Vụ đầu độc 4 người bằng Xyanua: Nữ nghi phạm hé lộ về cái chết của bố đẻ và con trai ruột

Trang Anh |

Sau khi đầu độc cháu Th. bất thành, nữ nghi phạm lập tức mang chai nhựa đựng Xyanua ra nghĩa trang đào hố chôn nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

. Nghi phạm khai chồng và con trai chết do bệnh

. 800 triệu tiền bảo hiểm nghi phạm mang trả nợ

. Hung thủ mua Xyanua giấu trong tủ để đầu độc các nạn nhân

Cái chết bí ẩn của bố đẻ và con trai nữ nghi phạm

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi giết người. Đến nay, Bích đã thừa nhận hành vi đầu độc bằng Xyanua 4 người trong gia đình khiến chồng và 2 cháu tử vong, cháu thứ 3 may mắn thoát chết.

Thông tin trên VnExpress cho hay, tại cơ quan công an, lúc đầu bị triệu tập Bích im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó khi cơ quan Công an đưa ra những bằng chứng, tài liệu thu thập được tại hiện trường, Bích đã cúi đầu thừa nhận hành vi đầu độc 4 người và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Vụ đầu độc 4 người bằng Xyanua: Nữ nghi phạm hé lộ về cái chết của bố đẻ và con trai ruột- Ảnh 1.

Nữ nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi phá vỡ sự im lặng ban đầu, Bích lập tức khai vanh vách giống như một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước mà không hề có chỗ nào vấp váp hoặc phải dừng lâu để nhớ lại.

"Bị can thể hiện không một chút e sợ, khuôn mặt lạnh lùng, không có bất cứ biểu hiện hối hận", VnExpress dẫn lời điều tra viên chia sẻ.

Khi nhắc về cái chết bí ẩn của người cha và đứa con trai ruột, báo An ninh thế giới dẫn thông tin điều tra viên cho biết, nữ nghi phạm tỏ ra bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời rằng bệnh chết và cũng không tỏ chút thương tiếc đối với đấng sinh thành và đứa con mà cô ta dứt ruột đẻ ra.

Người dân cũng cho biết, đám tang của chồng và con Bích đều được mang đi hỏa táng rất nhanh chóng chứ không để chờ bà con phúng viếng như bình thường.

Về số tiền bảo hiểm tổng cộng 800 triệu đồng đã nhận sau cái chết của chồng và con trai, Bích trả lời tại cơ quan công an rằng đã trả nợ nhưng nữ nghi phạm không nói rõ nợ tiền gì và nợ ai.

Kế hoạch che giấu tội ác của kẻ đầu độc nhiều người thân

Theo lời khai mới nhất của Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận từ những mâu thuẫn với người thân trong gia đình mà nghi can nảy sinh ý định giết người. Bích tính đến cách để cơ quan công an không thể phát hiện và chọn cách mua một chai Xyanua giấu trong tủ ở nhà vệ sinh rồi khoá lại chờ thời cơ sử dụng.

Chồng của Bích chính là nạn nhân đầu tiên mà nữ nghi phạm sử dụng Xyanua đầu độc vào tháng 10 năm 2023 với lý do ham mê cờ bạc khiến kinh tế khó khăn nhưng khuyên không nghe.

Cuối tháng 10, lợi dụng lúc chồng đi làm, Bích đã bỏ Xyanua vào những viên thuốc con nhộng sau đó bỏ ra ngoài như không có chuyện gì. Đến trưa, khi chồng về, Bích nhìn thấy nạn nhân uống thuốc thì bỏ đi. Hai ngày sau chồng chết, nữ nghi phạm tung tin với người xung quanh là anh bị đột quỵ và nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân đưa đi hoả táng.

Vụ đầu độc 4 người bằng Xyanua: Nữ nghi phạm hé lộ về cái chết của bố đẻ và con trai ruột- Ảnh 2.

Chai Xyanua được tìm thấy ở nghĩa trang - Ảnh: Người lao động

Ngay sau khi chồng chết, Bích công khai qua lại với một người đàn ông không có nghề nghiệp ở địa phương.

Tuy nhiên, trên báo Người lao động dẫn thông tin từ một số người dân ở khu vực cho biết cô ta mới chính là người ham mê đề đóm, cờ bạc và thiếu nợ các chủ ghi đề, sòng bài khá nhiều tiền. Không chỉ vậy, người nhân tình mới của Bích cũng là người ham mê cờ bạc.

Khi anh trai và em gái của Bích biết mối quan hệ của Bích với đối tượng không nghề nghiệp đã hết sức khuyên can nữ quái này. Trong một lần thiếu tiền, Bích đến nhà em gái hỏi vay tiền nhưng không được và tiếp tục bị em gái khuyên không mang tiền nuôi bồ. Cộng với việc anh trai ngăn cản, Bích cho rằng 2 người này đang muốn chia rẽ tình cảm của mình và người yêu nên tức tối, lên kế hoạch "dằn mặt".

Nhân lúc em gái và anh trai đi làm vắng nhà, để 2 con là cháu D, (7 tuổi, con của em gái) và bé N.H.N. (12 tuổi, con của anh trai), Bích lấy Xyanua trộn vào nước ngọt đưa cho hai cháu bé uống khiến cả hai tử vong vài ngày sau đó.

Do nhiều lần ra tay sát hại người thân mà không ai hay biết bí mật động trời này, nữ nghi phạm tiếp tục đầu độc cháu N.H.B.Th. (SN 2006, con của anh trai và chị dâu) vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, lần này may mắn cháu thoát chết.

Sau khi tiếp nhận kết quả xét nghiệm từ các bác sĩ, bố mẹ Th. nghi con mình bị đầu độc bằng xyanua nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Nhận thấy vụ việc có thể vỡ lở, nữ nghi phạm lập tức mang chai nhựa đựng Xyanua ra nghĩa trang đào hố chôn nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 7, Nguyễn Thị Hồng Bích bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "Giết người" và từ đó những bí mật động trời đã bị phanh phui.

Sự việc đã gây rúng động bởi sự tàn độc của nghi phạm, đặc biệt khiến tất cả người dân khu vực bàng hoàng bởi bình thường Bích thể hiện vẻ bề ngoài là người ăn nói khôn khéo, hay chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh về một gia đình hạnh phúc.

(Tổng hợp)

Vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai: Chiêu trò lừa đảo tinh vi của Lê Thanh Nhất NguyênVụ án ở Tịnh thất Bồng Lai: Chiêu trò lừa đảo tinh vi của Lê Thanh Nhất Nguyên

Nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai nhận nhiều tiền, hiện vật từ các nhà hảo tâm nhưng sử dụng vào mục đích khác so với kêu gọi từ thiện ban đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại