Danh hài Thúy Nga: Tôi chưa bao giờ đi diễn mà gặp phải chuyện kinh khủng đến thế

Tùng Ninh |

"Suốt mấy ngày liền, tôi cứ đi lang thang ngoài đảo, dân họ thấy thương mới mang đồ ăn lại cho ăn" – Thúy Nga chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Chuyện cuối tuần, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ của mình trong quá khứ.

Vì tôi không có tên tuổi nên lúc diễn không có khán giả

Ngay từ đầu, tôi không xác định mình là diễn viên hài. Hồi đó tôi thi vào trường Sân khấu cũng chỉ nghĩ mình là một diễn viên và thích làm nghệ thuật thôi. Chính các thầy trong trường đã phát hiện và dẫn dắt tôi diễn hài.

Danh hài Thúy Nga: Tôi chưa bao giờ đi diễn mà gặp phải chuyện kinh khủng đến thế - Ảnh 1.

Trong quá trình học, đã có một số nhóm hài mời tôi đi diễn phụ. Sau khi ra trường, tôi đi diễn kịch dài ở một số nơi. Nhiều anh chị thấy tôi có khả năng diễn hài nên mới mời tôi về nhóm của họ.

Đầu tiên, tôi về nhóm Thanh Long Trẻ. Trong tiểu phẩm đầu tiên, tôi diễn với nghệ sĩ Thanh Long. Tôi vào vai một bà già ở quê lên thi hoa hậu. Tôi không ngờ tiểu phẩm đó lại thành công và hot đến vậy.

Ngày đó tôi chưa có tên tuổi gì cả, nhưng hễ đi diễn tiểu phẩm đó ở đâu người ta cũng cười nắc nẻ rồi vỗ tay rào rào. Tôi không hiểu vì sao người ta lại thích như vậy.

Từ đó, tôi nhận ra chắc mình cũng có năng khiếu, biết nhấn nhá, có kỹ năng nên quyết tâm theo hài. Con đường hài đầu tiên của tôi là diễn chạy show để kiếm sống tại các tụ điểm. Ban đầu tôi diễn hài để bươn chải.

Thực ra thời mới ra trường, tôi có đi diễn kịch dài ở một số nơi nhưng ngôi sao lúc đó nhiều lắm, nào là Hồng Vân, Thành Lộc, má Ngọc Giàu, má Hồng Nga… Tôi chỉ cần được diễn một vai nhỏ thôi cũng mừng lắm rồi. Nhưng vì nhiều ngôi sao như vậy nên thế hệ chúng tôi không có đất dụng võ nhiều.

Danh hài Thúy Nga: Tôi chưa bao giờ đi diễn mà gặp phải chuyện kinh khủng đến thế - Ảnh 3.

Tôi còn nhớ, lúc chuẩn bị ra trường, tôi có chuẩn bị một vở kịch dài để thi tốt nghiệp. Thầy Minh Nhí cố gắng đẩy tôi sang sân khấu của anh Phước Sang để diễn và tôi cũng được anh Phước Sang nhận về diễn vở kịch đó.

Nhưng vì tôi không có tên tuổi nên lúc diễn không có khán giả. Tôi từng không biết sẽ đi về đâu lúc đó.

Vì thế nên tôi phải bươn chải bằng việc diễn hài. Nhờ đó, tôi được luyện kỹ năng diễn hài cho cứng cáp hơn.

Sau đó, tôi thành lập nhóm hài và nổi tiếng với nhóm hài của mình.

Tôi hoảng sợ vì gió bão đánh ầm ầm vào tàu, cảm giác khủng khiếp lắm

Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhưng ấn tượng nhất phải kể đến lần ra đảo Phú Quý ở Phan Thiết diễn. Tôi nghe tên đảo đó rất sang trọng nên mới rủ bạn bè theo để vừa xem tôi diễn vừa đi chơi luôn.

Danh hài Thúy Nga: Tôi chưa bao giờ đi diễn mà gặp phải chuyện kinh khủng đến thế - Ảnh 4.

Tới bến tàu, tôi phải để xe hơi lại để lên tàu. Từ đó, một chuỗi những câu chuyện hãi hùng xảy ra. Bình thường đi tàu ra đảo chỉ mất nửa giờ thôi nhưng đúng hôm đó gió bão nổi lên, tôi phải mất 8 tiếng mới tới nơi.

Trong 8 tiếng nằm trên tàu, tôi hoảng sợ vì gió bão đánh ầm ầm vào tàu, tàu nghiêng hẳn sang một bên như sắp lật, cảm giác khủng khiếp lắm. Tài xế của tôi vốn không say xe bao giờ mà cũng ói tới 7, 8 lần.

Diễn viên Đào Vân Anh đi cùng tôi cũng xỉu lên xỉu xuống, ói ra mật xanh mật vàng, cứ năn nỉ hỏi tôi có được về không. Cả tàu ói hết. Tôi chưa bao giờ đi diễn mà gặp phải chuyện kinh khủng đến thế.

Tới nơi, tôi muốn xỉu, không ăn uống gì được nữa. Nhưng điều bất ngờ là ở đảo đó chỉ có 2000 người dân thôi mà cả đảo ra vẫy chào tôi. Nhìn họ mừng rỡ ra mặt.

Danh hài Thúy Nga: Tôi chưa bao giờ đi diễn mà gặp phải chuyện kinh khủng đến thế - Ảnh 5.

Họ đưa tôi vào một phòng, làm rất nhiều đồ ăn ngon thiết đãi nhưng tôi không ăn nổi vì quá mệt rồi.

Lúc đó họ mới nói thật là cả đảo kiếm sống bằng nghề đánh cá, những ngày nào bão bùng, không đi biển được họ rảnh rỗi quá mới muốn xem văn nghệ. Vì thế nên ngày nào bão họ mới mời nghệ sĩ về diễn. Tôi nghe xong choáng quá.

Đêm đó vì bão nên chúng tôi diễn trong tình trạng không điện, phải thắp đèn hột vịt le lói chạy bằng máy nổ ầm ầm, át cả tiếng nghệ sĩ. Thế mà người dân vẫn cười, họ thương nghệ sĩ lắm.

Suốt mấy ngày liền, tôi cứ đi lang thang ngoài đảo

Diễn xong, tôi vẫn không về được vì bão. Suốt mấy ngày liền, tôi cứ đi lang thang ngoài đảo, dân họ thấy thương mới mang đồ ăn lại cho ăn.

Tôi phải liên hệ với chủ tịch xã xin cho về đất liền vì tôi còn bao nhiêu lịch diễn, khiến người mình bồn chồn. Chủ tịch xã khi ấy còn hứa nếu bão không hết sẽ cho trực thăng đưa tôi về.

Danh hài Thúy Nga: Tôi chưa bao giờ đi diễn mà gặp phải chuyện kinh khủng đến thế - Ảnh 6.

Tiếp đó, có lần tôi cũng phải bắt cano ra một vùng tận cùng ở Cà Mau để diễn. Ra tới đó, tôi chỉ thấy mênh mông một biển nước, tối om, không đèn đóm gì hết. Tôi vừa đi vừa sợ tới dựng tóc gáy, mới hỏi có ai ra đây mà bị lật cano chưa.

Người lái cano trả lời thẳng thắn là mới tháng trước đã từng có nghệ sĩ bị lật xong. Tôi càng hoảng sợ hơn.

Nhưng tình cảm của người dân khiến tôi không thể nào quên được những khoảnh khắc đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại