Đạo diễn "Kong" tự điều tra vụ bị đánh ở Sài Gòn, công bố chi tiết gây sốc liên quan xã hội đen

Phương Anh |

Đạo diễn Mỹ kể lại: "Tôi suýt bị giết cùng nhiều người khác".

Ngày 9/7 vừa qua, tạp chí GQ đăng tải một bài viết dài gần 5000 chữ với nội dung về vụ việc đạo diễn phim Kong: Đảo Đầu Lâu bị hành hung tại Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái.

Bài viết tựa đề "Vụ tấn công trên Đảo Đầu Lâu" được viết bởi tác giả Max Marshall, một người bạn thân thiết của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và cũng là người trực tiếp cùng tham gia truy tìm người tấn công vị đạo diễn.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ tình tiết gay cấn của vụ việc được chính người trong cuộc thuật lại chi tiết.

Đạo diễn Kong tự điều tra vụ bị đánh ở Sài Gòn, công bố chi tiết gây sốc liên quan xã hội đen - Ảnh 1.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.

Vụ hành hung manh động tại quán bar

Ngày 9/9 năm 2017, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts - người vừa trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam sau thành công của phim Kong: Đảo Đầu Lâu vướng vào một vụ ẩu đả tại một quán bar tại Sài Gòn và bị thương phải nhập viện.

Đạo diễn Vogt-Roberts nói với tác giả bài báo trên GQ: "Tôi rất thích các cảnh đánh nhau trên phim. Nhưng khi xem lại đoạn băng ghi hình buổi tối hôm đó, tôi đã bị sốc".

Vogt-Roberts nhớ về buổi tối ngày 9/9 như sau: Lúc đó đã quá nửa đêm, đạo diễn cũng các bạn đang ngồi tại bàn đẹp nhất trong quán bar XOXO, ngay trước bàn DJ.

Ngồi cùng anh có hai nhà làm phim Mỹ gốc Việt và nam diễn viên chuyên đóng thế Ilram Choi (chỉ đạo hành động cho phim Kong, cũng là diễn viên thế thân cho Andrew Garfield trong hai phim về siêu anh hùng Người Nhện mới đây).

Họ nhìn vào đám đông và thấy một bàn khác có khoảng 10 thanh niên cơ bắp đeo vòng vàng. Một người bạn của Vogt-Roberts chỉ cho anh những người này vào nói: "Thấy những người kia không? Họ là hàng xịn đó".

Sau đó, hai người đàn ông một đội mũ và một có râu đã sang bàn của đạo diễn Kong và làm phiền hai cô gái. Họ cư xử khiếm nhã và yêu cầu hai cô gái rời bàn của vị đạo diễn để sang bàn họ nhưng các cô gái đã đuổi hai người này đi.

Tới khi trời gần sáng, Ilram Choi nhìn thấy ít nhất 10 người đàn ông sáp vào Vogt-Roberts và vung nắm đấm. Tiếp đó, Vogt-Roberts phải ôm đầu để tránh những cú đấm tới tấp. Vị đạo diễn Mỹ ngã xuống sofa nhưng rồi lại bị ném xuống sàn và bị đá liên tếp vào người khiến anh phải co mình lại.

Choi đã nghĩ: "Jordan sẽ chết mất và không ai làm gì để cứu anh cả". Vogt-Roberts may mắn có được nam diễn viên đóng thế Choi đi cùng mình tối hôm đó. Sau khi chống trả lại những kẻ tấn công thì đạo diễn cũng được lôi ra khỏi trận đánh đấm.

Khi Vogt-Roberts vừa đứng dậy, dù vẫn trong tình trạng máu me và chếnh choáng, anh hỏi: "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?". Người bạn của anh chưa kịp trả lời thì một người đàn ông nhảy về phía họ và phang một chai rượu thẳng vào đầu vị đạo diễn. Đại sứ du lịch Việt Nam ngã xuống, máu chảy đầy mặt anh.

Những kẻ hành hùng Vogt-Roberts đi về phía thang máy cho đến khi một tên trong số đó nói tiếng Anh bằng giọng Bắc Mỹ: "Điện thoại của tao đâu?". Những tên này quyết định quay lại quán bar để tìm điện thoại, trong lúc đó chúng tấn công thêm vài vị khách khác.

Nhạc tắt, tiếng nhạc thay bằng tiếng chai lọ vỡ tan và tiếng đánh đấm, các vị khách hét lên "Ði, đi, đi!" và nhiều người ngã xuống sàn nhà.

Clip đạo diễn phim "Kong: Skull Island" bị ném chai vào đầu trong cuộc hỗn chiến tại quán bar

Choi đã chiến đấu trong nhiều bộ phim nhưng anh khẳng định chưa từng thấy nhiều bạo lực đến thế. Một người ngoại quốc tóc vàng bị nhóm gangster tấn công liên tiếp, bị tên to con nhất liên tục giẫm đạp vào đầu.

Khi đã tìm thấy điện thoại và đồng thời phá tán quán bar, những kẻ hành hung kể trên mới bỏ đi về phía đường Lê Thị Hồng Gấm. Nhiều vị khách của quán hôm đó phải nhập viện trong đó có Vogt-Roberts.

Tới ngày 11/9, thông tin về đạo diễn Mỹ bị thương tại quán bar mới xuất hiện trên báo chí. Khi tác giả bài viết liên lạc với Vogt-Roberts thì đạo diễn đáp: "Đó không phải một vụ ẩu đả bình thường. Tôi suýt bị giết cùng nhiều người khác. Đây là một vụ tấn công của những tên gangster điên loạn".

Đạo diễn Kong tự điều tra vụ bị đánh ở Sài Gòn, công bố chi tiết gây sốc liên quan xã hội đen - Ảnh 3.

Cận cảnh vết thương ở đầu của đạo diễn phim Kong.

Vogt-Roberts phải nằm viện 10 ngày và tới ngày 20/9 anh bay về Mỹ. Các chuyên gia tại Beverly Hills cho rằng các chấn thương của vị đạo diễn Mỹ nghiêm trọng hơn các kết luận anh nhận được ở Việt Nam.

"Hôm đó có hàng loạt bác sĩ nhìn sâu vào mắt tôi và nói không chút đùa cợt, rằng tôi đã rất gần với cái chết", vị đạo diễn chia sẻ. Nhiều tuần sau vụ tấn công, anh vẫn bị sốc, bị choáng vàng và đau đớn. Dự định mua nhà tài Sài Gòn của anh phải thay bằng việc về Mỹ dưỡng thương.

Tự tay truy tìm thủ phạm là trùm ma túy

Trong thời gian trên giường bệnh, Vogt-Roberts cố gắng tìm ra những người đã tấn công mình. Anh nhắn tin cho những người quen thuộc với giới tội phạm và các hộp đêm ở Sài Gòn để hỏi thăm nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng đừng nên tìm những kẻ đã làm việc đó.

Nhưng Vogt-Roberts vẫn cố gắng tự tiến hành điều tra, ráp nối các mảnh thông tin có được từ bạn bè và những vị khách của quán bar XOXO. Thông tin đầu tiên anh biết được là những kẻ này không phải người Việt Nam, họ là người Canada.

Những tên này là dân buôn ma túy đến Việt Nam để trốn tránh pháp luật và theo lời một người bạn là "sống như ông hoàng, ngủ với các người mẫu và gây gổ".

Một nguồn tin tiết lộ với Vogt-Roberts hai cái tên nhiều khả năng thuộc nhóm này. Vị đạo diễn đã nhắn những cái tên có được cho tác giả bài viết Max Marshall.

Khi vừa tra google cái tên, Max Marshall đã thấy ngay kết quả là danh sách truy nã của cảnh sát Canada về người đàn ông có hình xăm con hổ ở vai phải và vết sẹo trên mắt phải. Người này bị truy nã vì giết một thành viên băng nhóm địch thủ trong một hộp đêm tại Vacouver vào năm 1999.

Max Marshall lập tức gửi ảnh cho đạo diễn Vogt-Roberts để xác nhận. Đạo diễn Mỹ không chắc chắn nhưng những người bạn khác của anh đã xác nhận đúng là người này có mặt trong vụ tấn công.

Đạo diễn Vogt-Roberts cùng Max Marshall đã tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc, đào xới hồ sơ tòa án và những bức ảnh trong các quán bar. Một nguồn tin từ cảnh sát Vancouver đã hé lộ cho họ rằng người đàn ông kia là một thành viên của băng xã hội đen tại Canada có tên Chinatown Boys.

Tên này từng bị bắt vì giết người nhưng được tạm tha vào năm 2012. Những điều kiện tạm tha là hắn phải ở lại Canada, tránh xa giới xã hội đen và các quán bar. Nhưng sau đó, hắn bằng cách nào đó được phép đến Việt Nam và năm 2015 và sau đó không trở về nữa.

Nguồn tin còn nói thêm rằng tên trùm ma túy này có dính líu tới một đường dây buôn bán xuyên quốc gia trị giá hàng triệu đô la. Đường dây này có liên quan đến băng đảng ma túy lớn nhất Mexico Sinaloa.

Nhiều tháng sau, Vogt-Roberts vẫn bị ám ảnh nặng nề bởi sự việc diễn ra hôm đó. Anh thử mọi cách để thoát khỏi nỗi ám ảnh này, "từ nốc rượu quá nhiều, tiệc tùng quá nhiều đến thiền định và tìm đọc sách về điều trị chấn thương tinh thần". Nhưng không điều gì có tác dụng. Cuộc đời anh như sụp đổ.

Vogt-Roberts vẫn không ngừng tìm kiếm kẻ hành hung mình bằng việc điều tra cả ở Canada và Việt Nam, thuê các luật sư. Cuối cùng, vào cuối tháng 6 năm nay, anh đã nhận được tin từ Canada: "Có vẻ kẻ đánh anh đã bị bắt Ấn Độ".

Ngay hôm sau, tờ Vancouver Sun đăng tin tên này bị bắt ở Goa, Ấn Độ khi chính phủ nước này đánh sập đường dây buôn bán ketamine do hắn và hai người Canada khác điều hành.

Tên tội phạm phải đối diện với án tù 12 năm tại Ấn Độ. Nhưng tên còn lại trong hai người Vogt-Roberts xác định được danh tính vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các nhà chức trách tiếp tục lần theo các đầu mối tới Bangkok.

Đạo diễn Kong tự điều tra vụ bị đánh ở Sài Gòn, công bố chi tiết gây sốc liên quan xã hội đen - Ảnh 4.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts vẫn yêu mến Việt Nam sau tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại