày 3-5, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thanh (SN 1969, ngụ quận 7, TP HCM), Phạm Văn Tiến (SN 1970, ngụ quận 4, TP HCM), Châu Thị Huyền (SN 2000, quê Bạc Liêu), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1982, ngụ quận 4) và Dương Văn Sơn (SN 1972, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Từ năm 1982 đến 1997, Nguyễn Văn Thanh đã 8 lần phạm tội trộm cắp tài sản, bị đưa đi cải tạo và phạt tù nhưng Thanh vẫn ngựa quen đường cũ.

Nguyễn Văn Thanh (chạy xe ôm) đã chủ mưu bàn bạc, rủ nhóm lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của khách nước ngoài.

Theo đó, Tiến mồi chài du khách đi mát-xa (do biết tiếng Anh); Huyền sẽ là nhân viên mát-xa rủ du khách đi ăn uống trước khi mát-xa.

Đến khi tính tiền, Huyền sẽ gọi điện cho đồng bọn ghi hóa đơn cao hơn giá thực tế để hưởng chênh lệch. Nếu khách không đồng ý giá trả tiền thì cả nhóm dọa sẽ trấn lột, lấy tiền.

Tối 21-8-2016, Tiến đến làm quen, gạ 3 du khách (người Malaysia) đang đi dạo ở khu vực chợ Bến Thành đi mát-xa giá 50 Ringgit/người (gần 270.000 đồng).

Khi Tiến báo có khách, Thanh chở Huyền tới và được nhóm khách cho 50 Ringgit tiền tip.

Huyền dẫn nhóm du khách đến một nhà hàng ở đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) và rủ thêm 2 nữ nhân viên vào phục vụ.

Sau khi vui vẻ xong, nhóm du khách thấy hóa đơn ghi 779 USD (trong khi giá đúng chỉ gần 1,5 triệu đồng) quá cao nên không đồng ý.

Vì sợ bị hành hung nên các du khách này để nhóm Thanh trấn lột. Tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt của du khách là 3.950 Ringgit (gần 21 triệu đồng).

Biết bị lừa đảo, nhóm du khách đã đến công an trình báo và qua truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ Thanh cùng các đồng phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại