Đàn voi mừng rỡ gặp lại người chăm sóc sau 14 tháng xa cách

Hoàng Dung |

Khoảnh khắc ấm lòng lan truyền khắp mạng xã hội thu về hơn 3,7 triệu lượt xem ghi lại cảnh đàn voi đoàn tụ với người chăm sóc sau hơn 1 năm xa cách.

Đàn voi mừng rỡ gặp lại người chăm sóc sau 14 tháng xa cách - Ảnh 1.

Động vật hoang dã vui mừng khi được gặp lại người chăm sóc sau thời gian dài xa cách là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc sống. Đó là bằng chứng cho thấy tình cảm của động vật dành cho con người đôi khi vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng không chỉ thấy biết ơn mà còn có thể dùng hành động để bày tỏ tấm lòng của mình.

Nhân vật chính trong video là đàn voi trong khu bảo tồn và Derek Thompson chính là người nhận được cái ôm ấm áp, tình cảm nồng nhiệt từ chúng.

Cuộc hội ngộ sau 14 tháng xa cách của một đàn voi và người chăm sóc chúng ở Thái Lan đã tạo ra một khoảnh khắc cảm động khiến nhiều người phải xem đi xem lại.

Một đoạn video do nhân viên kiểm lâm Buitengebieden chia sẻ trên mạng xã hội Twitter cho thấy những con voi đang đi bộ trong vùng nước nông trong khu bảo tồn để gặp lại người chăm sóc chúng.

Người đàn ông đứng cách đó một đoạn, người từng chăm sóc đàn voi là Derek Thompson, đồng sáng lập Tổ chức Cứu voi. Khi đàn voi thực hiện cuộc hành quân, Derek đã nghe thấy tiếng gọi của chúng bằng giọng điệu mà phải là người thân thuộc lắm mới nhận ra được.

Đàn voi mừng rỡ gặp lại người chăm sóc sau 14 tháng xa cách

Cuối cùng khi đàn voi đến chỗ Derek đứng, chúng mừng rỡ, cuốn lấy ông. Đây là khoảnh khắc ấm lòng khiến nhiều dân mạng xúc động. Sau ít giờ đăng tải, video nhanh chóng thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem, cùng nhiều bình luận.

Derek Thompson từng là một người lính cứu hỏa, ông từ bỏ công việc để trở thành một người chăm sóc voi. Cả cuộc đời của ông gắn bó với nhiều đàn voi ở Thái Lan.

Một cư dân mạng có tài khoản là Bryan Ratushniak đã để lại bình luận rằng: "Đây là bạn của tôi, Derek Thompson. Anh ấy đã rời bỏ sự nghiệp lính cứu hỏa ở Toronto để dành cả đời chăm sóc voi. Đây là khu bảo tồn ở Thái Lan mà anh ấy và vợ Lek đã cùng nhau xây dựng".

"Tình yêu là cảm xúc chung. Đàn voi thực sự có cảm nhận và suy nghĩ. Thật tuyệt vời", "Tôi có cảm giác mãnh liệt rằng voi có trí thông minh tuyệt vời", "Rất đáng khen, mặc dù đàn voi đang rất phấn khích nhưng họ vẫn thể hiện sự cẩn thận tối đa khi đến gần người chăm sóc để không làm ông bị thương", "Voi có trí nhớ và tình cảm tuyệt vời, không bao giờ quên người chăm sóc mình và liên tục ôm chặt khi gặp lại" ... cư dân mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại