Đang ngủ thì nhà cháy, mẹ vội ôm 3 con nhỏ tháo chạy

Ngọc Tú |

Đang nằm ngủ, chị Sơn phát hiện cháy nhà nên hoảng hốt dậy ôm 3 con nhỏ chạy ra khỏi nhà thoát thân.

Ngày 26/9, UBND xã Phà Đánh (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ cháy nhà gỗ 3 gian.

Thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 4h sáng cùng ngày, chị Ven Thị Sơn (29 tuổi) đang nằm ngủ cùng 3 đứa con nhỏ thì phát hiện nhà mình bị cháy. Chị Sơn hốt hoảng dậy ôm 3 đứa con nhỏ chạy thoát thân ra khỏi nhà.

Do trong nhà có nhiều gỗ và vật dụng dễ cháy, thời điểm xảy ra vụ việc chồng chị Sơn đi làm rẫy nên không ai kịp dập đám cháy kịp thời. Chỉ trong chốc lát, căn nhà của chị Sơn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Đang ngủ thì nhà cháy, mẹ vội ôm 3 con nhỏ tháo chạy - Ảnh 1.
Đang ngủ thì nhà cháy, mẹ vội ôm 3 con nhỏ tháo chạy - Ảnh 2.

Căn nhà của chị Sơn bị thiêu rụi toàn bộ.

"Toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy hết. Có 1 lượng gỗ của gia chủ tích góp sang năm làm nhà kiên cố cũng bị cháy hết, chỉ 4 mẹ con chị Sơn chạy thoát thân ra ngoài sau đám cháy", lãnh đạo UBND xã Phà Đánh nói và cho biết, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc chị Sơn nhóm lửa nhưng để than củi cháy qua đêm.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến động viên gia đình đồng thời hỗ trợ lương thực thực phẩm và số tiền 2 triệu đồng để gia đình chị Sơn mua các vật dụng sinh hoạt. UBND huyện Kỳ Sơn sau đó cũng hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho gia đình chị Sơn.

Đang ngủ thì nhà cháy, mẹ vội ôm 3 con nhỏ tháo chạy - Ảnh 3.
Đang ngủ thì nhà cháy, mẹ vội ôm 3 con nhỏ tháo chạy - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị Sơn.

Được biết gia đình chị Sơn thuộc diện hộ nghèo của xã. Hiện chính quyền xã đang vận động người dân giúp gia đình chị Sơn dựng lại nhà tạm để sớm ổn định cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại