*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dẫu bị bệnh bại não, Liên đã đỗ vào Trường Đại học Y Dược Thái Bình, bước đầu hiện thực hóa mong muốn trở thành một bác sĩ của mình.
Thói quen sinh hoạt và làm việc của một người quyết định vận mệnh của họ.
Đó là chuyện của Lâm Ngọc Hương, cô gái vừa trở thành tân sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ngày biết tin mình đậu vào ngôi trường yêu thích, Hương thui thủi một mình và thủ thỉ với di ảnh của ba mẹ...
Người bố không ngờ con trai mình bỏ đi một lần là mất 12 năm, không thấy quay trở về.
Bạn từng nghĩ, cha mẹ có liên quan thế nào đến thành công mà bạn có ngày hôm nay?
Câu chuyện mà nàng cựu tiếp viên một hãng hàng không 5 sao đắt đỏ nhất thế giới chia sẻ đã khiến nhiều người phải thay đổi định kiến.
Đỗ đại học 28 điểm thì đáng được thưởng, nhưng món quà là xe SH thì lại quá sức kinh tế với người mẹ nghèo.
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng tình yêu “xanh ngát xanh” và sự quan tâm mà ông bà dành cho nhau cũng như đối với các con, các cháu luôn là tấm gương để các bạn trẻ noi theo.
Đúng là đỗ đại học thì đáng được thưởng, nhưng đòi xe SH đời mới giá cả trăm triệu thì hơi quá rồi nhỉ?
Trước đó, vì muốn cha mẹ không lo lắng, nam sinh đã làm bảng điểm khống cao gấp 3 lần số điểm thực của mình và đánh lừa mọi người rằng mình đã đậu đại học.
Kể cả khi được vào trường Đại học tinh hoa thì những cô gái học giỏi ở vùng nông thôn vẫn cảm thấy mình là kẻ thua cuộc ở nơi thành thị xa hoa.
Ai cũng mong rằng sau thời gian chuyên tâm chữa bệnh, cô gái có thể vượt qua được chứng biếng ăn và tăng cân trở lại.