Danh ca Khánh Ly trở về Việt Nam sau đột quỵ: "Khi nào Chúa gọi thì tôi đi"

DẠ VŨ |

"Đi sớm đi muộn cũng là đi, sớm chưa chắc đã là không may và muộn chưa hẳn là hạnh phúc", danh ca Khánh Ly nói.

Trở về Việt Nam sau một năm đột quỵ để ra mắt cuốn sách mới, danh ca Khánh Ly đã có nhiều tâm sự về cuộc đời. Nữ danh ca thẳng thắn nói về một chủ đề ít ai muốn nhắc đến: cái chết. Ở tuổi 81, Khánh Ly cho biết bà không còn sợ hãi mà nhìn nhận đó là điều tất yếu của đời người.

"Nếu sợ thì nó có đến không? Nó vẫn cứ đến vậy sợ làm cái gì. Tôi là người Công giáo, khi nào Chúa gọi thì tôi đi. Đi sớm đi muộn cũng là đi, sớm chưa chắc đã là không may và muộn chưa hẳn là hạnh phúc", nữ danh ca nói.

Theo Khánh Ly, con người không thể tránh khỏi quy luật sinh – tử, vì vậy điều quan trọng là học cách đối diện. Bà cho rằng ra đi trong một giấc ngủ, không đau đớn, có thể xem là một điều may mắn, bởi “người đi không khổ, người ở lại mới khổ”. Từ đó, nữ danh ca gửi gắm thông điệp: "Chúng ta chỉ nên sợ cái gì mình có thể đương đầu được thôi còn cái điều không thể làm khác hơn được thì hãy đối diện với nó".

Danh ca Khánh Ly tuổi 81: "Khi nào Chúa gọi thì tôi đi" - Ảnh 1.

Danh ca Khánh Ly

Bên cạnh những chiêm nghiệm về cuộc đời, Khánh Ly cũng nói nhiều về âm nhạc – điều gắn bó với bà suốt hơn nửa thế kỷ. Với nữ danh ca, được hát vẫn luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất.

“Không có cái gì sướng hơn bằng được hát đâu, là ca sĩ mà không hát thì là bỏ rồi. Giờ tôi hát ngắn ngắn thôi thì còn hơi sức, dài hơi quá thì hết hơi rồi… được hát lúc nào mừng lúc đó".

Ở tuổi ngoài 80, bà thừa nhận trí nhớ không còn như trước, có lúc quên cả câu mở đầu của bài hát, phải lần từ điệp khúc để “bò” ngược lên. Tuy vậy, điều đó không làm giảm đi tình yêu nghề mà càng khiến bà trân trọng từng lần đứng trên sân khấu.

Đáng chú ý, Khánh Ly dành nhiều sự cảm thông cho những nghệ sĩ lớn tuổi không còn cơ hội biểu diễn. Bà cho rằng khán giả nên quan tâm nhiều hơn đến họ – những người đã đi qua cả một đời cống hiến nhưng dễ bị lãng quên.

Nữ danh ca cũng bày tỏ niềm vui khi thấy lớp nghệ sĩ trẻ tiếp tục con đường âm nhạc, làm đẹp thêm cho đời sống tinh thần. Với bà, sự tiếp nối ấy chính là cách hành trình của mình được kéo dài theo một cách khác.

Khép lại chia sẻ, Khánh Ly gửi gắm thông điệp về tình yêu thương và trách nhiệm với quê hương. Bà kêu gọi khán giả không chỉ trân trọng quá khứ mà còn nâng đỡ thế hệ trẻ, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trong hiện tại, giữ gìn những giá trị bền lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại