Đang bữa cơm chồng rủ vợ con đi sở thú, mẹ chồng ở bên liếc xéo "nhà có con cọp rồi, cần gì đi đâu"

Bee |

Có ai đó đã từng nói rằng "bên trong mỗi ngôi nhà có một người đàn bà đang khóc" khi chia sẻ những nỗi ấm ức, tủi thân về cuộc sống sau hôn nhân với bố mẹ chồng. Quả thật, đôi khi chỉ cần 1 lời nói thốt ra từ miệng mẹ chồng dù vô tình hay hữu ý cũng đả thương mạnh gấp trăm lần điều gì khác.

Hầu hết các cô con dâu khi bước chân về nhà chồng đều mong muốn làm những gì tốt nhất để chăm sóc cho gia đình mình. Tuy nhiên thực tế cho thấy, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu vẫn không thể tránh khỏi.

Trong cuộc sống thường ngày khi chung sống với bố mẹ chồng, đôi khi những lời nói vô tình hoặc cố ý của mẹ chồng khiến con dâu bị tổn thương ghê gớm, nó được ví như là "xát muối" vào lòng và rất khó khăn sau đó để cải thiện lại mối quan hệ một khi "lời nói như bát nước đổ đi không bao giờ lấy lại được".

Trong diễn đàn tâm sự của nhiều chị em phụ nữ, hỏi đến 100 người thì 99 người đi làm dâu đều chia sẻ rằng, họ rất dị ứng và bị tổn thương sâu sắc bởi những câu nói "xóc óc" của mẹ chồng.

Chỉ vì một câu nói gây tổn thương mà sau này, trong suốt quá trình làm dâu, họ không thể gần được với mẹ chồng nữa.

Tương tự như vậy, một nàng dâu trong câu chuyện dưới đây cũng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Đang bữa cơm chồng rủ vợ con đi sở thú, mẹ chồng ở bên liếc xéo nhà có con cọp rồi, cần gì đi đâu - Ảnh 1.

Bài đăng của nàng dâu đã nhận được rất nhiều bình luận từ hội chị em, mẹ bỉm. (Ảnh chụp màn hình)

Chẳng là chồng muốn ngỏ ý đưa vợ con đi chơi sở thú. Thế nhưng khi vợ chưa trả lời, mẹ chồng đã lập tức chen ngang, trả lời thay với những lời lẽ đầy tính "xách mé", mắt không quên đá mắt về phía con dâu: "Nhà có con cọp rồi, cần gì đi đâu".

Quá tức giận và uất ức, nàng dâu đăng đàn tâm sự đồng thời hỏi hội chị em "Em phải trả lời câu gì cho ngầu đây mấy chị?".

Đúng là chuyện mẹ chồng - nàng dâu muôn đời không hết chuyện, tình huống này ngay lập tức khiến hội chị em xôn xao bàn tán.

Người thì phê phán mẹ chồng ăn nói xéo xắt, người thì khuyên nàng dâu cách "trã đũa" sao cho thật hả hê. Người lại khuyên nên dĩ hòa vi quý.

Thành viên Hà Tú Anh bức xúc viết: "Gớm, mẹ chồng gì mà chua ngoa hết phần người khác, lời nói chẳng có gì ghê gớm nhưng chính ẩn ý của nó mới là ghê gớm. Bà mẹ chồng này chẳng vừa".

Nickname Zeni House thì gợi ý cách "đáp trả" mẹ chồng sâu cay nhất: "Nói lại với chồng là, mẹ nói đúng rồi anh ạ, ở nhà có hẳn 2 con cọp, chồng còn cần đi đâu xem nữa", đảm bảo bà tức tím mặt mà không làm gì được".

Bạn Thu Lạnh tiếp lời: "Bảo là đi công viên coi cọp non chứ suốt ngày coi cọp già ở nhà cũng chán (ý nói bà mẹ chồng), xem bà ta phản ứng sao".

Mẹ Đặng Đạt Khánh Huyền thì hiến kế: "Mom cứ nói kháy cho câu "Cọp nhà không thích bằng cọp ngoài mẹ ạ", xem bả nói sao".

Bạn Mai Dương thì gợi ý: "Bạn cứ ngây thơ bảo cọp ở đâu vậy mẹ, xem bà trả lời sao".

Thành viên Khánh Vy thì gợi ý sâu cay hơn: "A há! Hay à nha. Bạn trả lời rằng: Nhà đầy cọp, già có, cọp trẻ có, cần gì đi đâu hả anh? Xem bả nói sao".

Bên cạnh đó, thành viên Minh Lý thì cho rằng, không nên đôi co, dĩ hòa vi quý là tốt nhất: "Thôi mẹ nó ạ, cùng cảnh làm dâu, đôi co chấp nhặt làm gì cho mâu thuẫn càng thêm mâu thuẫn.

Bà mẹ chồng đã vậy rồi thì mình chịu nhịn đi 1 chút mẹ nó ạ, chứ đáp trả rồi chẳng yên cửa, yên nhà được. Bạn cứ cho qua đi, chấp làm gì đôi ba câu nói".

Mặc dù biết, cuộc sống chung giữa mẹ chồng - nàng dâu sẽ khó có thể hòa hợp mà không tránh khỏi mâu thuẫn.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hầu hết các cô con dâu khi bước chân về nhà chồng đều mong muốn được yêu thương và được che chở, đổi lại việc gì cũng chẳng nề hà.

Chính vì vậy, mẹ chồng thay vì xét nét, cay nghiệt với con dâu cũng nên mở lòng và nhân từ hơn để đôi bên hòa hợp, hạnh phúc được vuông tròn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại