*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính phủ Thái Lan mới đây phát cảnh báo cho người dân về mức độ nguy hiểm của xyanua và mức phạt đối với hành vi mua bán và tàng trữ chất độc này.
Sau khi đầu độc cháu Th. bất thành, nữ nghi phạm lập tức mang chai nhựa đựng Xyanua ra nghĩa trang đào hố chôn nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Hai nạn nhân này đều gọi Bích là cô, bác ruột.
Thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ án xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn, xích mích giữa người thân trong gia đình dẫn đến nhiều người thương vong. Thượng tá, Tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng "đây báo hiệu những điều bất thường trong xã hội" và đưa ra các giải pháp ngăn chặn vụ việc tương tự xảy ra.
Anh U. nghi ngờ Bích ra tay với chồng vì động cơ khác.
Khi chồng Bích qua đời, hàng xóm nghĩ rằng anh này chết do bệnh tim mạch. Đến khi có những cái chết tiếp theo trong gia đình ông H. (bố Bích) thì mọi người lại đoán do trùng tang.
Nam thanh niên 18 tuổi bị đầu độc Xyanua được các bác sĩ kịp thời lọc máu, sau gần 1 tháng điều trị đã hồi phục và được xuất viện.
Nữ nghi phạm khai đầu độc 4 người ruột thịt bằng xyanua chỉ vì những mâu thuẫn bình thường trong cuộc sống.
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở và hiện trường, đã tìm được vật chứng là bình xyanua được Bích giấu tại nghĩa trang gần nhà.
Ông T., chồng của nghi phạm Bích qua đời vào tháng 10/2023 sau 8 lần nhập viện với biểu hiện đau nhói vùng ngực, khó thở,...