*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ trong thời gian ngắn, tại Quảng Bình đã diễn ra hai vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của bốn cháu nhỏ. Tiếng khóc bất lực của những người thân khiến ai cũng não lòng khi “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”.
Theo thống kê chưa đầy đủ, số nạn nhân gốc Việt chiếm hơn 8,5% trên tổng số hơn 3.800 vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á xảy ra kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Nữ chủ nhà tỉnh dậy vào lúc 2h28 sáng và phát hiện con trăn quấn vào chân phải, sau đó cuộn chặt quanh cơ thể cô.
Vì áp lực cuộc sống và công việc, một gã đàn ông Đài Loan đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái và hai con ruột. Sự việc đang khiến dư luận phẫn nộ.
Để có tiền tiêu xài, Trần Minh Thảo (1975, quê Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dẫn theo hai đứa con nhỏ đến Bệnh viện (BV) Phụ sản – Nhi Đà Nẵng dàn cảnh trộm tài sản của người nhà bệnh nhi. Dù Thảo đã tính toán rất kỹ phương thức hoạt động và vô cùng ranh ma trong cách thoát tội nhưng vẫn không thể qua mặt được CBCS CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nên đành “dắt” con về trụ sở công an để làm việc.
Một vụ án thương tâm đến nỗi cả bồi thẩm đoàn cũng phải rơi lệ khi cô bé Emani Moss, 10 tuổi, bị mẹ kế tra tấn và bỏ đói đến chết, sau đó nhét vào thùng và hỏa táng trước sự bàng quan của cha ruột.
Một ông bố ở Houston, Texas đã bị buộc tội bỏ mặc con dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sau khi để cho hai đứa con nhỏ trong xe hơi rồi đi mua sắm.
Bất kỳ ai chứng kiến cũng phải thót tim và tin rằng thần chết đã ngủ quên trong giây phút em bé bị mẹ làm rơi xuống đường ray nên mới có thể thoát nạn một cách thần kỳ đến như vậy.
Người mẹ sau 12 tiếng mới phát hiện con mất tích và cầu cứu cảnh sát. May mắn thay, cuối cùng cô bé cũng đã an toàn trở về nhà. Tuy nhiên, lý do mà bé gái bỏ đi khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Trong khi cảnh sát và những người chứng kiến vụ việc cho rằng đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc nhưng khi con gái 7 tuổi của người phụ nữ này tiết lộ lý do thì ai cũng phẫn nộ tột cùng.
Người mẹ 20 tuổi với sức khỏe không ổn định đã bị bắt và buộc tội giết người cấp độ đầu tiên đối với hai đứa con nhỏ của mình.
Những tưởng sự mất tích bí ẩn của người phụ nữ sẽ chìm sâu vào quên lãng, không ai giải thích được thì hơn nửa thế kỷ sau người ta lại tìm được manh mối.