Đang đi đường, bố vợ gọi con rể cũ lại nói chuyện rồi rút súng bắn trúng bụng

Hoàng Hải |

Nhìn thấy con rể cũ đang đi đường, ông Tư liền gọi lại để nói chuyện dẫn tới 2 bên mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, ông này đã rút súng bắn con rể trọng thương.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát trên địa bàn xã Phượng Sơn khiến một người trọng thương.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn T. (SN 1983, trú tại thôn Kim 1, xã Phượng Sơn). Đối tượng gây án là bố vợ cũ của anh này Đoàn Văn Tư (SN 1956, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Theo đó, vào khoảng 18h20 phút ngày 26/11, tại thôn Kim 1 (xã Phượng Sơn) ông Đoàn Văn Tư xảy ra mâu thuẫn với con rể cũ là anh Nguyễn Văn T.

Trong khi mâu thuẫn, ông Tư đã rút súng bắn con rể cũ gục ngay tại chỗ. 

Ngay sau đó, người dân đã báo lên cơ quan công an đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ít phút sau, Công an huyện Lục Ngạn cùng Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công an xã Phượng Sơn cho biết: Con gái ông Tư và anh T. lấy nhau được 2 người con nhưng 2 người này đã ly hôn được khoảng 2 tháng nay. 

Thời gian gần đây, giữa anh T. và con gái ông Tư xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản.

Đến tối 26/11, trong khi nhìn thấy anh T. đang đi đường, ông Tư đã gọi lại nói chuyện dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Đỉnh điểm, ông Tư vào xe ô tô lấy khẩu súng (chưa xác định loại súng) bắn vào bụng anh T.

Hiện, anh Nguyễn Văn T. đang được cấp cứu tại bệnh viện 108 (Hà Nội) và đã qua cơn nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại