Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm "bảo tàng tình dục" chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn

LT |

Không chỉ gây ấn tượng với cặp đèn lồng xanh đầy tính ẩn dụ, quán cà phê Green Lantern còn là nơi tổ chức triển lãm "Bảo tàng tình dục" gợi nhớ lịch sử của ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan.

Hầu hết những ai đi qua trạm tàu điện trên cao Thonglor nhộn nhịp hay lao vun vút qua phố trên những chiếc xe tuk tuk ồn ào đều không để ý tới nơi này. Ẩn sau một dãy quầy báo và xe bán đồ ăn là một quán cà phê khiêm tốn ở Bangkok: The Green Lantern ( Đèn lồng xanh ).

Không sử dụng những hình ảnh nổi tiếng được yêu thích như siêu anh hùng Marvel, nam chủ quán Watjanasin Charuwattanakitti (40 tuổi) tạo điểm nhấn cho quán cà phê của mình bằng những chiếc đèn lồng màu xanh lá cây – thứ mà các nhà thổ Thái Lan treo ngoài cửa ra vào để ngụ ý họ đã đóng thuế đầy đủ, trước khi nghề mại dâm bị luật pháp nước này cấm vào năm 1960.

"Mọi người thường gọi là phố đèn đỏ bởi những gì họ thấy trên phim ảnh. Nhưng thực tế ở Thái Lan, chúng tôi dùng đèn lồng màu xanh lá cây", Watjanasin nói.

Quán cà phê Green Lantern cũng là nơi tổ chức " Bảo tàng tình dục " - một cuộc triển lãm mở cửa vào tháng 12 nhằm gợi nhớ lịch sử của ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan.

Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm bảo tàng tình dục chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn - Ảnh 1.

Cặp đèn lồng màu xanh lá treo ngoài lối vào quán cà phê Green Lantern.

Bước vào không gian triển lãm, bạn sẽ bắt gặp các tạp chí khiêu dâm, những bức hình tái tạo nghệ thuật tranh hang động và palad khik – một loại bùa hộ mệnh hình dương vật thường được đặt trong các cửa hiệu hoặc nhà hàng để thu hút nhiều khách hơn.

Bạn cũng sẽ thấy một chiếc hộp bằng thủy tinh đựng đầy đồ chơi tình dục đi kèm với 4 bảng hiệu có nội dung "Illegal" (bất hợp pháp). Dòng chữ này là minh chứng cho quan điểm phóng khoáng của Watjanasin về việc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm và dụng cụ tình dục.

"Tôi cho rằng đồ chơi tình dục nên được hợp pháp hóa. Tôi nghĩ nó sẽ giúp cứu vãn rất nhiều vấn đề. Với những người hành nghề mại dâm, tôi cũng ủng hộ họ được hoạt động hợp pháp. Họ có quyền làm việc đó vì đó là một nghề chuyên nghiệp đã tồn tại rất lâu trên thế giới", Watjanasin bày tỏ.

Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm bảo tàng tình dục chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn - Ảnh 2.

Watjanasin Charuwattanakitti đứng trước lối vào một căn phòng trong Bảo tàng Kamajijitra, nơi anh giúp cha mình quản lý hơn 10 năm.

Quan điểm đó cũng là một phần lý do khiến anh quyết định dành một phần không gian triển lãm để mô tả lịch sử ngành mại dâm ở Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng.

"Làng chúng tôi nghèo lắm, nhiều người thực sự bế tắc trong việc mưu sinh. Họ biết rằng con gái họ có thể giúp được gia đình. Vì vậy, những cô con gái đó tới Bangkok làm việc ở các quán bar để kiếm tiền phụ giúp gia đình", Watjanasin nói.

Trong mắt anh, ngành công nghiệp tình dục là một phần quan trọng của Bangkok trong quá khứ và cả hiện tại. Nó cũng gắn với nhiều biểu tượng lâu đời. Một trong biểu tượng phổ biến nhất là hình ảnh của chày và cối.

Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm bảo tàng tình dục chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn - Ảnh 3.

Một tác phẩm điêu khắc tại Kamavijitra – được cho là vật để cầu mưa cho mùa màng bội thu.

Theo Watjanasin, đó là lý do một số gái mại dâm đẩy xe bán "som tam" (gỏi đu đủ - người Thái phải dùng chày và cối để làm món này) mỗi tối. "Nếu bạn đến khu Hua Lamphong vào khoảng 7- 8 giờ tối, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ bán gỏi đu đủ, nhưng thực ra họ là gái mại dâm. Điều này rất nguy hiểm bởi họ hành nghề tự do, không ai kiểm tra sức khỏe của họ", anh nói.

Watjanasin lo ngại việc thiếu quy định hiện nay khiến cả người bán dâm và khách hàng của họ gặp nguy hiểm, bởi họ không được chăm sóc sức khỏe. "Nếu chúng ta biến việc bán dâm trở thành hợp pháp, họ sẽ được làm việc như những người bình thường và tự hào về công việc của mình", anh nói.

Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm bảo tàng tình dục chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn - Ảnh 4.

Một tác phẩm điêu khắc tại Bảo tàng tình dục Kamavijitra, Thong Lor, Thái Lan.

Watjanasin cũng cho rằng, tiền thuế thu được từ ngành nghề này có thể đóng góp vào phát triển cơ sở hạ tầng. "Trước đây, mại dâm từng được công nhận hợp pháp tại Thái Lan. Tiền thuế đó được sử dụng cho việc làm đường", Watjanasin vừa nói vừa chỉ vào bức hình màu đen trắng về con đường Charoen Krung.

Giờ đây, Watjanasin dự định biến Green Lantern thành một quán bar để thu hút nhóm khách hàng có xu hướng sống về đêm. Niềm đam mê mà Watjanasin dành cho những chủ đề này không phải tự nhiên mà có. Chỉ cách Green Lantern vài dãy nhà, tọa lạc trên đường Soi Soi 38 là Kamavijitra, bảo tàng nghệ thuật khiêu dâm của cha anh.

Trước khi mở Green Lantern và triển lãm Bảo tàng tình dục , Watjanasin từng có 10 năm làm quản lý cho Kamavijitra – bảo tàng đầu tiên tôn vinh nghệ thuật khiêu dâm ở Thái Lan. Cha anh là ông Uthaiphon (68 tuổi) đã bắt đầu bộ sưu tập của mình từ cách đây hơn 35 năm, khi Watjanasin chỉ mới 5 tuổi.

Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm bảo tàng tình dục chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn - Ảnh 5.
Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm bảo tàng tình dục chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn - Ảnh 6.

Một vài tác phẩm tại Bảo tàng tình dục Kamavijitra.

"Tôi đã tới các hội chợ thương mại ở châu Âu, châu Mỹ và đến thăm nhiều bảo tàng tình dục ở đó. Từ đó, tôi được truyền cảm hứng và quay trở lại Thái Lan. Sau này, các nhà sư nói với tôi về bùa hộ mệnh palad khik và tôi bắt đầu sưu tầm các tác phẩm điêu khắc từ đó", ông Uthaiphon – một nhà kinh doanh bất động sản cho biết.

Cuối cùng, bộ sưu tập của ông trở nên đồ sộ tới nỗi ông quyết định không giữ chúng trong nhà mà mở một bảo tàng tại một tòa nhà ông sở hữu để giới thiệu tới công chúng.

"Bảo tàng này cho thấy một lát cắt về cuộc sống của người Thái trong quá khứ. Bạn có thể thấy tranh vẽ về chuyện chăn gối trên tường tại các ngôi đền. Trước đây, người ta cảm thấy thoải mái với điều này", Uthaiphon nói.

Ông và con trai đã viếng thăm đền chùa và làng mạc trên khắp đất nước để tìm kiếm những mảnh ghép mới cho bộ sưu tập. Hai người cũng tới tận những nơi như New York hay Hong Kong để thăm các bảo tàng tình dục trên khắp thế giới và tìm nguồn cảm hứng cho mình.

Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm bảo tàng tình dục chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn - Ảnh 7.
Đến Bangkok hãy ghé thăm Đèn lồng xanh - quán cà phê kiêm bảo tàng tình dục chuyên trưng bày các hiện vật khắc họa chuyện gối chăn - Ảnh 8.

Bộ sưu tập ở Bảo tàng Kamavijitra bao gồm hơn 500 mảnh gốm, tranh vẽ và điêu khắc, trong đó có tác phẩm Charuwattanakittis được cho là đã tồn tại hàng trăm năm.

"Nhiều người nghĩ chuyện này dơ bẩn nhưng thật sự không phải vậy. Đó là bản chất của cuộc sống, là nhu cầu bản năng của con người", ông Uthaiphon nói. Về phần mẹ của Watjanasin, anh cho biết: "Ban đầu, mẹ tôi không thích chuyện đó, nhưng bây giờ thì bà ấy chỉ lờ đi".

Bạn có thể mua đồ uống tại quán cà phê Green Lantern trước khi vào Bảo tàng tình dục , nhưng phải hẹn trước. Phí vào cửa cho Kamavijitra là 500 baht (khoảng 360.000 đồng).

(Nguồn: Bangkokpost)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại