*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Hôm nay đến tiễn biệt anh lần cuối, anh em ca nghệ sĩ luôn nhớ đến anh", nữ nghệ sĩ chia sẻ.
"Tôi lớn tuổi rồi, nhỡ nhàng rồi" – Thúy Nga nói.
Những tên trộm che chắn kín mặt, cắt cửa sắt và đột nhập vào cửa hàng của Thúy Nga.
Căn biệt thự này từng được Thúy Nga nhiều lần khoe trên mạng xã hội.
"Xe này mà thuê chắc hơn 500 đô/ngày chứ không ít đâu", ca sĩ Leon Vũ nói.
Thúy Nga làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ, trong thời gian qua do đại dịch bùng phát nên chị cũng như bao người khác phải vất vả mưu sinh.
"Tôi phải tập tành kinh doanh, buôn bán cho có thêm chút tiền chứ cứ làm nghệ sĩ mãi nghèo lắm" – Thúy Nga nói.
Đây không phải lần đầu tiên Thúy Nga gặp phải những tin đồn thất thiệt và trở thành nạn nhân của những đối tượng câu view.
Thúy Nga từng đạt thành tích Á hậu 2 tại cuộc thi "Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt 2012".
"Nhiều người cứ chửi tôi tại sao là nghệ sĩ nổi tiếng mà đi ăn tiền trợ cấp. Tôi nhắc lại một lần nữa, số tiền tôi lãnh được không phải là tiền trợ cấp" – danh hài Thúy Nga nói.
"Tôi vừa bỏ tiền vào xong thì công ty đó phá sản. Tôi mất trắng số tiền đó, không biết tiền của tôi ở đâu nữa" – Thúy Nga cho biết.
"Nếu tôi không gặp được thầy Minh Nhí, được thầy dạy về hài thì chưa chắc tôi đã biết cách phát huy bản thân, biết cách đứng trên sân khấu để làm cho người ta cười" – Thúy Nga cho biết.
Tâm điểm