Dắt con đi... trộm!

T.DŨNG |

Để có tiền tiêu xài, Trần Minh Thảo (1975, quê Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dẫn theo hai đứa con nhỏ đến Bệnh viện (BV) Phụ sản – Nhi Đà Nẵng dàn cảnh trộm tài sản của người nhà bệnh nhi. Dù Thảo đã tính toán rất kỹ phương thức hoạt động và vô cùng ranh ma trong cách thoát tội nhưng vẫn không thể qua mặt được CBCS CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nên đành “dắt” con về trụ sở công an để làm việc.

Đầu tháng 8-2019, Thảo dắt hai con nhỏ rời quê nhà, vượt hơn 120km ra TP Đà Nẵng để thăm chơi và tìm cách “làm ăn”. Tại đây, Thảo xin trú ngụ tại nhà người quen trên địa bàn P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ).

Biết tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng hằng ngày có rất đông người dân đưa con em đến khám chữa bệnh nên Thảo chọn làm địa bàn hoạt động. Sáng 2-8, Thảo mượn xe máy rồi chở hai con nhỏ đến BV Phụ sản – Nhi tìm cách “ăn hàng”.

Để tránh sự nghi ngờ của mọi người, Thảo cũng “tay xách, nách mang” như những người khác. Nhận thấy khu vực nhà thuốc bệnh viện thường xuyên có đông người nên Thảo chấm.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 2-8, Thảo thấy anh Lương Công Quân (1985, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) đang đứng ở khu vực nhà thuốc bệnh viện, đợi mua thuốc cho con nên giả vờ làm người mua thuốc để tiếp cận, chờ thời cơ thuận lợi thì ra tay trộm cắp tài sản.

Khi thấy thời cơ đã đến, Thảo dùng chiếc áo khoác của mình che khuất xung quanh rồi móc túi quần anh Quân lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung S8.

Có được tài sản trong tay, Thảo nhanh chóng đưa cho đứa con trai 12 tuổi của mình đem ra ngoài cất giấu. Cậu bé vội vàng mang chiếc điện thoại ra một bụi rậm nằm trong khuôn viên BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cất giấu. Mọi việc đâu vào đó, đứa con trai vào báo cáo lại tình hình cho Thảo biết...

Về phía anh Lương Công Quân, sau khi mua thuốc cho con xong, kiểm tra túi quần thì mới hay chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 5 triệu đồng đã “không cánh mà bay” nên vội đến CAP Khuê Mỹ trình báo sự việc.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ nhanh chóng cử CBCS có mặt tại hiện trường xác minh thông tin và sàng lọc đối tượng.

Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra cũng như tiến hành trích xuất camera an ninh tại khu vực BV, CAP Khuê Mỹ thấy nổi lên đối tượng Trần Minh Thảo nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, Thảo liên tục kêu oan và cho rằng mình chẳng liên quan gì đến vụ trộm. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, trước những chứng cứ thuyết phục, Thảo mới chịu cúi đầu khai nhận toàn bộ quá trình trộm cắp tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. CAP Khuê Mỹ tiến hành thu hồi chiếc điện thoại Samsung S8 là tang vật vụ trộm.

Theo Thảo khai, nhận thấy nhiều người khi đưa con em đến BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng khám chữa bệnh mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản nên đối tượng nảy sinh ý định lấy trộm. Để tẩu tán tài sản trộm nhanh chóng, Thảo dẫn theo hai con nhỏ của mình đi cùng.

Và khi đến BV, Thảo sẽ đóng giả là người đưa con đi khám bệnh để tránh sự nghi ngờ của mọi người.

Sáng 2-8, khi đến BV Phụ sản – Nhi phát hiện anh Quân đang đứng mua thuốc cho con, trong túi quần có chiếc ĐTDĐ Samsung S8, Thảo liền giả vờ là người mua thuốc để tiếp cận, dùng áo khoác che khuất rồi móc lấy tài sản, sau đó đưa cho con trai mang ra ngoài cất giấu.

Hiện vụ việc được CAP Khuê Mỹ chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại